Real vào bán kết sau cơn mưa bàn thắng

Lần thứ hai trong vòng một tuần, thày trò HLV Mourinho vùi dập Apoel với tỷ số cách biệt ba bàn. Chiến thắng đậm ở tứ kết giúp Real hiên ngang giành vé đi tiếp đấu Bayern.

Lần thứ hai trong vòng một tuần, thày trò HLV Mourinho vùi dập Apoel với tỷ số cách biệt ba bàn. Chiến thắng đậm ở tứ kết giúp Real hiên ngang giành vé đi tiếp đấu Bayern.

CR7 đang hưởng tới kỷ lục ghi bàn mới cho Real.

Với cú đúp vào lưới Apoel, Cristiano Ronaldo tiếp tục đóng vai trò nổi bật trong chiến thắng 5-2 trên sân nhà Bernabeu ở tứ kết lượt về. Tiền vệ Kaka cũng có màn trình diễn ấn tượng, trong đó có một cú cứa lòng ghi bàn đẹp mắt.

Chiến thắng chung cuộc 8-2 đã giúp Real vào bán kết Champions League năm thứ hai liên tiếp dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho. Năm ngoái họ đánh bại Tottenham Hotspurs ở tứ kết.

Apoel, đội vượt qua Lyon ở vòng 1/16, đã không thể hiện được nhiều trước gã khổng lồ thành Madrid và biển khán giả trên sân Bernabeu. Dấu ấn đáng kể nhất mà Apoel để lại là bàn gỡ đầu tiên của Gustavo Manduca và pha đá penalty của Esteban Solari trong hiệp hai.

Ronaldo ghi được mỗi hiệp một bàn để đưa số lần lập công từ đầu mùa trên mọi đấu trường lên 49. Kaka cũng gây ấn tượng với cú cứa lòng ở phút 37, bắt kịp thành tích ghi 27 bàn tại Champions League của Rivaldo – một kỷ lục dành cho người Brazil.

Đây là lần thứ 27 Real giành quyền đi tiếp trên đấu trường châu Âu sau khi giành chiến thắng trong trận lượt đi. Ở bán kết thày trò Mourinho sẽ gặp Bayern Munich – đội mới đánh bại Marseille với tỷ số chung cuộc 4-0.

Tứ kết lượt về có thể được xem như một trận đấu thủ tục với Real sau khi họ đã thắng 3-0 ở lượt đi. Do vậy đó cũng là cơ hội để HLV Mourinho cho nhiều cầu thủ dưỡng sức. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sớm khẳng định ông sẽ không xáo trộn đội hình xuất phát, song thực tế cho thấy nhiều cầu thủ dự bị ra sân ngay từ đầu. Thay đổi đáng kể nhất là Nuri Sahin thế chỗ Xabi Alonso ở hàng tiền vệ. Hamit Altintop và Raphael Varane cũng có cơ hội chơi trong đội hình xuất phát.

Kaka là cầu thủ đầu tiên gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Urko Pardo. Đến phút 26, Real phá vỡ thế quân bình từ một pha tấn công biên. Gonzalo Higuain dứt điểm không tốt sau quả tạt của Marcelo, nhưng Ronaldo kịp đón bóng lập công cho đội chủ nhà. Cuối hiệp một, Kaka có hai cú sút cứa lòng đẹp mắt về phía khung thành Apoel từ cự ly 16 m. Một trong hai cú sút này đã đem lại bàn nhân đôi cách biệt, trong khi pha dứt điểm còn lại đưa bóng chạm cột dọc.

Sau màn trình diễn áp đảo trong hiệp một, HLV Mourinho quyết định tung thêm cầu thủ dự bị. Jose Callejon và Angel Di Maria lần lượt vào sân tăng cường cho hàng công.

Bất ngờ xảy ra đầu hiệp hai khi Manduca lợi dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Real, băng xuống đánh bại thủ môn Iker Casillas, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đáp lại tình huống này, Ronaldo ghi bàn thứ tám tại Champions League 2011-12, thực hiện cú sút phạt đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-1.

Cách biệt hai bàn chỉ tồn tại đến phút 80. Callejon thực hiện một pha đi bóng quyết đoán dứt điểm nâng tỷ số lên 4-1. Không lâu sau đó, một cầu thủ dự bị khác là Di Maria cũng có bàn thắng cho Real – lốp bóng qua đầu thủ môn Pardo ấn định chiến thắng 5-2. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền vệ người Argentina sau nhiều tháng dưỡng thương.

Xen giữa hai bàn cuối của Real là bàn danh dự thứ hai của Apoel. Altintop phạm lỗi với Esteban Solari trong vòng cấm, tạo điều kiện cho cầu thủ này lập công từ chấm 11 m. Đáng chú ý, Esteban là em trai của Santiago Solari – cựu ngôi sao của Real đầu thập niên trước.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Casillas, Sergio Ramos, Varane, Pepe, Marcelo (Callejón, m.46); Sahin, Granero (Granero, m.65), Altintop; Cristiano Ronaldo, Kaká e Higuaín (Di María, m.53).

Apoel: Urko Pardo; Poursaitides, Kaká (Satsias, m.78), Paulo Jorge, Boaventura; Nuno Morais, Helio Pinto, Charalambides, Marcinho, Manduca (Adorno, m.67); y Ailton (Solari, m.70).