Ra tòa chỉ vì chiếc áo của David Beckham

Vừa qua mọi người đặc biệt chú ý “diễn biến trên sân cỏ” và ngôi sao này khi có 2 gia đình kéo nhau tới tòa án chỉ vì chiếc áo của anh.

Cựu tiền vệ ĐT Anh, David Beckham ngày càng làm công chúng đất nước Mỹ chú ý tới trái bóng tròn sau khi anh sang đây thi đấu. Vừa qua mọi người đặc biệt chú ý “diễn biến trên sân cỏ” và ngôi sao này khi có 2 gia đình kéo nhau tới tòa án chỉ vì chiếc áo của anh.

Từ chiếc áo tặng của Beck bắt đầu một cuộc chiến giữa hai cậu bé

Số là trong trận đấu giữa LA Galaxy và Honolulu Bulls tại Hawaii, chàng tiền vệ bảnh trai hào phóng này đã đến tận khán đài, chỗ khán giá ngồi để tặng cho một trong hai em bé tầm 9 đến 10 tuổi chiếc áo, đồng phục của CLB sau trận đấu. Nhưng cũng chính chiếc áo lại là nguyên nhân chính khiến hai cậu bé “choảng nhau” một trận tơi bời do ai cũng cho là Becks tặng chiếc áo ấy cho mình.

Quá tức giận trước việc chiếc áo lẽ ra là của con trai mình, hai gia đình đã vào cuộc và ra sức chứng minh chiếc áo thuộc con họ. Không tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa, hai bên đã kéo nhau tới tòa án để giải quyết tranh chấp này sau khi hai vị luật sư nhận lời đứng ra bảo vệ cho hai thân chủ nhí. Bố cậu bé 9 tuổi, ông Wilfred Ho khẳng định “Con trai tôi nhận được chiếc áo này đầu tiên từ chính tay Becks”. Nhưng bà mẹ của cậu bé còn lại thì khẳng định “Con trai tôi đã làm áp phích cổ động Becks trong suốt trận đấu. Đây là lý do chính để Becks muốn tặng chiếc áo cho con tôi như để cảm ơn cháu”.

Hiện tại vẫn chưa có kết luận chiếc áo này thuộc ai trong số 2 cậu bé vốn là bạn thân của nhau. Nhưng Chủ tịch CLB LA Galaxy, Alexi Lalas thì coi vụ kiện này là một chuyện cười và giải pháp của ông đưa ra không kém phần hài hước là dùng chiếc kéo cắt chiếc áo thành hai mảnh thế là ai cũng có phần.

Nguồn: Báo Bóng đá