SLốc Hà Lan⬝ chưa dữ dội nhưng vẫn đủ giành chiến thắng

Không tạo dựng được những pha tấn công ào ạt theo lối đá tổng lực sở trường, tuy nhiên Scơn lốc màu da cam⬝ Hà Lan cũng có 3 điểm đầu tay nhờ sự xuất sắc của tiền đạo Robben.

11/06/2006 00:00:00
Không tạo dựng được những pha tấn công ào ạt theo lối đá tổng lực sở trường, tuy nhiên Scơn lốc màu da cam⬝ Hà Lan cũng có 3 điểm đầu tay nhờ sự xuất sắc của tiền đạo Robben.
 
Sau khi lỡ chuyến tàu đến Đông Á tham dự World Cup 4 năm về trước, hơn bao giờ hết, SCơn lốc màu da cam⬝ rất khát khao khẳng định mình trong lần trở lại này. Trong khi đó, Serbia & Montenegro cũng không muốn đánh mất hình ảnh của một SBrazil châu u⬝ trong trận đầu ra quân tại bảng đấu tử thần.
 

Chưa hoàn toàn chứng tỏ được sức mạnh, nhưng Hà Lan vẫn có 3 điểm quý giá trong trận đầu ra quân

 
Tuy nhiên, không giống như hình dung của nhiều người, nỗi lo sợ  phải trả giá từ những sai lầm đã khiến 2 đội nhập cuộc khá thận trọng bất chấp sự cổ vũ cuồng nhiệt của rất đông CĐV trên các khán đài.
 
Trận đấu chỉ thực sự nóng dần lên kể từ phút thứ 13 sau khi Serbia & Montenegro gây thót tim cho các CĐV đội bóng áo cam với pha dứt điểm bất thành của Milosevic từ đường căng ngang của đồng đội.
 
Đến lúc này, sơ đồ chiến thuật với 3 mũi tấn công Van Persie – Van Nistelrooy – Robben của ĐT Hà Lan mới bắt nhịp với những pha tranh chấp quyết liệt để giành thế chủ động ở khu trung tuyến.
 
Phút thứ 18, nhận đường chuyền của Van Persie, tiền đạo có chiếc chân trái khéo léo Robben băng xuống, phá bẫy việt vị trước khi chiến thắng thủ thành Jevric bằng một cú dứt điểm chuẩn xác, đưa Hà Lan vượt lên dẫn 1-0.
 
4 phút sau, cũng chính Robben, cầu thủ chơi năng động nhất trên hàng công của ĐT Hà Lan, bất ngờ tung cú sút cực mạnh từ cự ly gần 20m, tiếc rằng bóng lại chạm chân một hậu vệ đối phương, đổi hướng đi chệch mục tiêu.
 
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, trong thời gian còn lại của hiệp một, mặc dù chiếm ưu thế hơn, nhưng Slốc⬝ Hà Lan vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra những cơn cuồng phong thực sỉmtên phần sân đội bạn. Trong khi đó, tiếnđạo Milosevic của Serbia & Monetenegro đôi khi vẫn chơi trò ú tim trước khung thành thủ môn Van der Sar với khả năng nắm bắt cơ hôị khá tốt, tiếc rằng những pha dứt điểm của anh khồn đủ uy lực để chuyển thành bàn.
 
Dù rất nỗ lực trong hiệp 2, nhưng Serbia & Montenegro vẫn không thể quân bình được tỷ số
 
Sang hiệp 2, trận đấu trở nên cởi mở và hấp dẫn hơn rất nhiều với những pha ăn miếng trả miếng của cả 2 đội với tốc độ rất cao. Điểm nóng trong hiệp đấu này chính là khu trung tuyến khi các tiền vệ của cả hai đội đều thi đấu rất quyết liệt để giành quyền kiểm soát bóng và tổ chức những pha tấn công về phía khung thành của nhau. Trong thế trận đó, tiền đạo hai bên đều có có cơ hội để dứt điểm. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi và những nỗ lực của Serbia & Montenegro trong những phút cuối của trận đấu cũng không đủ để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội bạn, buộc phải chịu thất bại với tỷ số sát nút 0-1.
 
Như vậy, với 3 điểm giành được, ĐT Hà Lan bước đầu đã vững tâm hơn trong cuộc đua giành vé vào vòng sau tại đấu Tử thần, trong khi đó khó khăn đang chờ đón Serbia & Montenegro bởi trận đấu kế tiếp, họ phải đương đầu với Argentina, một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch tại World Cup kỳ này.
 
Xếp hạng bảng C
ĐộiĐiểmSTTHBBTBBHS
1 . ARGENTINA3110021+1
2 . Hì LAN3110010+1
3 . BS BIỂN NGì0100112-1
4 . SERBIA & MONTENEGRO0100101-1
 
VFF