P.SLNA ""khát"" tiền trầm trọng

Vừa tạm qua cơn sóng gió mâu thuẫn nội bộ nhờ có cựu tuyển thủ QG Hữu Thắng lên làm HLV trưởng, P.SLNA lại rơi vào vòng xoáy "khát" tiền…

Vừa tạm qua cơn sóng gió mâu thuẫn nội bộ nhờ có cựu tuyển thủ QG Hữu Thắng lên làm HLV trưởng, P.SLNA lại rơi vào vòng xoáy “khát” tiền.

Đã 3 tháng nay, cán bộ công nhân viên đội bóng cũng như anh em cầu thủ chưa có lương. Khoản lương CLB nợ cầu thủ đã lên đến con số 1,5 tỉ đồng.

Nguyên nhân vì sao P.SLNA lại túng quẫn đến vậy? Đầu tiên phải nói đến lãnh đạo CLB mùa giải trước đã không lường hết được những khó khăn và “ném tiền qua cửa sổ”. CLB coi như mất không 500 triệu tiền thuê HLV Filho và chi phí cho ông này về Brazil tìm kiếm ngoại binh “dỏm”.

P.SLNA đang “khát” tiền trầm trọng

Đã thế, khi Filho từ chức, CLB lại phải “chữa cháy” bằng cách cử trợ lý Đậu Khắc Lễ đi cùng Alphonse về Uganda thuê cầu thủ ngoại. Chuyến đi này “ngốn” thêm 500 triệu nữa.

Vào giải, P.SLNA lại thi đấu không có sức hấp dẫn, khiến khán giả quay lưng. Sân Vinh từng được coi là “chảo lửa”, là “thánh địa”…, nhưng suốt V-League 2005 hầu như vắng lặng. Nhiều trận nhân viên gác cửa không phải làm việc, vì khán đài trống trơn. Trung bình mỗi trận, BTC sân phải bù lỗ 30 đến 40 triệu.

Họa vô đơn chí, một số đơn vị quảng cáo thấy tình hình làm ăn thất bát lại quay sang “xù nợ”. Tổng công ty lắp máy LILAMA nợ tiền tài trợ mùa bóng 2004 vẫn còn 425 triệu đồng.       

Hậu quả là 2 tháng nay, HLV trưởng Hữu Thắng, HLV phó Nguyễn Văn Vinh phải “giao quân” cho trợ lý Hà Thìn để trực tiếp “chạy tiền”. Giám đốc điều hành Ngô Xuân Thọ và Trưởng ban Tài vụ đi đòi nợ ở LILAMA, còn Phó GĐ điều hành Hồ Xuân Chiêm phải cất công đi thương thảo với nhà tài trợ PJICO xin ứng trước tiền của năm 2006.

Những cuộc làm việc này cũng bước đầu cho kết quả. Nhà tài trợ PJICO hứa sẽ cho ứng trước khoảng một nửa tiền tài trợ năm tới, nhưng cũng phải đến cuối tháng 12/2005 hoặc đầu năm 2006 mới được chuyển đến quỹ CLB. Còn LILAMA chuyển cho CLB được 300 triệu.

Nhờ số tiền này mà BHL mới quyết định được việc sẽ dự Cúp bóng đá Hải Phòng vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, nó cũng chỉ như muối bỏ biển, vì riêng chi phí dự giải đã mất 100 triệu, số còn lại trả đỡ tiền lương cầu thủ.

Như vậy, cùng với những tín hiệu “rót” kinh phí từ UBND tỉnh Nghệ An vẫn còn mù mịt, CLB hiện đang đối mặt với nguy cơ nóng bỏng: không có tiền duy trì tập huấn.

(Theo Thethaovietnamnet)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA