Real Madrid và Liverpool bị loại

ĐKVĐ Liverpool đã thua Benfica 0-2 ngay trên sân nhà tối qua, chính thức nói lời chia tay Champions League khi thất thủ với tổng tỷ số 0-3. Milan, Arsenal, Lyon là những đội giành vé đi tiếp.

ĐKVĐ Liverpool đã thua Benfica 0-2 ngay trên sân nhà tối qua, chính thức nói lời chia tay Champions League khi thất thủ với tổng tỷ số 0-3. Milan, Arsenal, Lyon là những đội giành vé đi tiếp.

Liverpool đã phải dừng bước

Benfica bị đánh giá yếu hơn đã bất ngờ đánh bại nhà ĐKVĐ châu u Liverpool trong cả hai lượt trận. AC Milan, Arsenal, Lyon cũng ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League khi lần lượt vượt qua Bayern Muich, Real Madrid và PSV Eindhoven.

AC Milan thắng Bayern Munich 4-1 trên sân nhà San Siro, chính thức đi tiếp với tổng tỷ số 5-2.

Arsenal là đội bóng Anh duy nhất có mặt tại tứ kết khi hòa không bàn thắng với Real Madrid trên sân nhà Highbury trong trận lượt về, giành thắng lợi chung cuộc 1-0.

Olympique Lyon – đại diện của nước Pháp – đã đánh bại đội bóng đến từ Hà Lan PSV Eindhoven 4-0 trong trận lượt về đêm qua, để đi tiếp với tổng tỷ số 5-0.

Như vậy đã xác định được 7 đội có mặt ở tứ kết là Barcelona, Juventus, Villarreal, Benfica, AC Milan, Arsenal, Lyon. Chiếc vé còn lại sẽ thuộc về đội bóng giành chiến thắng trong cuộc đọ sức giữa Inter Milan và Ajax (trận đấu lượt về tại San Siro ngày 14/3).

Thất vọng Liverpool

Benfica, đội đã thua 7 trong 8 lần đến làm khách tại nước Anh trong những năm qua đã bất ngờ ghi bàn trước do công của Simao Sabrosa ở phút 36. Đến thời điểm này, nhà ĐKVĐ Liverpool muốn đi tiếp buộc phải ghi được 3 bàn thắng.

Chính vì thế đại diện của bóng đá Anh đã dồn lên tấn công trong thời gian còn lại, nhưng không một lần chọc thủng lưới đội bóng đến từ Bồ Đào Nha. Không ghi được bàn thắng, lưới của thủ môn Reina còn rung lên lần từ hai sau cú ngã người móc bóng cận thành của Fabrizio Miccoli ở cuối trận.

Có thể nói chính trận thua 0-1 tại Lison cách đây 2 tuần và bàn thắng sớm của đội khách đã giảm đi nhiều hưng phấn của Liverpool. Với trận thua mất mặt ngay trên sân nhà này, Liverpool – nhà vô địch 2004-2005 đã chính thức nói lời chia tay Champions League 2005-2006.

Người Anh tự hào với Arsenal

Vòng 1/16 Champions League

Barca 1-1 Chelsea (3-2)
Juventus 2-1 Bremen (4-4)
Villarreal 1-1 Rangers (3-3)

Ngày 9/3:
AC Milan 4-1 Bayern Munich (5-2)
Arsenal 0-0 Real Madrid (1-0)
Liverpool 0-2 Benfica (0-3)
Lyon 4-0 PSV Eindhoven (0-5)

14/3: Inter Milan – Ajax

(Đội in đậm giành vé vào tứ kết)

Sau thất bại của Chelsea và Liverpool, nước Anh chỉ còn duy nhất một đại diện đó là Arsenal.

Đội bóng mà cả xứ sở sương mù ít hy vọng nhất trước lúc vào giải là đội duy nhất của nước Anh có mặt tại tứ kết.

Đội bóng thành London đã vượt qua Real Madrid với tổng tỷ số 1-0, khi hòa không bàn thắng trong trận lượt về đêm qua.

