Play-off vòng loại World Cup 2006: Căng thẳng ở 4 châu lục

10 đội bóng từ 4 châu lục: châu Á, châu u, châu Đại dương và vùng Caribe sẽ tranh đấu để giành 5 suất cuối cùng tham dự VCK World Cup 2006.

20/01/2006 00:00:00

10 đội bóng từ 4 châu lục: châu Á, châu u, châu  Đại dương và vùng Caribe sẽ tranh đấu để giành 5 suất cuối cùng tham dự VCK World Cup 2006.

Cặp đấu giữa Trinidad & Tobago và Bahrain rất được chờ đợi vì đây là cơ hội để 1 trong 2 đội lần đầu tiên “đặt chân” đến một VCK World Cup. Trong khi đội bóng vùng Caribe trông chờ vào kinh nghiệm và sự toả sáng của những lão tướng từng chinh chiến nhiều năm ở châu u như Dwight Yorke, Shaka Hislop, S.John…. thì Bahrain lại gửi gắm niềm hy vọng vào lớp trẻ trong đó nổi lên là chân sút Aala Hubail. Dù vậy, đây được xem là một trận đấu cân bằng với cơ hội chia đều cho cả 2.

Australia của Mark Viduka liệu có trả được “món nợ” các đây 4 năm?
Play-off vòng loại World Cup 2006
13/11   01:30 Na Uy – CH Czech
13/11   02:45 Thụy Sĩ – Thổ Nhĩ Kỳ
13/11   04:00 Tây Ban Nha – Slovakia
13/11   05:30 Trinidad và Tobago – Bahrain
13/11   06:00 Uruguay – Australia

Một cặp đấu play-off khác cũng rất đáng chú ý giữa 2 đội bóng đã từng có khá nhiều duyên nợ là Urugoay và Australia. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội cũng ở trong khuôn khổ một trận play-off giành vé tham dự VCK World Cup (World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản). Lần đó, người Urugoay được sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân nhà ở Montevideo đã “vùi dập” Australia trong trận lượt về với tỉ số 3-0 (lượt đi Australia thắng 1-0) . Tuy nhiên, đã 4 năm trôi qua và mọi thứ đã đổi khác rất nhiều.

Trong khi Urugoay vẫn phải rất chật vật mới dành được vị trí thứ 5 ở khu vực Nam Mỹ thì Australia đã tiến bộ lên trông thấy kể từ khi Hiddink đảm nhận vị trí HLV trưởng. Sự tự tin và nguồn cảm hứng đang được Hiddink truyền lại cho các học trò của mình với hy vọng lật đổ Urugoay, giúp Socceroos có thể giành được suất đến Đức tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào mùa hè năm sau.

Quay trở lại với lục địa già, 3 suất cuối cùng tham dự World Cup 2006 cũng sẽ được quyết định trong vài ngày tới. Cho dù những CH Czech, Tây Ban Nha hay Thổ Nhĩ kỳ đều được những nhà chuyên môn đánh giá cao hơn so với 3 đội bóng còn lại là Na Uy, Slovakia và Thuỵ Sĩ nhưng trong cuộc chiến một mất một còn thì chưa chắc những đội bóng có thực lực mạnh hơn sẽ có thể dễ dàng giành chiến thắng.

“Vua vòng loại” Tây Ban Nha đã “mất ngai” khi chỉ có thể tham dự VCK World Cup 2006 qua con đường vòng play-off. Lá thăm may rủi đã giúp “Những chú bò tót” chỉ phải gặp đối thủ khá nhẹ ký là Slovakia. Với một dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng, rất có thể Tây Ban Nha sẽ có 2 trận đấu dễ thở bởi đối thủ của họ vẫn là một đội bóng còn khá non trẻ và không có nhiều ngôi sao trong đội hình.

Còn đối với CH Czech, cho dù luôn gây ấn tượng ở các VCK Euro gần đây nhưng kể từ khi tách khỏi Tiệp Khắc cũ năm 1992, đất nước có thủ đô Praha cổ kính này vẫn chưa một lần được hưởng không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bước vào lượt trận play-off sắp tới, đội bóng Bắc u, Na Uy chính là chướng ngại vật mà các học trò của HLV Karel Bruckhner cần phải vượt qua.

Cặp đấu còn lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thuỵ Sỹ được đánh giá là khá cân bằng. Sau một thời gian sa sút phong độ, “đệ tam anh hào” đã trở lại mạnh mẽ. Tuy nhiên, Thuỵ Sỹ cũng không phải là một “tay mơ”, cho dù không có nhiều cầu thủ đáng chú ý trong đội hình nhưng đội bóng “xứ sở của những chiếc đồng hồ” lại là một tập thể rất đoàn kết và gắn bó. Các cầu thủ Thuỵ Sĩ luôn ra sân với quyết tâm và tinh thần thi đấu rất cao và không ngán ngại bất kỳ một đối thủ nào trên còn đường ước mơ được đến Đức mùa hè năm sau. (VFF)