'Quà Noel 5 sao' tặng Wenger

Như một chiếc lò xo bung mạnh ra sau nỗi bực dọc dồn nén từ thất bại ở Cup Liên đoàn, Arsenal chơi tưng bừng và hủy diệt Reading bằng tỷ số đậm 5-2 trong trận đá muộn nhất vòng 17 Ngoại hạng.

Nếu ví chiến thắng đậm trước Reading hôm qua như một món quà Noel sớm cho Wenger, người đang chịu áp lực khủng khiếp, và các CĐV Arsenal vốn đang chán chường vì đội nhà chơi kém cỏi gần đây, Santi Cazorla hẳn là cái tên phù hợp nhất với vai trò người đi phát quà – ông già Noel, Santa Claus.

Reading-jpg-1355788579_500x0.jpg
Reading quá yếu để có thể ngăn cản Cazorla và đồng đội ghi bàn.

Sau bàn mở tỷ số sớm của Podolski, Cazorla đã biến trận đấu trên sân Madejski thành show diễn của riêng anh. Tiền vệ nhỏ con người Tây Ban Nha này lập hattrick giúp Arsenal dẫn 4-0 sau một tiếng đồng hồ thi đấu. Khi Reading có dấu hiệu phục hồi và ghi liền hai bàn để rút ngắn tỷ số còn 2-4, Cazorla một lần nữa lên tiếng với đường chuyền quyết định để Walcott tung nhát kiếm kết liễu hy vọng của phía chủ nhà, ấn định thắng lợi 5-2 cho Arsenal.

Chiến thắng ấn tượng này là phản ứng không thể tuyệt vời hơn của Arsenal, giúp họ lấy lại phần nào niềm tin sau khi đã gây thất vọng to lớn với thất bại dưới tay đội hạng tư Bradford City ở tứ kết Cup Liên đoàn. Áp lực đang đè nặng lên HLV Wenger, người bị quy kết trách nhiệm trong thất bại đó cũng như mạch bảy năm liền gần nhất trắng tay, cũng giảm đi phần nào. Và nhà cầm quân này ít nhiều có lý do để tin rằng Arsenal vẫn có thể mang lại những điều tốt đẹp trong thời gian còn lại của mùa giải.

Tuy nhiên, ngoài ý nghĩa tinh thần đó, chiến thắng cho Arsenal có lẽ cần được nhìn nhận một cách thực tế hơn từ khía cạnh đối thủ của họ – Reading – quá yếu,  đang chết chìm ở đáy bảng với sáu điểm kém vị trí gần nhất ngoài nhóm cầm đèn đỏ. Những gì đội quân của HLV Mc Dermott thể hiện trên sân nhà hôm qua nói lên rằng họ không còn xứng đáng góp mặt ở Ngoại hạng Anh từ mùa tới.

Arsenal, một cách rất dễ dàng, nắm quyền chủ động và áp đặt lối chơi trong phần lớn thời gian. Với tốc độ của cặp Walcott – Chamberlain và những tình huống di chuyển, chạy chỗ thông minh của Cazorla, Podolski, đội khách biến Reading thành khán giả trong hầu hết các tình huống lên bóng. Họ lẽ ra có thể mở tỷ số ngay phút thứ hai, nếu thủ môn Federici của phía chủ nhà không phản xạ tuyệt vời từ chối cú dứt điểm của Chamberlain.

Walcott-jpg-1355788579_500x0.jpg

Walcott được xếp đá cắm và thi đấu hiệu quả.

Nhưng Arsenal cũng chỉ phải đợi tới phút 14 để mừng bàn thắng đầu tiên.  Podolski và Gibbs chồng biên ăn ý bên cánh trái trước khi hậu vệ người Anh đưa bóng vào vòng cấm để tiền đạo người Đức ra chân nhanh, hạ Federici mở tỷ số: Một nét mới trong lối chơi của Arsenal hôm qua là việc Walcott đá trung phong, nhưng với nhiệm vụ chính là dùng tốc độ để kéo giãn hàng phòng ngự Reading, tạo khoảng trống cho các đồng đội dứt điểm. Và tuyển thủ Anh này đã làm rất tốt vai trò chim mồi đó, góp phần giúp Arsenal duy trì áp lực rất lớn về phía cầu môn Reading.

