Steven Gerrard cứu tuyển Anh

Cú đúp tuyệt đẹp chỉ trong vòng bốn phút của thủ quân Gerrard giúp đội tuyển Anh thắng ngược dòng 2-1 trong trận giao hữu với Hungary, qua đó phần nào làm dịu nỗi thất vọng ở World Cup 2010.

Cú đúp tuyệt đẹp chỉ trong vòng bốn phút của thủ quân Gerrard giúp đội tuyển Anh thắng ngược dòng 2-1 trong trận giao hữu với Hungary, qua đó phần nào làm dịu nỗi thất vọng ở World Cup 2010.

Khoảng 72.000 CĐV đã đến sân Wembley tối qua, không đông bằng trận tranh Siêu Cup Anh giữa MU và Chelsea cuối tuần trước. Tuy nhiên không khí vẫn khá ấm áp. Tiếng vỗ tay chào đón và ngợi khen hầu như lấn át những tiếng lá ó trên khán đài. Và thực tế thầy trò Fabio Capello cũng đã có màn trình diễn tích cực.

Hai pha lập công của Gerrard (phải) phần nào giúp đội tuyển Anh yên ổn trước dư luận.

Trong đội hình ra quân của đội chủ nhà tối qua có bảy cầu thủ từng chơi trong trận thua thảm 1-4 trước Đức ở vòng tứ kết World Cup 2010. Tuy nhiên ngay từ đầu trận họ đã thể hiện rất khác bằng lối chơi tốc độ, đầy năng lượng và sáng tạo.

HLV Fabio Capello đã tạm gác sơ đồ quen thuộc 4-4-2, thay vào đó là tuyến giữa gồm Gareth Barry, Frank Lampard và Gerrard kết hợp với hai cánh nhô cao là bộ đôi tài năng trẻ Theo Walcott và Adam Johnson – đều bị loại khỏi danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup. Wayne Rooney chơi trong vai trò một trung phong cắm.

Trong cách bố trí này Rooney vẫn chưa thể phát huy hết khả năng nhưng từ tuyến dưới sức mạnh tấn công tỏ ra hứa hẹn. Sau một pha hỏng ăn phung phí của Adam Johnson, Gerrard đã có một cơ hội thuận lợi từ một tình huống đá phạt. Tuy nhiên sự xuất sắc của thủ thành Gabor Kiraly đã không cho thủ quân đội chủ nhà làm điều đó.

Không ghi được bàn thắng, không khí thi đấu của đội tuyển Anh xuôi về cuối hiệp có phần chùng lắng. Vẫn giữ được sự an toàn bên phần sân nhà nhưng họ vẫn ít nhiều phải chia sẻ thế trận cho Hungary. Và điều đó đã khiến nhiều CĐV không hài lòng. Tiếng la ó đã rộ lên khi đội tuyển của họ thay đổi nhân sự đầu hiệp hai. John Terry, Walcott, Lampard và Ashley Cole nhường chỗ cho Michael Dawson, Ashley Young, Bobby Zamora và Kieran Gibbs. Sơ đồ được đưa trở lại 4-4-2.

Những nỗ lực thể hiện bước đầu đều không đem lại kết quả như ý cho đội tuyển Anh. Thậm chí, phút 62 họ đã để thủng lưới sau một pha đá phản của trung vệ Phil Jagielka.

Trong trận gặp Đức tại World Cup, thầy trò Capello đã bị từ chối một bàn thắng rõ mười mươi của Lampard khi bóng dội xà đập qua vạch vôi. Và hôm qua họ có vẻ như lại bị oan, khi các pha quay chậm cho thấy trung vệ Michael Dawson đã kịp phá bóng khi nó còn chưa qua hết vạch vôi. Nhưng trọng tài chính vẫn công nhận bàn mở tỷ số cho Hungary.

Dẫu vậy, các cầu thủ Anh vẫn phải tự trách mình trong tình huống này bởi họ đã phòng ngự không chặt chẽ, tạo điều kiện cho đối phương đâm sâu vào cấm địa và “mượn” chân Jagielka ghi bàn.

Chiến thắng nhưng đội tuyển Anh vẫn còn quá nhiều điều để làm trước vòng loại Euro 2010 bắt đầu vào tháng 9 tới đây.

Tuy nhiên hai pha lập công nhanh chóng của Garrard sau đó đã làm bầu không khí tại Wembley dễ chịu trở lại. Phút 69, nhao lên đón quả bóng vừa văng ra từ chân đồng đội, Gerrard tung ra cú sút quyết đoán từ khoảng 20 mét đưa bóng vào goác cao phía xa khung thành Hungary gỡ hòa 1-1. Chừng bốn phút sau, Gerrard đã có pha xoay trở tuyệt vời trong vòng vây của các cầu thủ khách, trước khi chích bóng qua người thủ thành Kiraly nâng tỷ số lên 2-1.

Cả chủ lẫn khách sau đó đều có thêm cơ hội, nhưng bất thành. Cú dứt điểm của Gera bên phía Hungary không đánh bại được thủ thành Joe Hart, trong khi Zamora suýt chút nữa gia tăng cách biệt bằng một cú dứt điểm từ xa khá tốt.

Phút 82 Gerrard rời sân trong những tiếng vỗ tay ngợi khen. Vào thay anh Jack Wilshere – một hứa hẹn mới của tương lai bóng đá Anh.


Đội hình thi đấu

ANH: Hart, Glen Johnson, Jagielka, Terry (Dawson 46), Ashley Cole (Gibbs 46), Barry, Lampard (Zamora 46), Walcott (Young 46), Gerrard (Wilshere 82), Adam Johnson, Rooney (Milner 66).

Bàn thắng: Gerrard 69 & 73

HUNGARY: Kiraly, Liptak (Komlosi 55), Vanczak (Laczko 46), Juhasz, Szelesi, Vadocz, Dzsudzsak (Koman 46), Rudolf (Priskin 83), Elek (Toth 59), Gera, Huszti (Hajnal 46).

Bàn thắng: Jagielka 63 phản lưới