Raul bị ăn mắng vì mặc áo… màu vàng

Một chuyện thú vị xảy ở ĐT Tây Ban Nha khi HLV Luis Aragones buộc Raul Gonzalez phải thay chiếc áo màu vàng vì cho rằng đó là màu không may mắn.

24/05/2006 00:00:00

Một chuyện thú vị xảy ở ĐT Tây Ban Nha khi HLV Luis Aragones buộc Raul Gonzalez phải thay chiếc áo màu vàng vì cho rằng đó là màu không may mắn.

Tờ báo nổi tiếng El Pais chạy tít lớn “Raul! Cấm tiệt màu vàng” để nói về việc tiền đạo của Real Madrid đã xuất hiện trong buổi tập trung đội tuyển hôm thứ Ba tại Las Rozas, ngoại ô thủ đô Madrid với chiếc áo phông khiến HLV trưởng Luis Aragones không giấu được sự tức giận.

HLV Luis Aragones (phải) và Raul trên sân tập

Theo El Pais, Aragones là người khá mê tín và ông luôn cho rằng màu vàng chính là điềm báo của sự không may mắn: “Có thể Raul hoàn toàn vô tình hoặc cũng có thể anh ta chả quan tâm đến chuyện đó, cho dù sự thật là màu vàng luôn khiến Aragones cảm thấy khó chịu.”

Tờ báo này còn trích dẫn một câu chuyện khá khôi hài về sự ác cảm của HLV trưởng đội bóng “xứ sở bò tót”. Số là trong một buổi tập dẫn bóng, khi các vật cản được sơn màu vàng, Aragones đã bắt phải đổi bằng được sang thành màu đỏ vì ông cho rằng màu vàng khiến mọi người cảm thấy khó chịu và bực tức.

Chính vì vậy mà khi thấy Raul tiến tới với chiếc áo có màu vàng “đáng ghét”, Aragones đã không ngần ngại mà quát: “Raul! Hãy thay ngay chiếc áo đó ra”. Thật may cho Aragones khi trang phục thi đấu truyền thống của ĐT Tây Ban Nha không phải là màu đỏ với vàng theo màu lá quốc kì mà là màu đỏ và xanh, nếu không thì không biết sẽ thế nào?

(Theo VNN)