Được chơi trên sân nhà Highbury và có lợi thế thắng 1-0 trên sân đối phương cách đây 2 tuần, nên Arsenal vào trận với tâm lý hoàn hoàn thoải mái. Ngược lại, Real do bị áp lực cũng như chuyện nội bộ chơi thiếu gắn kết trong suốt cả trận và không một lần sút tung lưới đối phương.

Như vậy, với bàn thắng đẳng cấp của tiền đạo Thierry Henry cách đây 2 tuần tại Bernabeu, Arsenal hiên ngang bước chân vào vòng tứ kết, và là niềm kiêu hãnh duy nhất của bóng đá Anh tại vòng này.

Thất bại này đồng nghĩa với Real thêm một năm không danh hiệu, khi họ đã bị đánh bật khỏi Cúp Nhà vua, còn tại la Liga họ đang bị Barcelona bỏ xa đến 10 điểm.

Một tuần buồn của bóng đá Đức trên đất Italia

Tại Italia, “Siêu Pippo” đã mang về chiến thắng đậm đà 4-1 cho chủ nhà AC Milan trước đại diện nước Đức Bayern Munich, qua đó cùng với Juventus là hai đại diện của Italia tạm thời có mặt ở tứ kết (đại diện còn lại là Inter sẽ gặp Ajax vào giữa tuấn tới – 14/3)

Tiền đạo Filippo Inzaghi đã ghi hai bàn giúp AC Milan vượt qua Bayern Munich 4-1 trong trận lượt về để chính thức giành vé lọt vào vóng tứ kết Champions League với tổng tỷ số 5-2.

Milan đã không phụ lòng trước sự chứng kiến của 78.000 khán giả nhà và thể hiện một lối chơi đẳng cấp trước đối thủ “Hùm xám” của nước Đức.

Ngay phút thứ 8, Inzaghi đưa đội bóng Serie A vươn lên dẫn trước, sau đó đồng đội Andriy Shevchenko bở lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 23.

Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó 2 phút, tiền đạo này đã chuộc tội bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0,.

Sau bàn thắng thứ hai, Milan chơi chùng xuống và để cho Valerien Ismael gỡ lại 1 bàn cho Bayern trước khi hiệp 1 kết thúc.

Đến đầu hiệp thi đấu thứ hai, “SuperPippo” lại thể hiện phong đội cao khi vượt qua các hậu vệ đội khách trước khi có bàn thắng thứ hai trong trận đấu và là bàn thắng thứ 32 của anh tại Champions League. Kaka ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 59.

Người hùng Inzaghi nói sau trận đấu: “Tôi may mắn khi được chơi trong đội bóng xuất sắc và tuyệt vời khi nhìn thấy Milan thi đấu như vậy. Tôi không thể ghi bàn nếu không có sự hỗ trợ của đồng đội”.

HLV của Bayern ông Felix Magath tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của học trò. “Một tối buồn với Bayern Munich. Các cầu thủ thi đấu không có tinh thần”.

Sự thất bại của Bayern kết thúc 1 tuần tồi tệ của bóng đá Đức trên đất Italia. Giữa tuần trước, đội Đức đã thất thủ 1-4 trước Italia tại Florence. Và hôm thứ 3, một đại diện của bóng đá Đức là Werder Bremen bị loại khỏi Champions League dưới tay Juventus.

Đại diện Pháp ấn tượng

Tại Pháp, Tiago tỏa sáng với hai bàn thắng giúp Lyon vượt qua PSV Eindhoven 4-0. Như vậy, nhà ĐKVĐ Pháp giành vé vào tứ kết Champions League lần thứ 3 liên tiếp với tổng tỷ số 5-0.

“Tối nay thật tuyệt vời, chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá tuyệt vời và có kết quả tốt”, HLV Lyon Gerard Houllier nói. “Đây là màn trình diễn ấn tượng của đội bóng và quan trọng là đội bóng giành chiến thắng.

Trong trận đấu này, PSV chỉ chơi với 10 người trong hiệp hai khi đội trưởng Phillip Cocu bị thẻ đỏ cuối hiệp 1.

(Theo TPO)