Rooney dứt cơn khát, Anh đại thắng trên đất Thụy Sĩ

Không chỉ mở ra chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Anh ở trận đấu thứ hai vòng loại Euro 2012, bàn mở tỷ số tối qua còn có thể xem như món quà thích hợp Wayne Rooney đền đáp niềm tin của HLV Capello trong lúc sóng gió.

Không chỉ mở ra chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Anh ở trận đấu thứ hai vòng loại Euro 2012, bàn mở tỷ số tối qua còn có thể xem như món quà thích hợp Wayne Rooney đền đáp niềm tin của HLV Capello trong lúc sóng gió.

Trước chuyến làm khách đến sân của Thụy Sĩ, Rooney là điểm nóng của đội tuyển Anh. Anh vừa bị phát giác đã đi lại với một cô gái bán dâm trong thời gian vợ mang bầu đứa con trai đầu lòng cách đây vài tháng. Sự việc đang khiến sóng gió đổ lên gia đình anh.

Từng có một số thông tin cho rằng rất có thể Rooney sẽ phải ở lại Anh chứ không thể chinh chiến cùng đội chuyến này. HLV Capello vốn rất nghiêm khắc khi học trò vi phạm tư cách đạo đức. Điều đó từng được thể hiện qua việc ông tước băng thủ quân của John Terry sau khi anh bị phát hiện có quan hệ tình ái với bạn gái của đồng đội cũ Wayne Bridge.

Tuy nhiên Capello vẫn có một niềm tin đặc biệt dành cho tiền đạo của MU. Không chỉ cho theo đội, ông còn để Rooney đá chính như bình thường – cặp cùng Jermaine Defoe trên hàng công. Và niềm tin đó đã được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10. Trong tình huống này Theo Walcott và Glenn Johnson đã cùng nhau làm tê liệt cánh trái của đội chủ nhà, trước khi đưa bóng vào cấm địa đến đúng tầm băng tới của Rooney. Ở vị trí ngay trước khu 5,50 m, tiền đạo sinh năm 1985 không bỏ lỡ bằng một pha đệm bóng căng không khó trên phương diện kỹ thuật, nhưng về mặt ý nghĩa thì rất to lớn.

Đó là bàn thắng đầu tiên Rooney ghi cho đội tuyển quốc gia sau 12 trận liên tục im tiếng. Nó đến đúng vào thời điểm hết sức nhạy cảm với cá nhân anh. Và hơn thế, pha làm bàn ấy giúp tuyển Anh mở ra một thế trận dễ dàng hơn kỳ vọng.

Rooney (trái) đã tìm lại được nụ cười.

Chỉ có hai điều không hay đối với đội tuyển của Capello trong suốt hiệp một. Thứ nhất là việc Walcott dính chấn thương khá nặng ở mắt cá do mải tham gia vào tình huống mở tỷ số. Anh phải rời sân trên cáng ngay phút 13, nhường vị trí cho một tài năng trẻ khác – Adam Johnson. Điểm chưa được thứ hai là việc tuyển Anh để phung phí khá nhiều cơ hội.

Defoe từng là người hùng với cú hat-trick trong trận ra quân thắng Bulgaria 4-0. Nhưng nếu hôm qua đội tuyển thất bại, anh hẳn sẽ bị xem như tội đồ. Trong hiệp một chân sút của Tottenham có ít nhất ba cơ hội ngon ăn được tạo ra sau những nỗ lực kiến tạo của đồng đội, nhưng đều bỏ lỡ. Adam Johnson, cầu thủ ghi bàn còn lại trong trận đại thắng Bulgaria, cũng thất bại trong việc tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt sau tình huống bó vào trong và dứt điểm bất ngờ nhưng bóng vọt xà phút 36.

Tại World Cup 2010, Thụy Sĩ là đội bóng duy nhất đánh bại đội sau đó vô địch Tây Ban Nha và suýt chút nữa vượt qua được vòng đấu bảng. Mới đó có ba tháng nhưng đội bóng của Ottmar Hitzfeld không còn giữ được sự khó chịu có thể gây ra trước các đối thủ lớn. Họ thi đấu nhợt nhạt và mất hẳn khả năng kiểm soát thế trận vào tay Anh. Trong suốt 45 phút đầu tiên, cú bắt vô-lê đưa bóng chệch đích một quãng xa của David Degen có lẽ là tình huống đáng chú ý nhất của đội chủ nhà.

Không thể hiện được bản sắc, Thụy Sĩ (đỏ) dễ dàng bị Anh đánh bại.

Sau giờ nghỉ, không những không cải thiện được tình hình Thụy Sĩ còn lâm vào thế khó với việc hậu vệ cánh Lichtsteiner nhận thẻ vàng thứ hai phút 65. Rất nhanh chóng tuyển Anh đã tận dụng thành công ưu thế chơi hơn người. Bắt nguồn từ một tình huống phá bóng không dứt khoát của một hậu vệ Thụy Sĩ phút 69, bóng rơi đến đúng chỗ của Rooney và được chuyền ngay đến cho Steven Gerrard. Bằng nhãn quan tuyệt vời, tiền vệ thủ quân của Liverpool chọc khe vừa tầm cho Adam Johnson băng xuống, kéo bóng qua người thủ thành Benaglio và dứt điểm vào lưới trống. 2-0 cho tuyển Anh.

Sự dễ dàng trong thế trận khiến một vài vị trí của đội tuyển Anh sau đó chơi lỏng chân. Và ngay lập tức họ phải trả giá. Phút 71 dù đông hơn về số người tham gia phòng ngự nhưng không một cầu thủ Anh nào quyết liệt đánh chặn, để cầu thủ vào thay người Shaqiri thoải mái tìm vị trí dứt điểm, đưa bóng cắm thẳng vào góc cao trong nỗ lực bay người vô vọng của thủ thành Joe Hart. Chút hy vọng của Thụy Sĩ được nhen nhóm trở lại.

Để có chiến thắng tối qua Anh cũng phải trả giá bằng hai ca chấn thương khá nặng của Walcott và Defoe.

Trước khi bị thủng lưới, tuyển Anh một lần nữa phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ. Defoe chấn thương, phải nhường chỗ cho Darren Bent. Nhưng trong rủi hóa ra lại có may. Chính tiền đạo vào sân thay người sau đó đã lập công ấn định chiến thắng 3-1 khi hiệp hai chỉ còn hai phút đá chính thức.Từ đường chuyền của Ashley Cole, Bent thoát vào cấm địa rồi dứt điểm chân trái vào ngay góc gần quyết đoán. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên anh ghi được cho đội tuyển quốc gia.

Phải đến lúc đó HLV Capello mới có thể thoải mái cười đùa cùng các đồng sự. Sau hai trận đấu đầu tiên đội bóng của ông đã giành trọn vẹn 6 điểm, và có lẽ áp lực sau thất bại ở World Cup 2010 đã ít nhiều vơi đi.

Đội hình thi đấu:

Thụy Sĩ:Benaglio, Lichtsteiner, Grichting, Von Bergen, Ziegler, Margairaz (Shaqiri 46), Inler, Schwegler (Costanzo 83), Degen (Streller 64), Derdiyok, Frei.

Thẻ đỏ: Lichtsteiner 65.

Bàn thắng: Shaqiri 71.

Anh:Hart, Glen Johnson, Jagielka, Lescott, Ashley Cole, Walcott (Adam Johnson 13), Gerrard, Barry, Milner, Defoe (Bent 70), Rooney (Wright-Phillips 79).
Bàn thắng: Rooney 10, Adam Johnson 69, Bent 88.