Play-off vòng loại World Cup: SVé⬝ khó lọt khỏi tay TBN, CH Czech và Thụy Sĩ

Lợi thế dẫn điểm sau trận đấu lượt đi đã giúp TBN,CH Czech và Thụy Sĩ gần như nắm chắc trong tay tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Đức mùa hè tới

20/01/2006 00:00:00

Lợi thế dẫn điểm sau trận đấu lượt đi đã giúp TBN, CH Czech và Thụy Sĩ gần như nắm chắc trong tay tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè tới. Trong khi đó, lợi thế mong manh thắng 1 bàn cách biệt trong trận lượt đi ở Montevideo vẫn chưa thể đảm bảo một suất tới Đức cho Uruguay.

Cơ hội nào cho Slovakia (trắng) ?

Với trận “đại thắng” 5-1 trên sân Vicente Calderon hôm thứ 7 vừa qua, “những chú bò tót Tây Ban Nha” xem như đã đặt được một chân đến Đức tham gia vào ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mùa hè tới. Tuy nhiên, HLV trưởng Aragones vẫn tỏ ra khá thận trọng: “Trong bóng đá không thể nói chắc được điều gì. Cho dù chúng tôi đã thắng đậm Slovakia nhưng trước mắt vẫn còn 90 phút khó khăn tại Bratislava.”

Cách biệt 4 bàn sẽ giúp cho Aragones mạnh dạn với những thử nghiệm mới trong trận lượt về tại Bratislava. Tiền vệ Xabi Alonso sẽ có cơ hội ra sân ngay từ đầu thay thế vị trí của đội trưởng Valencia, David Albelda đang bị chấn thương. Bên cạnh đó chân sút David Villa cũng có thể sẽ sát sánh cùng với Morientes hợp thành bộ đôi trên hàng công của “những chú bò tót”.

Về phía đội chủ nhà Slovakia, đội trưởng Karhan người vừa công kích FIFA thiên vị cho Tây Ban Nha sẽ phải ngồi ngoài vì án treo giò. Bên cạnh đó, hậu vệ Martin Had cũng sẽ vắng mặt vì phải lĩnh thẻ đỏ ở trận lượt đi. HLV trưởng Dusan Galis cũng thừa nhận cơ hội của Slovakia dường như đã không còn: “Chúng tôi đã tự làm khó mình sau trận lượt đi. Cơ hội lật ngược thế cờ lúc này là rất nhỏ nhoi nhưng tôi hy vọng các cầu thủ Slovakia sẽ có một màn trình diễn tốt trước TBN trong trận lượt về.”

Pavel Nedved – niềm hy vọng lớn lao cho hàng triệu người dân CH Czech

Trái ngược với hoàn cảnh của người láng giềng, CH Czech đang nắm những lợi thế nhất định khi tiếp Na Uy trên sân nhà Toyota Arena. Bàn thắng duy nhất của Vladimir Smicer cùng màn trở lại chói sáng của “thiên thần tóc vàng”, Pavel Nedved đã mang lại những niềm hy vọng lớn lao cho hàng triệu người dân CH Czech. Lúc này, cơ hội lần đầu tiên được đặt chân đến 1 VCK World Cup đang mở ra trước mắt các học trò của công Karel Bruckner.

Sau trận lượt đi tại Oslo, đội hình của CH Czech có đôi chút sứt mẻ với những chấn thương của tiền vệ Tomas Rosicky và hậu vệ David Rozenhal. Tuy đó đều không phải là những chấn thương nặng nhưng chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khoẻ của bộ đôi này trong trận lượt về. Ngoài ra, việc đội trưởng Galasek không thể thi đấu vì phải nhận án treo giò cũng là một thiệt thòi không nhỏ với đội chủ nhà.

Trong khi đó với màn trình diễn thất vọng hôm thứ 7 tuần trước, các cầu thủ của đội bóng vùng Bắc u đang đứng trước 1 “núi” thử thách tại Prague. Sau trận thua này, HLV Hareide đã rất bức xúc khi phát biểu trước báo giới: “Một vài cầu thủ của tôi ra sân không phải với quyết tâm cao nhất, họ quá thiếu tính chiến đấu”. Rất có thể trong trận đấu tại Prague, Hareide sẽ có một vài thay đổi trong đội hình chính so với trận lượt đi. Cựu tiền đạo của Tottenham, Steffen Iversen dường như sẽ phải ngồi ngoài vì đã trình diễn một phong độ khá tệ hại tại Oslo, người thay thế có thể là tiền đạo của Tromso, Ole Martin Arst.

Liệu chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ (trắng) có lật ngược được tình thế?

Thuỵ Sĩ cũng đang chiếm ưu thế lớn trước trận lượt về với Thổ Nhĩ Kỳ. Cho dù đã giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt trong trận lượt đi nhưng chắc chắn đội bóng “xứ sở đồng hồ” sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức khi phải làm khách tại chảo lửa Istanbul. Các học trò của ông Kobi Kuhn đã có 90 phút cực kỳ ấn tượng tại Zurich tuy nhiên trận lượt về điều này sẽ rất khó có thể tiếp tục xảy ra.

Tin vui đến với người Thổ khi họ đón chào sự trở lại của 2 trụ cột Emre Belozoglu và Hamit Altintop sau khi phải vắng mặt trong trận lượt đi vì bị treo giò. Tiền vệ nhỏ con Basturk cũng đã có thể ra sân sau gần 1 tháng nghỉ thi đấu về chấn thương. HLV Terim hy vọng lợi thế sân nhà cùng với sự trở lại của những trụ cột sẽ giúp đội bóng của ông lật ngược được thế cờ.

Với các cầu thủ Thuỵ Sĩ, tinh thần các cầu thủ đang lên rất cao sao khi “vùi” đối thủ tại sân nhà ở Zurich. Nhiệm vụ của thầy trò ông Kobi Kuhn lúc này là tiếp tục duy trì phong độ và giữ vững tinh thần chiến đấu như ở trận lượt đi. Nếu làm được như vậy, gần như chắc chắn chiếc vé đến Đức sẽ nằm trong tay họ.

Uruguay (xanh) liệu có duy trì được lợi thế 1-0?

Một trận đấu được dự báo là rất căng thẳng sẽ diễn ra trên SVĐ Sydney giữa chủ nhà Australia và Uruguay. Lợi thế mong manh thắng 1 bàn cách biệt trong trận lượt đi ở Montevideo vẫn chưa thể đảm bảo một suất tới Đức cho Urugoay. Chắc chắn dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, The Socceroos sẽ tràn lên tấn công ngay từ đầu với quyết tâm ghi được ít nhất alf 2 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Chỉ có như vậy, đoàn quân của HLV Hiddink mới có thể mở Sâm-panh ăn mừng.

Cặp đấu còn lại giữa Bharain và Trinidad&Tobago sẽ được diễn ra tại thủ đô Manama của quốc gia vùng Trung Đông. Lợi thế chút ít đang nghiêng về phía đội bóng châu Á sau khi cầm hoà T&T ở trận lượt đi với tỉ số 1-1. Sân nhà cộng với việc quen với thời tiết ở Manama sẽ giúp Bahrain trở thành đội bóng thứ 5 ở châu Á ghi tên vào chuyến tàu tốc hành đến Đức mùa hè sang năm, điều này có thể xảy ra lắm chứ!? 

VFF