Silva được 'bơm doping' trước đại chiến Real

Hiệu ứng tinh thần từ bản hợp đồng được ký hôm qua có thể là chất xúc tác lý tưởng để David Silva tỏa sáng giúp Man City giành kết quả có lợi tại Bernabeu hôm nay.

Silva hôm qua đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn năm năm với Man City, thay cho hợp đồng cũ chỉ còn hai năm hiệu lực. 

Theo hợp đồng mới, tiền vệ công người Tây Ban Nha này đồng ý gắn bó với đội chủ sân Etihad đến năm 2017 và đổi lại, được tăng lương từ 140.000 bảng mỗi tuần lên thành 200.000 bảng mỗi tuần (khoảng 240.000 euro).

Silva-jpg-1347899809-1347900146_480x0.jp

Man City đợi đến trước trận gặp Real Madrid mới làm lễ ký hợp đồng cho Silva, dù đã nhất trí các điều khoản từ trước đó cả tuần. Ảnh: MCFC.

Silva qua đó trở thành trụ cột thứ ba trong đội, sau thủ môn Joe Hart và trung vệ thủ quân Kompany, đồng ý gắn bó lâu dài với nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

“Tôi đã ở đây hai năm và thấy hạnh phúc vì mọi thứ. Vì thế, tôi rất vui khi được gia hạn hợp đồng và giờ thật sự cảm thấy Man City là mái nhà của mình”, Silva nói sau lễ ký hợp đồng.

Sau khi tỏa sáng giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh mùa vừa qua, Silva từng lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Nhưng anh đã bỏ qua cơ hội hồi hương chơi cho đội bóng lớn bậc nhất ở quê nhà để ở lại Manchester.

“Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh và đoạt hai chiếc Cup khác. Đội bóng vẫn đang trưởng thành và giờ thì chúng tôi hướng mục tiêu đến Champions League. Đó cũng là lý do khiến tôi ở lại và cố gắng cùng đội bóng vô địch sân chơi này”, Silva lý giải cho quyết định gắn bó lâu dài với “Man xanh”.

“Hai năm vừa qua đã diễn ra suôn sẻ và giờ chúng ta hãy cùng nhau hy vọng rằng  năm năm tiếp theo của tôi ở đây sẽ còn tốt đẹp hơn. Các CĐV Man City cũng luôn ủng hộ tôi kể từ khi tôi gia nhập CLB và gần đây kêu gọi tôi ở lại. Tình cảm của họ thật sự làm tôi cảm động và là một lý do khiến tôi quyết định gia hạn hợp đồng”, Silva nói thêm.