Phát biểu sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia

Hai HLV trưởng với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược đã dành rất nhiều lời chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận đấu về thất bại cũng như về chiến thắng của đội bóng mà mình đang dẫn dắt. Với HLV Toshiya Miura, đó là sự thất vọng khi các học trò đã không nắm giữ được cơ hội của mình, trong khi đó với HLV Dollah Salleh, đó là niềm vui khôn tả khi Malaysia ngược dòng ngoạn mục trên sân Mỹ Đình để giành vé vào chung kết.

11/12/2014 22:33:52
HLV Toshiya Miura (giữa) tại cuộc họp báo sau trận đấu

HLV Toshiya Miura (ĐT Việt Nam):

“Đây là trận đấu tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Nó không chỉ dừng lại về mặt tỷ số mà còn về màn trình diễn của các cầu thủ. Hôm nay, đội tuyển đã không cho thấy tinh thần quyết tâm như các cầu thủ Malaysia. Có thể tâm lý chỉ cần có một kết quả hoà là giành quyền vào chung kết đã ảnh hưởng đến tính chiến đấu của các cầu thủ”.

“Tôi biết rằng, các học trò của tôi đều mong muốn được góp mặt trong trận chung kết. Tôi không cho rằng có ai đó lại ra sân với tư tưởng đội tuyển đã chắc suất đi tiếp. Hôm nay, tôi rất ngạc nhiên trước phong độ của các cầu thủ”.

“Nhiều người sẽ chỉ trích các hậu vệ của đội tuyển sau trận đấu này. Nhưng tôi cho rằng, đây là thất bại của cả một tập thể. Các cầu thủ đều có thể mắc lỗi. Khi để thua một trận đấu, hàng tấn công cũng không thể đổ lỗi cho hàng thủ”.

“Tôi rất trân trọng sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ trong các trận đấu vừa qua. Đáng tiếc là chúng tôi đã không đáp lại được sự kỳ vọng của người hâm mộ ở trận đấu hôm nay. Với tư cách HLV trưởng, tôi xin chịu trách nhiệm về thất bại của đội tuyển và xin được gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể khán giả hâm mộ Việt Nam”.

HLV Dollah Salleh

HLV Dollah Salleh (ĐT Malaysia):

“Trong trận này chúng tôi có 4 cơ hội thì ghi cả 4 bàn, trong số đó 3 bàn đến từ các pha bóng bổng hoặc tạt từ biên vào. Hàng thủ ĐT Việt Nam đã mắc nhiều sai sót. Đây là kết quả ngoài sức tưởng tượng của tôi”.

Trong hiệp hai, ĐT Việt Nam đã cố gắng tấn công nhưng chúng tôi đã chơi phòng ngự tốt hơn. Ở trận đấu lượt đi chúng tôi đã mắc nhiều lỗi, nhưng chúng tôi cũng đã kịp thời sửa chữa những sai lầm trong trận lượt về”.

“Chúng tôi chưa hề nghĩ đến tỷ số này và không mong đợi Malaysia có thể chơi tốt như vậy. Dường như chúng tôi thường chơi tốt hơn khi đá sân khách”.

“Tôi rất hài lòng về trận đấu này và hy vọng Malaysia sẽ làm được điều đặc biệt ở trận đấu chung kết lượt về trên sân nhà Shah Alam”.

Nguồn: vff.org.vn