Sau một loạt tình huống hỏng ăn, Arsenal rồi cũng thành công trong việc nới rộng cách biệt. Phút 32, Cazorla bay người đánh đầu đẹp mắt kết thúc thành công pha treo bóng vào từ cánh trái của Podolski Ba phút sau đó, tỷ số là 3-0 cho đội khách khi Cazorla có mặt đúng lúc để kết thúc thành công pha phối hợp ăn ý giữa Gibbs với Podolski. Hàng thủ Reading phản ứng rất chậm chạp trong tình huống này khi để Cazorla thoải mái nhận cú đánh đầu của Gibbs rồi xoay người dứt điểm.

Những cố gắng sau đó của Reading chỉ có thể giúp họ không để thua thêm trong thời gian cuối hiệp một và 15 phút đầu hiệp hai. Nhưng đến phút 60, Arsenal cũng thành công trong việc tìm kiếm bàn thứ tư và đây là một bàn thắng rất đẹp mắt, đúng theo phong cách phối hợp nhỏ, chính xác và ăn ý mà Wenger xây dựng cho đội bóng. Wilshere chọc khe vào vòng cấm để Podolski căng ngang cho Podolski làm nốt phần việc còn lại, và hoàn thành hattrick cá nhân của tiền vệ nhỏ con này.

Dẫn bốn bàn, Arsenal chùng xuống và Reading nhờ đó có thể ghi liền hai bàn ở các phút 66 rồi 71 khi Le rồi Kebe tận dụng triệt để sự hớ hênh của hàng phòng ngự khách để đánh bại Szczesny. Nhưng hy vọng ngược dòng vừa chớm le lói ấy của phía chủ nhà nhanh chóng bị Arsenal dập tắt ở phút 80. Walcott nhận đường chọc khe của Cazorla, lừa qua một hậu vệ Reading rồi kết thúc vào góc xa.

Với ba điểm từ trận thắng này, Arsenal vươn lên thứ năm trên bảng xếp hạng, nhưng kém đội đứng cuối trong top 4 – Tottenham – hai điểm, bị đầu bảng MU bỏ xa tới 15 điểm.


Đội hình thi đấu:

Reading: Federici, Cummings, Gorkss, Mariappa, Shorey, McAnuff, Leigertwood, Tabb, Kebe (McCleary 74), Hunt (Robson-Kanu 61), Pogrebnyak (Le Fondre 61).

Bàn thắng: Le Fondre 66, Kebe 71.

Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs, Arteta, Wilshere, Cazorla (Coquelin 83), Oxlade-Chamberlain (Ramsey 74), Walcott (Giroud 85), Podolski.

Bàn thắng: Podolski 14, Cazorla 32, 34, 60, Walcott 80.

Ngoại hạng Anh 2012-2013
xephang-jpg-1355789568-1355789586_500x0.

Tin xem nhiều

Hôm nay, tổ chức cao nhất của bóng đá thế giới FIFA đã chính thức thông qua bản sửa đổi về luật việt vị. Điều này chắc chắn sẽ gây ra khá nhiều tranh cãi khi nó được đưa vào thực tế vì các trọng tài cũng như cầu thủ, NHM rất dễ bị nhầm lẫn trong những tình huống bị thổi phạt việt vị (hoặc không).

Man United đã có trận đấu dễ dàng trước St Etienne ở vòng 1/16 Europa League. Cú hat-trick của Zlatan Ibrahimovic đem lại chiến thắng 3-0 cho ‘Quỷ đỏ’.

Giới truyền thông Tây Ban Nha và Anh đồng loạt đưa tin Real Madrid vừa đạt thỏa thuận sơ bộ với Tottenham để mua Gareth Bale. Tổng giá trị hợp đồng lên tới 131 triệu bảng.

 Liverpool vừa bác đề nghị 40 triệu bảng mua Luis Suarez của Arsenal bằng tuyên bố tiền đạo này có giá trị ít nhất là 55 triệu bảng.

Thủ môn đội trưởng Nadine Angerer trở thành người hùng với hai pha cản phá phạt đền, góp phần quyết định giúp tuyển Đức hạ Na Uy 1-0 trong trận chung kết giải vô địch nữ châu Âu Euro 2013 hôm qua.

Rạng sáng 13-1, Cristiano Ronaldo đã được trao Quả bóng vàng FIFA 2014. Với những gì đã thể hiện trong năm 2014, giải thưởng là hoàn toàn xứng đáng dành cho tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Nhà tài trợ

      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
      Phát triển bởi: Thiết kế website