Sự thật về quả penalty "tưởng tượng" ở trận Singapore-Thái Lan

Phát biểu sau trận chung kết lượt đi AFF Cup với Thái Lan, các cầu thủ Singapore đều thừa nhận rằng họ đã không tin nổi vào mắt mình khi trọng tài C.Ravichandran cho họ được hưởng quả 11m ở cuối trận.

03/02/2007 00:00:00

Phát biểu sau trận chung kết lượt đi AFF Cup với Thái Lan, các cầu thủ Singapore đều thừa nhận rằng họ đã không tin nổi vào mắt mình khi trọng tài C.Ravichandran cho họ được hưởng quả 11m ở cuối trận. Trong khi đó, không khí ở Bangkok mỗi ngày một nóng bỏng khi báo chí nước này vẫn còn sôi lên vì trận thua oan uổng của Thái Lan ở Singapore.

Món quà bất ngờ của trọng tài Ravichandran

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Straits Times (Singapore), Noh Alam Shah, cầu thủ đã có pha va chạm với hậu vệ Thái Lan Niweat Siriwong trong vòng cấm khiến trọng tài Ravichandran thổi còi phạt penalty, cho biết: “Tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên vì tôi không hề trông đợi một quả penalty. Thậm chí khi thấy trọng tài chạy về hướng mình tôi còn nghĩ rằng ông ấy sẽ thổi còi phạt thẻ tôi nữa kia”.

Không chỉ Alam Shah mà cả một số đồng đội của tiền đạo này ở ĐT Singapore cũng tỏ ra hết sức bất ngờ về quyết định của trọng tài. Shahril Ishak, cầu thủ đứng gần Alam Shah nhất khi tiền đạo này ngã xuống sân, nói: “Lúc ấy tôi đang chuẩn bị chạy về phần sân nhà vì nghĩ rằng Thái Lan sẽ được hưởng quả phát bóng lên”, còn trung vệ gốc Nigeria Precious Emuejeraye thì phát biểu: “Tôi cứ tưởng trọng tài sẽ rút thẻ với Alam Shah vì cậu ấy đã phạm lỗi. Thế nên tôi cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ấy chỉ tay vào chấm 11m”.

Và mặc dù trận chung kết lượt đi giữa Singapore và Thái Lan đã kết thúc được 3 ngày, nhưng cho tới thời điểm này báo chí Thái Lan vẫn chưa chịu “buông tha” trọng tài Ravichandran. Rất nhiều tờ báo Thái Lan đã sử dụng cụm từ “lừa dối” và “ăn cướp” để nói về ĐT Singapore và trọng tài Ravichandran.

Bangkok sôi lên vì giận dữ

Trong đó, tờ Siam Sport có vẻ thiếu kiềm chế nhất khi gọi trọng tài Ravichandran là “kẻ mặt dày” và cạnh khoé rằng: “Đồng đôla Singapore có giá trị rất cao. Singapore đã ăn cướp trên tay Thái Lan. Trọng tài người Malaysia Ravichandran đã tưởng tượng ra một quả penalty”.

Theo tờ nhật báo thể thao này, Ravichandran là một trọng tài non kém kinh nghiệm bởi mới chỉ được phong cấp FIFA cách đây 3, 4 năm, và dù đã có rất nhiều lần cầm còi tại King”s Cup, nhưng trọng tài này vẫn có ác cảm với Thái Lan.

Không chỉ những tờ báo chuyên ngành thể thao như Siam Sport mà ngay cả một số tờ báo khác chuyên về kinh tế và chính trị cũng dành những lời lẽ phẫn nộ để bình luận về trận Singapore-Thái Lan, và có tờ còn gọi ĐT Singapore là “”Temasek“” để ám chỉ vụ mua bán gây tranh cãi giữa Công ty này với tập đoàn Shin Corp của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

Trong khi đó, rất nhiều CĐV Thái Lan trên website www.pantip.com còn phản ứng mạnh mẽ hơn thế, và họ đe doạ sẽ bắt Singapore phải trả giá cho “”hành vi ăn cướp”” của mình khi họ tới Thái Lan chơi trận lượt về.

“”Khi nào ĐT Singapore sẽ có mặt ở sân bay? Họ sẽ ở khách sạn nào? Tôi muốn viếng thăm họ””, một CĐV Thái Lan cho biết, và anh nói thêm “”tôi muốn ở sát cạnh họ và “chào đón” họ tại đó””.

Một CĐV khác thì viết: “”Lão trọng tài nên chuyển nghề bán Roti Boy (một loại bánh Malaysia rất phổ biến tại Thái Lan) đi””.

Tuy nhiên, một số CĐV khác thì cảnh báo rằng Thái Lan không nên phản ứng một cách thái quá với Singapore, mà thay vào đó hãy đánh bại họ một cách thuyết phục trên sân cỏ.

Bên cạnh đó, có rất nhiều ý kiến chê bai hành vi làm gián đoạn trận đấu của các cầu thủ Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, và thậm chí tờ Bangkok Post còn dành tới 2 bài viết để chê trách các cầu thủ Thái Lan và khuyên họ hãy nên biết cách chấp nhận quyết định của trọng tài trong mọi hoàn cảnh, cho dù là sai hay đúng.

Theo Bangkok Post, rất may cuối cùng các cầu thủ Thái Lan đã chấp nhận trở lại sân thi đấu, nếu không nước này có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xử phạt rất nặng, trong đó có việc tước quyền đồng đăng cai VCK Asian Cup 2007.

Về phía mình, LĐBĐ Thái Lan (FAT) cho biết họ sẽ làm tất cả để bảo đảm an toàn cho trận chung kết lượt về tại Bangkok vào ngày 4/2. Chủ tịch danh dự FAT Chaiyapak Siriwat nói rằng sẽ có 500 nhân viên an ninh có mặt tại sân Supachalasai để đảm nhiệm công tác bảo vệ trật tự, trong đó vấn đề an toàn của các cầu thủ cũng như CĐV Singapore được lưu tâm đặc biệt.

Ông Chaiyapak phát biểu: “Chúng tôi sẽ phải làm thật tốt công tác tổ chức trận lượt về. Tôi hy vọng các CĐV Thái Lan sẽ là những vị chủ nhà hiếu khách. Cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Chúng tôi không muốn trận chung kết lượt về lặp lại vết xe đổ của trận lượt đi.

Tinh thần của các cầu thủ Thái Lan rất tốt, và tôi tin rằng họ sẽ giành chiến thắng theo cách mà tất cả các CĐV Thái đều có thể tự hào. Hãy chơi như ở trận lượt đi, tôi dám chắc rằng Thái Lan sẽ chơi hay hơn nhiều so với Singapore”.

Tuy nhiên, bất chấp những lời bảo đảm an toàn từ phía Thái Lan, thông tin từ Singapore cho biết rất nhiều CĐV nước này tỏ ý e ngại trước bầu không khí nóng bỏng tại Bangkok nên đã huỷ bỏ kế hoạch sang Thái Lan cổ vũ cho ĐT Singapore.

(Tổng hợp theo VNN)