Real đại thắng, Milan bị cầm chân

Phong độ chói sáng của bộ đôi: Raul – Van Nistelrooy (mỗi người ghi 2 bàn) đã giúp Real Madrid dễ dàng đè bẹp Dynamo Kiev 5-1 ngay trên sân nhà để giành trận thắng đầu tiên tại vòng đấu bảng Champions League mùa bóng năm nay.

Phong độ chói sáng của bộ đôi: Raul – Van Nistelrooy (mỗi người ghi 2 bàn) đã giúp Real Madrid dễ dàng đè bẹp Dynamo Kiev 5-1 ngay trên sân nhà để giành trận thắng đầu tiên tại vòng đấu bảng Champions League mùa bóng năm nay.

~ vào thế buộc phải thắng, những tưởng HLV Capello sẽ tung Ronaldo vào sân ngay từ đầu để thay cho Van Nistelrooy chơi rất mờ nhạt trong những trận gần đây. Tuy nhiên, hy vọng về sự trở lại của Ronaldo đã không thành hiện thực khi HLV Capello vẫn quyết định tung Van Nistelrooy để đá cặp cùng với đội trưởng Raul, và cả 2 cầu thủ này đã không phụ lòng tin của HLV Capello bằng phong độ cực kỳ xuất sắc giúp Real Madrid đè bẹp Dynamo Kiev với tỷ số thuyết phục 5-1.

Trở lại với diễn biến của trận đấu. Với quyết tâm giành một trận thắng đậm để lấy lại lòng tin nơi người hâm mộ, HLV Capello đã yêu cầu các học trò của mình dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu và họ đã tạo được một thế trận hoàn toàn lấn lướt so với các cầu thủ Dynamo Kiev.

Kết quả các trận đấu khác:

Bảng E:
Real Madrid – Dynamo Kyiv: 5-1
Steaua Bucuresti – Lyon: 0-3  

Bảng F:
Benfica – M.U: 0-1
Celtic – Copenhagen: 1-0 

Bảng G:
CSKA Moscow – Hamburger: 1-0 
Arsenal – Porto: 2-0

Bảng H:
AEK Athens – Anderlecht: 1-1 
Lille – AC Milan: 0-0

Phút 4, tiền vệ Diarra nổ phát súng đầu tiên bằng pha dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ba phút sau, đến lượt Roberto Carlos thử tài thủ môn Shovkovsky bằng một pha dứt điểm sấm sét từ xa khiến thủ thành Shovkovsky phải rất vất vả cản phá.

Những phút sau đó, Real vẫn là đội chiếm ưu thế, và với thế trận một chiều các cầu thủ Real Madrid cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng. Phút 20, từ pha sút bóng bật chân hậu vệ của Reyes, Roberto Carlos băng lên tung cú sút bồi rất căng khiến thủ thành Shovkovsky không thể bắt dính bóng, và Van Nistelrooy đã có mặt kịp thời đệm bóng vào khung thành bỏ trống mở tỷ số cho đội chủ nhà Real Madrid. 

Bàn thắng mở tỷ số của Van Nistelrooy đã giúp các cầu thủ Real Madrid giải tỏa được sức ép tâm lý và giúp họ chơi mỗi lúc một hay hơn. Phút 27, từ pha phối hợp đá phạt bên cánh phải, Reyes treo bóng loại toàn bộ hàng phòng ngự Dynamo Kiev tạo điều kiện cho Raul băng lên đánh đầu tung lưới thủ môn Shovkovsky nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid.

Chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ Real Madrid tiếp tục vùng lên, và ngay trước khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, Reyes đã có cú đờ-mi vôlê tung lưới thủ thành Shovkovsky nâng tỷ số lên 3-0 cho Real sau đường căng ngang rất đẹp của Diarra.

Dẫn trước 3-0, HLV Capello đã chủng động rút Reyes ra nghỉ và đưa David Beckham vào thay. Tuy nhiên, trong khi các cầu thủ Real Madrid vẫn chưa thật sự bắt nhịp sau giờ nghỉ, Dynamo Kiev đã tranh thủ cơ hội vùng lên và họ đã bất ngờ có được bàn thắng.

Phút 47, từ pha tấn công chẳng mấy gì nguy hiểm, Carlos Correa tung cú dứt điểm bất ngờ từ xa, bóng đi đập đất khiến thủ thành Casillas không thể bắt dính bóng và Artyom Milevsky đã có mặt kịp thời tung cú sút bồi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Dynamo Kiev.

