PSG lần đầu vào tứ kết Cup C1 sau 18 năm

Kết quả hòa 1-1 trên sân nhà Parc des Princes hôm qua giúp CLB thành Paris  vượt qua Valencia với tổng tỷ số 3-2 để tiếp tục hành trình ở Champions League mùa này.


Kết quả thua 1-2 từ lượt đi đồng nghĩa với việc Valencia phải ghi được hai bàn khi tái ngộ PSG ở Parc des Princes hôm qua và cú dứt điểm thần sầu của Jonas ở đầu hiệp hai đã mang lại hy vọng lớn cho đại diện La Liga.

Nhưng đó là tất cả những gì Valencia có thể làm được trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League hôm qua. PSG mất nguồn cảm hứng Ibrahimovic, nhưng hàng công đầy sao của họ vẫn có những cá nhân khác có thể tỏa sáng. Người lên tiếng lần này là Lavezzi với hai cú dứt điểm liên tiếp trong pha chớp thời cơ sau một pha phản công nhanh mà cầu thủ vào thay người Kevin Gameiro khởi xướng.

 

Lavezzil-jpg-1362609547_500x0.jpg

Lavezzi mừng bàn gỡ hòa 1-1 cho PSG. Ảnh: AFP.

Tỷ số hòa 1-1 ở lượt về đồng nghĩa với việc PSG là đội thắng chung cuộc và giành vé vào tứ kết Champions League, điều mà các fan đội bóng thành Paris hoa lệ này chờ đợi đã 18 năm qua. Lần gần nhất PSG làm được điều tự tự là mùa 1994-1995 với thế hệ tài năng gồm những George Weah, Rai, Ginola, Le Guen, Bernard Lama.


Chiến thắng chung cuộc của đội bóng Pháp cũng ghi dấu một kỳ tích của HLV Carlo Ancelotti. Sau Juventus, Milan và Chelsea, PSG trở thành đội bóng thứ tư được ông dẫn dắt vào tới vòng tám đội cuối cùng ở Champions League. Đồng nghiệp duy nhất từng làm được điều tương tự trước Ancelotti là Mourinho, với Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid.


Chiến thắng từ lượt đi khiến nhiệm vụ của PSG ở lượt về nhẹ nhàng hơn rất nhiều và HLV Ancelotti đã có những điều chỉnh hợp lý với tình thế đó cũng như sự vắng mặt của Ibrahimovic, người đang thụ án treo giò hai trận vì chiếc thẻ đỏ cuối trận đấu trên sân Valencia. Thay vì xếp trung phong dự bị Gameiro đá chính, Ancelotti chọn một tiền vệ là Chantome đá cạnh cặp Matuidi – Thiago Motta ở giữa sân để tăng cường khâu phòng ngự từ xa. Hàng công của PSG là sự mô phỏng mô hình 4-3-3 của Barca và Tây Ban Nha, nơi không có một tiền đạo thực thụ nào và Lucas Moura, một tiền vệ công, được xếp đá như trung phong ảo.


Cách bố trí nhân sự đó phát huy hiệu quả tốt trong hiệp một khi PSG kiểm soát trận đấu rất tốt. Hệ thống phòng ngự do đội trưởng Thiago Silva chỉ huy vận hành nhịp nhàng, khiến Valencia hiếm khi gây được sóng gió về phía cầu môn của Sirigu, dù bóng thường xuyên quanh quẩn bên phần sân PSG. Trong những tình huống hiếm hoi họ xuyên thủng hàng rào kiên cố đó, khâu dứt điểm lại làm Valencia thất vọng. Soldado được Jonas dọn cỗ ở 15, nhưng lại dứt điểm hiền, đúng vị trí Sirigu đã chọn. Jonas thì hỏng ăn ở hai pha ra chân sau đó, trong đó có tình huống nã đại bác ở cuối hiệp một bị Sirigu xuất sắc từ chối.


Sang hiệp hai, với việc tung Ever Banega vào sân thay thủ quân Abelda, thế công của Valencia mạnh hơn hẳn và điều chỉnh này cho kết quả chỉ sau 10 phút. Từ một tình huống tranh chấp dữ dội của Tino Costa với Chantome, Jonas băng vào đón bóng rồi dứt điểm như búa bổ, đập người Alex đổi hướng đi vào lưới.


Ancelotti phản ứng rất nhanh với tình thế, rút Motta ra để lấy chỗ cho trung phong Gameiro và chân sút mới ra sân lần đầu ở Champions League mùa này không mất quá nhiều thời gian để mang lại sự khác biệt cho thế công của PSG. Phút 66, Gameiro lao vào cướp bóng ở vòng tròng giữa sân rồi dẫn xuống tới sát vòng cấm, nhường bóng để Lavezzi từ phải băng vào kết thúc. Cú ra chân đầu tiên của Lavezzi bị thủ môn Guaita chặn lại, nhưng anh rất nhanh ập vào đá nối bằng đầu gối, gỡ hòa 1-1 cho PSG.


Bàn gỡ giúp PSG trút bỏ gánh nặng tâm lý và chơi rất thoải mái trong thời gian còn lại, giữ vững tỷ số 1-1 ở lượt về và 3-2 chung cuộc đến hết giờ, để đi tiếp.