Siêu Cúp châu Âu: Vẫn là cái tên Messi

Một ngày sau khi nhận danh hiệu “Cầu thủ hay nhất châu Âu” do UEFA tổ chức, Messi đã cho thấy mình xứng đáng với danh hiệu ấy, ít nhất là trong trận Siêu Cúp châu Âu với đội vô địch Europa League mùa trước, FC Porto.

Một ngày sau khi nhận danh hiệu “Cầu thủ hay nhất châu Âu” do UEFA tổ chức cho 43 nhà báo thể thao bình chọn, Messi đã cho thấy mình xứng đáng với danh hiệu ấy, ít nhất là trong trận Siêu Cúp châu Âu với đội vô địch Europa League mùa trước, FC Porto.

Hiệp 1, Barca cầm bóng nhiều hơn, nhưng Porto mới là đội thường xuyên tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Tuy vậy, Guarin, Moutinho hay Hulk đã không thể chiến thắng thủ thành Valdes. Và, họ đã phải trả giá khi kim đồng hồ chỉ sang phút 39.

Guarin chuyền về bất cẩn, đưa bóng đến chân Messi và ngay lập tức cầu thủ người Argentina tận dụng thành công. Anh lừa bóng qua TM Helton rồi đưa bóng vào lưới trống. 1-0 cho đội ĐKVĐ UEFA Champions League.

Bước vào hiệp 2, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng song đều bất lực trong việc tìm mành lưới đối phương cho đến phút 88. Lần này, người tạo nên khác biệt vẫn là Messi.

Pha bấm bóng tinh tế quen thuộc của Leo đã tạo điều kiện cho cầu thủ vừa vào sân thay người Cesc Fabregas thoát xuống, khống chế bóng bằng ngực trước khi sút tung lưới đội bóng Bồ Đào Nha, ấn định tỷ số 2-0.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Valdes; Dani Alves, Mascherano, Abidal, Adriano (Busquets 63’); Keita, Xavi, Iniesta; Pedro (Fabregas 80’), Messi, Villa (Sanchez 61’).

Porto: Helton; Fucile, Otamendi, Rolando, Sapunaru; Souza (Fernando 77’), Guarin, Moutinho; Hulk, Kleber (Belluschi 77’), Rodriguez (Varela 68’).