Riedl dưới góc nhìn… FIFA

6 tuần trước ngày khai cuộc AFC Asian Cup 2007, HLV Alfred Riedl đã bày tỏ những suy nghĩ về công việc, tình cảm của ông với đất nước hình chữ S cũng như triển vọng của ĐTQG Việt Nam… trên trang FIFA.com.

6 tuần trước ngày khai cuộc AFC Asian Cup 2007, HLV Alfred Riedl đã bày tỏ những suy nghĩ về công việc, tình cảm của ông với đất nước hình chữ S cũng như triển vọng của ĐTQG Việt Nam… trên trang FIFA.com.

Ít có nhà cầm quân nào có mối liên hệ đặc biệt với quê hương thứ hai của mình như Alfred Riedl. Giành trọn cảm tình của người hâm mộ và sự tôn trọng từ các cầu thủ, chiến lược gia người Áo đang sống với một quả thận của một fan Việt Nam.

Sau ca ghép thận thành công hồi tháng 4, Riedl cho biết “Việt Nam giờ còn hơn cả một phần máu thịt trong tôi“.

Trong điều kiện bóng đá châu Á có những bước tiến đáng kể thời gian qua, Riedl không phải là HLV châu u duy nhất làm việc tại châu lục này. Tuy nhiên, chắc chắn ông thuộc một trong những nhà cầm quân được yêu thích nhất ở đội tuyển mình gắn bó.

Quê hương thứ hai

Trong hành trình bôn ba của mình, Riedl có 3 giai đoạn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lần đầu tiên, ông đưa Việt Nam giành ngôi á quân Tiger Cup 1998, giải đấu danh tiếng nhất khu vực. Các học trò của ông tiếp tục lấy tấm huy chương bạc SEA Games 1999.

Dù hai lần cùng thất trận ở chung kết, có thể nói thầy trò Alfred Riedl vẫn mang đến cho bóng đá Việt Nam một sức sống mới. Một năm sau, giải bán chuyên nghiệp của Việt Nam ra đời.

Riedl chuyển sang CLB Al Salmiya của Kuwait năm 2001, trước khi trở lại Việt Nam năm 2003 theo bản hợp đồng có thời hạn một năm. Sang năm 2004, ông nắm quyền huấn luyện đội tuyển Palestine. Nhưng cũng chỉ một năm sau, Riedl quay về với Việt Nam và tiếp tục gắn bó với đội bóng cũ tới bây giờ.

Nhà cầm quân 57 tuổi đúc kết “Trong ba giai đoạn dẫn dắt của tôi, Việt Nam vào tới 4 trận chung kết cấp khu vực. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều cần hoàn thiện khi chưa thể đăng quang lần nào.

Thử thách lớn nhất chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Họ cần chơi chuyên nghiệp hơn nữa“.

Có lẽ thời khắc huy hoàng nhất của Riedl với đội tuyển Việt Nam là khi ông cùng các học trò đánh bại Hàn Quốc 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2003. Theo Rield, đó là minh chứng rõ ràng nhất về tiềm năng phát triển của bóng đá Việt Nam.

Phép màu

Khi Riedl thông báo ông cần ghép thận hồi đầu năm, hơn 80 người hâm mộ Việt Nam xin tình nguyện hiến thận cho ông. May mắn thay, Riedl có được cuộc sống mới nhờ một quả thận tương hợp trong số đó.

Ông chia sẻ “Mọi việc tiến triển rất tốt. Tôi cảm thấy sức khoẻ của mình hoàn toàn bình thường, như thể 10 năm trước vậy. Dù mối liên hệ của tôi với các cổ động viên luôn tốt đẹp, tôi vẫn thực sự xúc động khi biết được rất nhiều người muốn giúp tôi“.

Sau 4 lần lỡ hẹn với ngôi đầu khu vực, Riedl hy vọng Việt Nam sẽ sớm đăng quang tại SEA Games hay VFF Cup “Tôi nghĩ cơ hội tốt nhất để thành công sẽ bắt đầu từ các giải đấu cấp độ khu vực. Tôi mong chúng tôi sẽ tận dụng được cơ hội ấy. Vì các cổ động viên của chúng tôi rất xứng đáng được chứng kiến điều đó.

Còn tại Asian Cup lần này, chúng tôi nằm chung bảng với Nhật Bản và Qatar. Trên lý thuyết, họ là những đối thủ quá mạnh với chúng tôi. Nhưng với lợi thế sân nhà, chúng tôi sẽ vẫn nỗ lực hết sức vì chiến thắng. Chúng tôi sẽ làm tất cả để mang lại bất ngờ cho các đối thủ và người hâm mộ“.

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM