Pháo, nước mắt và ấn tượng CĐV Việt Nam tại Phuket

Địa điểm thi đấu bảng B AFF Cup 2008 thay đổi khiến số người đi Thái Lan cổ vũ ĐTQG hao phân nửa, nhưng sức sống Việt Nam vẫn bừng sáng tại Phuket. Còn thầy trò Calisto thì lưu lại những kỷ niệm khó quên bởi tình cảm của các CĐV và kiều bào.

26/01/2009 00:00:00

Địa điểm thi đấu bảng B AFF Suzuki Cup 2008 thay đổi khiến số người đi Thái Lan cổ vũ ĐTQG hao phân nửa, nhưng sức sống Việt Nam vẫn bừng sáng tại Phuket. Còn thầy trò Calisto thì lưu lại những kỷ niệm khó quên bởi tình cảm của các CĐV và kiều bào.

 

Theo kế hoạch ban đầu, Hội CĐV dự kiến sẽ có 120 người đi xem và cổ vũ đội tuyển dự AFF Cup 2008 tại Bangkok. Nhưng vào giờ chót, Bảng B bị dời từ Thủ đô Thái Lan xuống Phuket, ở phía Nam Thái Lan, khiến chi phí cho chuyến đi bị đội lên quá lớn, ngoài khả năng của nhiều hội viên. Thế nên, số CĐV sang Thái Lan chỉ còn 50 người. Thời gian chuyến đi cũng được rút ngắn còn một nửa, từ 10 còn 5 ngày, để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, khó khăn khách quan ấy không làm giảm sức nóng mà họ tạo ra trên sân đấu Surakul và các buổi tập của thầy trò HLV Calisto.

Cổ động viên Việt Nam trên SVĐ Phuket- Thái Lan. Ảnh H.Xuân

Ít vẫn “máu”, thua vẫn cỗ vũ hết mình


Di chuyển mệt mỏi, nhiều người phải đi bằng đường bộ, nhưng các CĐV Việt Nam vẫn mang theo hành trang quen thuộc: trống, quốc kỳ, bandrole, tù và, loa phóng thanh cùng những bộ trang phục đỏ – màu áo truyền thống của đội tuyển. Đến Phuket ngày 4/12, anh Đức Thắng, thành viên Ban chấp hành Hội CĐV đã vội bắt liên lạc với các kiều bào làm ăn, sinh sống tại đây để thông báo sự hiện diện của đội tuyển, và tập hợp bà con đi cổ vũ. Nhờ đó, khi tuyển Việt Nam đá trận ra quân với chủ nhà Thái Lan ngày hôm sau, số CĐV Việt Nam tăng gấp đôi, hơn 100 người. Nhiều kiều bào còn rủ thêm cả bạn bè “Tây” đến sân Surakul góp “lửa” cho thầy trò Calisto.


Khi trận đấu dần trôi theo hướng bất lợi cho tuyển Việt Nam, với 2 bàn thua và thế trận dưới cơ so với phía chủ nhà, hơn 100 CĐV áo đỏ vẫn nhiệt tình cổ vũ hò hét đến khản cả giọng, tiếp thêm khí thế chiến đấu cho các cầu thủ dưới sân. “Thấy đội thua, tụi tôi buồn chứ, nhưng vẫn phải cổ vũ hết mình. Suy cho cùng, đó cũng là cách để động viên anh em cầu thủ, bởi dù sao họ cũng đã cố gắng, chơi bằng tất cả sức lực rồi”, CĐV Mạnh “bệu” đến từ Hà Nội chia sẻ. Bên cạnh anh, dù rất ít nụ cười, trăm người như một đều hô vang “Việt Nam”, vẫy cờ tổ quốc khi thủ quân Minh Phương và đồng đội đến chào sau tiếng còi tan trận. Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng hôm đó.


Đốt pháo cầu may mắn cho đội nhà


Hỏi kỷ niệm đáng nhớ nhất tại Phuket, ngoài việc tập luyện và thi đấu, nhiều tuyển thủ đều có chung câu trả lời. Đó là
tiếng pháo đì đùng mà các CĐV Việt Nam đốt lên. “Lâu lắm rồi, tụi em đâu có nghe pháo nổ”, Tấn Tài chia sẻ. Đầu trò vụ đốt pháo là Hoàn, một CĐV Hải Phòng nổi tiếng vì luôn đem theo ảnh Bác Hồ mỗi khi đi theo cổ vũ tuyển Việt Nam. “Bên này không cấm, nên tôi mua 3 thùng pháo tại chợ Phuket để khuấy động không khí và cầu may cho đội tuyển trong trận đấu với Malaysia”, anh Hoàn cho biết. Chính Hoàn “say” cùng tiền đạo Công Vinh đã đốt một băng pháo dài rồi ù té chạy khi pháo nổ, làm HLV Calisto và những người có mặt trên sân tập FIFA Field Phuket bật cười.

Các CĐV cùng ĐTQG đốt pháo cầu may. Ảnh VFF

Và như mong đợi, vận may đã không ngoảnh mặt với mọi người. Tuyển Việt Nam hạ Malaysia 3-2 trong trận cầu có tính chất quyết định, mở toang cánh cửa vào bán kết. Cứ sau mỗi bàn thắng của đội nhà, các CĐV Việt Nam khác lại đốt một băng pháo nổ, bắn pháo hoa và thả đèn trời để ăn mừng. Chưa hết, khi đội tuyển về lại nơi ăn nghỉ là khách sạn Royal Phuket, các CĐV lại biến khoảng sân phía trước khách sạn thành nơi trình diễn pháo hoa và đèn trời, cùng những tiếng pháo nổ vang, làm thầy trò HLV Calisto cũng như người dân bản xứ thích thú ra mặt.


Kiều bào Việt Nam rơi lệ vì đội tuyển


Như những người Việt khắp năm châu khác, kiều bào tại Phuket vẫn đau đáu một nỗi nhớ quê cha đất tổ. Thế nên, khi biết tuyển Việt Nam sang, không ai bảo ai, bà con gạt hết công việc, đi xem đội tập luyện và thi đấu. Phuket không có nhiều cửa hàng hoa tươi, nhưng ngày trước trận gặp Malaysia, 10 kiều bào đã tìm mua bằng được những bông hoa tươi thắm để đến sân tập tặng và chúc đội thi đấu thành công.

Bà con Việt Kiều tại Phuket tặng hoa cho HLV trưởng Calisto và các cầu thủ ĐTQG tại Phuket. Ảnh Tuấn Tú

Cô Hồng, một chủ nhà hàng ở bãi tắm nổi tiếng Patong, ngẹn ngào rồi xúc động đến rơi nước mắt khi đón chiếc áo đấu có chữ ký của tất cả thành viên đội tuyển mà thủ quân Minh Phương thay mặt tặng các bà con Việt kiều. Hai con gái cô và các kiều bào khác thì tranh thủ trò chuyện, động viên các cầu thủ. Cô và mọi người cũng không quên ôm hôm HLV Calisto và bày tỏ hy vọng ông sẽ giúp tuyển Việt Nam đạt thành tích tốt tại AFF Cup.


Do phần lớn số CĐV từ Việt Nam sang phải ra về ít giờ sau trận thắng Malaysia, chính các kiều bào đã làm ấm lòng đội tuyển bằng cách đến sân cỗ vũ hết mình ở trận còn lại của vòng bảng. Bà con tận dụng triệt để số quà lưu niệm được để lại như trống, kèn, cờ quạt và bandrole trong trận cuối vòng bảng, góp chút công sức giúp tuyển Việt Nam thắng Lào 4-0 và chính thức có vé dự bán kết. “Vui quá, Việt Nam thắng to và đi tiếp rồi. Nhưng tụi tôi chẳng biết khi nào mới có dịp xem, cổ vũ đội nhà hết mình như lúc này!”, giọng một kiều bào tên Hưng chợt trùng xuống sau khi hân hoan nhắc đến chiến thắng của thầy trò Calisto.


Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, kể cả tại Singapore, Bangkok hay Mỹ Đình, tuyển Việt Nam sau đó đã tiến lên ngôi vô địch Đông Nam Á một cách đầy ấn tượng.

 

Nguồn: Theo Vnexpress