Qua mặt Real và Barca, Villarreal chiếm vị trí thứ hai

Chiến thắng ngọt ngào trong trận đấu tối qua trước Malaga giúp “tàu ngầm vàng” tiến lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp giải vô địch Tây Ban Nha.

Chiến thắng ngọt ngào trong trận đấu tối qua trước Malaga giúp “tàu ngầm vàng” tiến lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp giải vô địch Tây Ban Nha.

Tiền đạo người Italy Giuseppe Rossi.

Tiền đạo người Italy Giuseppe Rossi.

Trong chiến thắng 3-2 trên sân Malaga của Villarreal, cả năm bàn thắng đều được ghi trong 34 phút đầu.

Có thêm 3 điểm, “tàu ngầm vàng” đã san bằng cách biệt với Barca (cùng có 12 điểm), đồng thời xếp trên đội bóng này nhờ chỉ số phụ. Real Madrid bị đẩy xuống vị trí thứ tư.

Tiền vệ Santi Cazorla, tác giả bàn ấn định kết quả 3-2 ở phút 34, đồng thời là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 21.

Tiền vệ Eliseu Pereira mở tỷ số cho Malaga ở phút thứ tư bằng pha dứt điểm chân trái sau quả đá phạt của Antonio Apono.

Khoảng thời gian nửa tiếng tiếp theo chứng kiến màn rượt đuổi không ngừng. Sau khi Cazorla gỡ hòa, Giuseppe Rossi tạo cách biệt cho Villarreal từ đường chuyền của Nilmar. Tiền đạo người Venezuela Jose Rondon gỡ hòa ở phút 29, khi nhảy lên đánh đầu từ pha căng ngang của Quincy Owusu-Abeyie.

Phút 41, Eliseu bị truất quyền thi đấu do pha phạm lỗi với Carlos Marchena. Nhờ đó, Villarreal có lợi thế để bảo vệ chiến thắng.

La Liga 2010-11