Sướng như Hàng Đẫy chiều qua!

Phải có một sự kiện đặc biệt lắm mới có thể thu hút đông khán giả đến vậy trong trận đấu giữa Thể Công và HAGL.

Phải có một sự kiện đặc biệt lắm mới có thể thu hút đông khán giả đến vậy trong trận đấu giữa Thể Công và HAGL.

 

Tầng 1 khán đài A chật kín. Tầng 2 cũng chỉ còn 2 khoang đầu mỗi góc khán đài là thưa thớt. Ô giữa khán đài B cũng đầy ắp CĐV Thể Công. Một góc khán đài C sôi nổi với những lá cờ của các CĐV HAGL mang tới. Sức hút thương hiệu của Đội bóng phố Núi, mà chính xác là những cái tên như Lee Nguyễn, Thonglao đã kéo khán giả thủ đô tới Hàng Đẫy đông hơn bao giờ hết.

Đông đảo CĐV Thể Công đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội nhà – Ảnh: Minh Tuấn

 

Cái cảnh NHM thủ đô nô nức đi xem bóng đá ở Hàng Đẫy bây giờ quả là hiếm. Phải là trận cầu đinh kiểu như T&T HN – QK4 hay Thể Công – XM.HP mới có thể lôi cuốn họ đến vậy. Hàng Đẫy ít khi “sướng” đến vậy mà thường là trong cảnh “ủ ê”. Vé tầng 1 khán đài A lên tới 50.000 đồng cũng hết veo. Cảnh tượng người đi xem bóng đá đông tới mức khiến tuyến phố Trịnh Hoài Đức ùn tắc cục bộ gây ấn tượng mạnh. Ừ thì chưa thể bằng Lạch Tray, Cao Lãnh nhưng với Hàng Đẫy, thế là “đã” lắm rồi!…

 

Những cái tên thuộc hàng sao của HAGL tạo ra sức hút đặc biệt. Dù Thể Công đang ở giai đoạn khó khăn, thua nhiều hơn thắng nhưng NHM vẫn muốn đi cổ vũ. Đến sân để tận mắt chứng kiến cầu thủ đắt giá nhất V-League, Lee Nguyễn hay ngôi sao của bóng đá ĐNA, Thonglao thi đấu. Hiệu ứng đặc biệt ấy khiến Hàng Đẫy có một buổi chiều ấn tượng, xôm tụ dù đội nhà tiếp tục là kẻ bại trận. Chỉ cách đó 1 vòng đấu, cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa T&T HN và QK4 cũng thu hút khá đông các CĐV. Nhưng phải đến trận đấu chiều qua, Hàng Đẫy mới thực sự cảm thấy mãn nguyện. Nhưng không biết, những người làm bóng đá thủ đô có nhìn thấy ở đấy, con đường để vực dậy bóng đá Hà Nội?

Nguồn: Theo baobongda.com.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA