Pháp vẫn trông chờ vào Zidane

Hai chiếc bánh sinh nhật giống nhau được gửi đến doanh trại tuyển Pháp trong ngày 23-6, một cho đội trưởng Zinedine Zidane và một cho đội phó Patrick Vieira.

Hai chiếc bánh sinh nhật giống nhau được gửi đến doanh trại tuyển Pháp trong ngày 23-6, một cho đội trưởng Zinedine Zidane và một cho đội phó Patrick Vieira.

Tuy cả hai chiếc bánh giống nhau nhưng người nhận nó lại ở trong hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược.

 Trong khi Vieira vui mừng cùng mọi người khi anh đã ghi bàn thắng làm quà tặng cho chính mình và cũng chính anh đã chuyền bóng cho Henry nâng tỉ số lên 2-0 cho đội Pháp, thì Zidane lại lặng lẽ ngồi theo dõi trận đấu dưới phòng thay đồ với nỗi buồn ngay trong ngày tròn 34 tuổi của mình. Chưa bao giờ người hùng của tuyển Pháp lại thảm như hiện nay.

HLV đội Pháp Raymond Domenech sẽ lại cho Zidane ngồi ghế dự bị trong trận gặp Tây Ban Nha? Nếu so sánh sự ưu ái giữa Eriksson với Beckham hoặc Parreira với Ronaldo thì mối quan hệ giữa Domenech và Zidane phức tạp hơn nhiều.

Tại Euro 2000, tuyển Pháp đã đánh bại TBN 2-1 trong vòng bán kết và khi đó Zidane đang ở đỉnh cao phong độ của mình. “Đó là một trận đấu tuyệt vời và có thể đó là trận đấu tốt nhất của tôi trong màu áo tuyển Pháp” – Zidane tâm sự.

Sáu năm sau, dù Zidane đang tiến gần đến đoạn cuối của sự nghiệp bóng đá của mình nhưng tuyển Pháp vẫn cần một thủ lĩnh tinh thần với hi vọng lịch sử lặp lại trong trận đấu trước TBN ở Hanover. “Zidane là động lực chính của chúng tôi. Vì vậy ai cũng muốn thắng Togo để có thể giúp anh có một kết thúc đẹp trong sự nghiệp của mình” – tiền vệ Alou Diarra phát biểu với báo giới. 

“Có một cầu thủ như Zidane trong đội hình xuất phát luôn là một lợi thế. TBN có những cầu thủ tuyệt vời nhưng họ không có Zidane” – HLV Domenech khẳng định như thế khi nói về chàng tiền vệ học trò mang áo số 10 với cái đầu hói và những cú chạm bóng đầy ma thuật Zidane.

(Theo Reuters, The Observer, TTO)