Bàn thắng bất ngờ của Milevsky đã giúp các cầu thủ Dynamo Kiev chơi khởi sắt hơn ở những phút sau đó. Tuy nhiên, trong khi hàng tấn công của họ vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương thi hàng phòng ngự của họ lại thi đấu thiếu tập trung và đã phạm sai lầm chết người khiến thủ thành Shovkovsky phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4.

Phút 61, từ một tình huống chẳng có gì nguy hiểm trung vệ Gavrancic lại trả bóng về quá nhẹ cho thủ môn và bị Raul cướp được. Tiền đạo này đã không vội vàng dứt điểm ngay mà anh bình tĩnh lừa qua cả thủ thành Shovkovsky trước khi dứt điểm vào khung thành bỏ trống nâng tỷ số lên 4-1 cho Real Madrid.

Bàn thắng của Raul đã đánh gục ý chí chiến đấu của các cầu thủ Dynamo Kiev, khiến họ không còn đủ bình tĩnh để ngăn cản các pha tấn công của Real Madrid. Phút 70, từ pha phối hợp tấn công trung lộ, Guti chọc khe thông minh cho Van Nistelrooy thoát xuống và tiền đạo này đã dùng kỹ thuật vượt qua cả thủ thành Shovkovsky nhưng anh đã bi phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Shovkovsky và đồng thời cho Real Madrid được hưởng quả 11m, và Van Nistelrooy đã tự mình thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 5-1 cho Real Madrid.

Sau bàn thắng này, HLV Capello đã rút Van Nistelrooy ra nghỉ và đưa Ronaldo vào thay. Mặc dù hiện diện trên sân gần 20 phút và lại được sự hỗ trợ đắc lực từ các đồng đội nhưng Ronaldo đã không để lại chút ấn tượng nào, kể cả những pha dứt điểm quen thuộc. Với một phong độ khá tệ hại như vậy và cùng với việc Van Nistelrooy thi đấu ngày một chói sáng, Ronaldo xem như còn phải đóng băng trên ghế dự bị dài dài.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Real Madrid: 1-Iker Casillas; 24-Alvaro Mejia, 4-Sergio Ramos, 5-Fabio Cannavaro, 3-Roberto Carlos; 6-Mahamadou Diarra, 8-Emerson, 14-Guti, 19-Antonio Reyes (Beckham 46″); 7-Raul (Robinho 84″), 17-Van Nistelrooy (Ronaldo 74″).

Dynamo Kiev: 1-Olexander Shovkovsky; 26-Andriy Nesmachny, 6-Goran Sablic, 32-Goran Gavrancic, 8-Valentin Belkevich; 7-Carlos Correa, 37-Ayila Yussuf, 25-Artyom Milevsky, 20-Oleg Gusev; 15-Diogo Rincon, 16-Maxim Shatskikh.

Trong khi Real tỏa sáng và giành chiến thắng đậm trước Dynamo Kiev thì AC Milan lại thi đấu vô cùng thất vọng và để cho đàn em Lille cầm chân với tỷ số 0-0.

Có thể nói đây là một ngày không may cho AC Milan khi các chân sút của họ đã liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, kể cả khi đối diện với khung thành bỏ trống. Không chỉ có vậy, AC Milan còn thiếu may mắn khi bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ vì cho rằng Seedorf đã rơi vào thế việt vị (phút 49). Tuy nhiên, pha quay chậm lại cho thấy Seedorf vẫn còn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Lille, và bàn thắng của anh là hoàn toàn hợp lệ.

Dù vậy, các cầu thủ AC Milan cũng không nên đổi lỗi cho trọng tài mà họ nên tự trách mình thì hơn, bởi trong sút chân đấu, AC Milan đã tạo ra không dưới 4 cơ hội ghi bàn nhưng đang tiếc cà Kaka, Gilardino, Seedorf… đều không một lần thành công, trong đó đáng kể nhất la 2tình huống hỏng ăn ở phút 42 của Kaka khi anh đã lừa bóng qua cả thủ thành Sylva nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc.

Dù không giành được chiến thắng, nhưng với 1 điểm giành được trong trận đấu này, AC Milan cũng đã giữ được ngôi đầu bảng của mình và qua đó tràn đầy cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng đấu knock-out.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Lille: Sylva, Chalme, Plestan, Tavlaridis, Vitakic, Keita, Bodmer, Makoun, Tafforeau, Fauvergue, Odemwingie. 

AC Milan: Dida, Cafu, Nesta, Kaladze, Jankulovski, Gattuso, Seedorf, Pirlo, Ambrosini, Kaka, Gilardino.

Theo TTO