Sư tử Anh chưa thể hiện được sức mạnh

Không thật sự xuất sắc nhưng ĐT Anh cùng đã hoàn tất trận đầu ra quân với 3 điểm trọn vẹn sau pha đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ ĐT Paraguay Carlos Gamarra

10/06/2006 00:00:00

Không thật sự xuất sắc nhưng ĐT Anh cùng đã hoàn tất trận đầu ra quân với 3 điểm trọn vẹn sau pha đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ ĐT Paraguay Carlos Gamarra.

ĐT Anh (trắng) luôn chiếm ưu thế trước Paraguay trong mỗi lần đối đầu

Trong 2 lần đối đầu với ĐT Anh, Paraguay đều hứng chịu những kết quả tệ hại. Tại Worl Cup 1986 họ để thua với tỷ số 0-3 và tại trận giao hữu năm 2002 họ cũng lại thúc thủ với 4 bàn không gỡ.
 
Thế nên dù có ưu ái đội bóng đến từ Nam Mỹ này đến mấy, không mấy ai tin rằng họ sẽ có một kết quả khả quan trong trận đầu ra quân tại  World Cup 2006. Có lẽ cũng chính vì lý do đó, Paraguay nhập cuộc một cách khá thận trọng như thể cân đong đo đếm sức mạnh của Sư tử Anh. Và họ đã sớm phải trả giá cho sự thận trọng đó khi chỉ vỏn vẹn đúng 3 phút sau tiếng còi khai cuộc, lưới của thủ thành Villar đã rung lên sau cú đá phạt của David Beckham: bóng đi rất hiểm hóc nhằm thẳng hướng hướng khung thành Paraguay, trong nỗ lực bật cao đánh đầu cản phá, trung vệ Carlos Gamarra đã tự đưa bóng vào lưới nhà trong sự bất lực của bất lực Villar trước khung gỗ của đội bóng Nam Mỹ.
 
Mặc dù không thật sự ăn ý, nhưng bộ đôi tiền đạo trung tâm của ĐT Anh là Lampard và Gerrard cùng khả năng tấn công biên khá tốt của Beckham bên cánh phaỉ sở trường và J.Cole bên cánh trái tiếp tục giúp ĐT Anh khống chế thế trận. Tuy nhiên trong những phút còn lại của hiệp 1, không có nhiều cơ hội thật sự nguy hiểm được tạo ra ngoài cú sút xa đầy uy lực của Lampard ở phút thứ 22 khiến thủ môn mới vào thay người Bobadilla phải hết sức vất vả mới cản phá thành công.
 
Parades (xanh) là điểm sáng nhất trong đội hình Paraguay, nhưng điều đó vẫn còn chưa đủ…
 
Sang hiếp 2, Paraguay chơi khởi sắc hơn và chiếm được chút ưu thế ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, họ đã không duy trì được sức ép trước khung thành đội bạn bởi Santan Cruz gần như mất tích trước hàng thủ đội tuyển Anh và Nelson Valdez cũng bất lực trong việc tìm kiếm cơ hội trước khung thành đội bạn. Điểm sáng nhất trong đội hình của Paraguay trong trận đấu này chính là tiền vệ công Paredes. Tuy nhiên, một cánh én không thể làm nên mùa xuân và Paraguay vẫn loay hoay đến khổ sở trước lối chơi chậm chắc của đối thủ.
 
Không những vậy, sự cầu toàn của HLV Eriksson khi rút Michael Owen ra sân và tung Stewart Downing vào để củng cố hàng tiền vệ và chỉ cắm duy nhất Ssếu vườn⬝ Crouch trên hàng công lại càng khiến Paraguay bế tắc hơn, đồng thời cũng đẩy trận đấu diễn biến với sự tẻ nhạt đáng thất vọng.
 

Dù sao “Sư tử” Anh cũng có quyền vui mừng với 3 điểm đầu trong trận đầu ra quân

 
Cũng giống như hiệp 1, không có thêm nhiều tình huống Sthót tim⬝ cho khán giả ngoài một số pha dứt điểm không đủ lực của các chân sút Paraguay và cú sút xa bất thành bàn của Frank Lampard.
 
Tuy nhiên, chiến thắng mới là quan trọng và ĐT Anh đã tránh được cái Sdớp⬝ không thắng trong trận trận đầu ra quân tại các giải đấu lớn từ 8 năm đổ lại đây. Xin chúc mừng thầy trò ông Eriksson.
 
VFF