Phóng viên Việt Nam “áp đảo” phóng viên bản địa

04/12/2008 00:00:00

* Tính đến thời điểm này (4/12), tại Phuket đã khoảng 30 phóng viên Việt Nam có mặt, trong khi phóng viên bản địa mới có khoảng gần 10 người. Tuy nhiên, số lượng phóng viên Việt Nam dự báo sẽ còn tăng khoảng gấp đôi khi các nhóm phóng viên truyền hình ngày mai (5/12) đến hội tụ. Điều này cho thấy, đội tuyển Việt Nam dù phải đi ra nước ngoài thi đấu nhưng luôn có sự ủng hộ tinh thần của cả cổ động viên lẫn các phóng viên.

 

* Ngày 5/12 BTC giải AFF Suzuki Cup 2008 bắt đầu trả thẻ cho các phóng viên đến tác nghiệp tại bảng B. Trung tâm báo chí bảng B cũng đã được BTC giải triển khai tại khách sạn Royal, nơi các đội bóng và các thành viên BTC giải trú quân.

Một trung tâm báo chí nữa cũng đã được hình thành tại SVĐ chính Surakul. Trung tâm này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày mai (5/12). Tại đây, BTC bảng B đã lắp đặt các máy tính và cung cấp wifi (internet không dây) để phục vụ các phóng viên.

Trung tâm báo chí tại SVĐ Surakul. Ảnh VFF

* Sau đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Lào là đội thứ 2 có mặt tại Phuket vào lúc 19 giờ ngày 3/12.


Chiều nay (4/12), đội tuyển Lào đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ chính Surakul từ 16 giờ đến 17 giờ. 

* Đội tuyển Malaysia kín tiếng. Có mặt tại Phuket muộn nhất (14 giờ chiều 4/12), nhưng đội tuyển Malaysia cũng là đội kín tiếng nhất khi HLV trưởng của đội từ chối mọi câu hỏi của các phóng viên.

Các cầu thủ đội tuyển Malaysia “nhập” khách sạn Royal.

Ảnh VFF

* Mê xe túc túc. Thực ra không mê cũng khó, bởi đây là phương tiện thuận lợi và hợp khả năng nhất với các phóng viên đang có mặt tại Phuket. Chính vì vậy, các phóng viên luôn tập hợp thành các nhóm để cùng di chuyển đến các sân vận động để tác nghiệp.




Nguồn: PV VFF (truyền từ Phuket)