Real đặt mục tiêu vô địch FIFA Club World Cup 2014: Cúp nhỏ, ý nghĩa lớn!

Ngay trước khi lên đường sang Morocco, HLV Carlo Ancelotti không chút giấu giếm mục tiêu của ông là cùng Real vô địch FIFA Club World Cup 2014. Giờ không phải là lúc buông ra những lời nói xã giao nữa, áp lực kéo dài mạch trận rực rỡ của Real là có thật.

Mục tiêu của thầy trò Ancelotti là đến Morocco giành cúp mang về

TRỞ LẠI ĐỂ CHIẾN THẮNG

Ancelotti không hề xa lạ với FIFA Club World Cup. Khi giải đấu còn là “Cúp Liên lục địa”, ông đã từng 2 lần vô địch trên vai trò cầu thủ. Khi đã làm HLV, Ance cũng từng dẫn dắt Milan đến chức vô địch năm 2007 sau khi đánh bại Boca Juniors 4-2 trong trận chung kết. Kaka – người sau này có thời gian chơi cho Real – chính là người nâng tỷ số lên 3-1.

FIFA Club World Cup về mặt lý thuyết sẽ chọn ra CLB mạnh nhất hành tinh. Trên thực tế, đấy vẫn thường là cuộc đua giữa 2 nhà vô địch Champions League châu Âu và Nam Mỹ mà thôi. Nhưng với một người cuồng những danh hiệu, đặc biệt là danh hiệu quốc tế như Florentino Perez (chủ tịch Real), đội bóng Hoàng gia TBN đặt mục tiêu vô địch là điều đương nhiên.

 
Mà ngay cả khi Perez không ra hiệu lệnh gì, khát vọng chiến thắng cũng sẽ thôi thúc Ance giành lấy ngôi vương tại Morocco năm nay. “Vô địch Club World Cup là trách nhiệm của chúng tôi,” Ance nhấn mạnh trước giờ lên đường. “Mọi yếu tố thành công đều đã có đủ, chúng tôi sẽ cố hết sức để trở về cùng chức vô địch”.
 
TRÊN ĐÀ THĂNG HOA
 
Những “yếu tố thành công” mà Ance nói là gì: là một đội hình có chiều sâu và sức mạnh tuyệt vời, cho dù James Rodriguez và Luka Modric không thể góp mặt. Đấy còn là một tập thể đang đạt đến đỉnh cao của phong độ và sự ăn ý trong năm thứ 2 dưới sự dẫn dắt của Ance. Gì nữa? Đấy còn là khát vọng được kéo dài mạch trận thăng hoa lên cao hơn con số 20 như hiện tại.
 
 
Không một cầu thủ nào của Real cảm thấy áp lực trước kỷ lục cả. Những con số cứ thế tịnh tiến từ 18, 19 lên 20 rất nhẹ nhàng. Trước Almeria cuối tuần qua, Real đã dội vào lưới đối phương 4 bàn dù chơi không thật tốt. Nghĩa là ngay trong những thời khắc khó khăn, Real vẫn có đẳng cấp vượt trội để giải quyết trận đấu.
 
KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH
 
Chỉ cần đấu 2 trận là có một chiếc cúp (Real được vào thẳng bán kết FIFA Club World Cup). Đấy rõ ràng là một mục tiêu khả thi với Real, vừa để ghi thêm những dấu mốc chói lọi cho năm 2014, vừa để “chuộc” lại chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha đã mất về tay Atletico hồi đầu mùa. “Năm 2014 thật sự đáng nhớ và chúng tôi muốn kết thúc nó với một dấu son nữa,” Ronaldo nói.
 
 
Ancelotti cho đến nay vẫn tiếp tục chứng tỏ mình rất mát tay với những giải đấu cúp. Ông đã giúp Kền kền hạ Barca để giành Cúp Nhà Vua, kết thúc công cuộc trường kỳ chờ đợi cú Decima (Chiếc Cúp C1/Champions League thứ 10). Bây giờ sẽ là World Cup các CLB để một lần nữa khẳng định sức mạnh và vị thế của Real trên bản đồ bóng đá thế giới. Như Ance đã nói, Real đến Morocco là để trở về cùng chiếc cúp vô địch.
 
Ance chờ danh hiệu thứ 17
 
 
 
HLV Ancelotti đã giành được tổng cộng 16 danh hiệu trong nghiệp cầm quân, trong đó có 8 danh hiệu quốc nội (Vô địch quốc gia, Cúp quốc gia, Siêu Cúp quốc gia) và 8 danh hiệu quốc tế (Cúp Intertoto, Champions League, Siêu Cúp châu Âu, FIFA Club World Cup). Chỉ cần thắng 2 trận nữa tại Morocco, Ancelotti sẽ có danh hiệu thứ 17.
 
 
Nguồn: bongdaplus.vn