Owen chia tay World Cup vì chấn thương nghiêm trọng

Chấn thương nặng ở đầu gối ngay từ phút thứ 4 trận đấu với Thụy Điển đã khiến Michael Owen không thể tiếp tục tham dự ngày hội bóng đá ở Đức.

21/06/2006 00:00:00

Chấn thương nặng ở đầu gối ngay từ phút thứ 4 trận đấu với Thụy Điển đã khiến Michael Owen không thể tiếp tục tham dự ngày hội bóng đá ở Đức. Hôm nay, tiền đạo của Newcastle đã trở về Anh, sau khi trải qua một cuộc kiểm tra y tế để có kết luận chính xác.

Owen bị chấn thương trong trận đấu gặp Thụy Điển. Ảnh: AFP

Ngay đầu trận đấu tối qua, cựu ngôi sao của Liverpool và Real đã phải rời sân sau tình huống tự làm đau mình vì pha xử lý không tốt khi thực hiện đường chuyền. Kết quả chụp cắt lớp sáng nay cho thấy Owen đã bị đứt dây chằng chéo trước của đầu gối phải, và sẽ thực hiện chương trình phục hồi chấn thương cùng với các bác sĩ của đội Newcastle.

Tiền đạo này chỉ vừa trở lại thi đấu sau một chấn thương nặng cuối năm ngoái. Và trong hai trận đầu tiên của vòng bảng, anh đã chơi rất mờ nhạt, chưa ghi được bàn thắng nào dù được tung vào sân ngay từ đầu, và đều bị thay ra ở hiệp hai.

Vì thế, HLV Eriksson không quá lo ngại khi nghe tin buồn: “Tôi rất tiếc cho cậu ấy, nhưng tuyển Anh có nhiều cầu thủ có thể đảm trách vai trò của tiền đạo thứ hai. Theo Walcott là một ứng viên thay thế. Và Joe Cole, Steven Gerrard hay Aaron Lennon cũng có thể chơi tốt ở vị trí của Owen. Rooney thì đã hoàn toàn bình phục và sẽ cùng Crouch gánh trọng trách trên hàng công. Dù sao thì chấn thương của Owen vẫn là một tổn thất với đội tuyển, nhưng tôi tin rằng cậu ấy sẽ nỗ lực để nhanh chóng bình phục, tiếp tục phục vụ Newcastle và đội tuyển quốc gia. Owen là một cầu thủ chuyên nghiệp, một chàng trai mạnh mẽ”.

Còn Owen than thở: “Rõ ràng đây là cú sốc tinh thần đối với tôi. Ngay khi bị gập đầu gối và ngã xuống sân, tôi đã cảm thấy mình sẽ gặp rắc rối. Tôi rất tiếc khi phải xa đồng đội, chia tay mùa hè nước Đức. Nhưng tôi tin các đồng đội sẽ tiến xa và đạt được thành công. Tôi sẽ theo dõi tất cả các trận của tuyển Anh và cầu chúc cho các đồng đội sẽ được đấu trận chung kết ở Berlin. Mục tiêu chính của tôi giờ đây là bình phục thật nhanh để kịp thi đấu cho Newcastle ở mùa bóng mới”.

Owen chống nạng tới bệnh viện ở Đức để kiểm tra chấn thương. Ảnh: AP

Thủ quân David Beckham thì quyết tâm cùng đồng đội đoạt Cup vàng vì Owen. Anh tâm sự: “Thật là buồn. Owen là mẫu cầu thủ mà bạn luôn cần cho các giải đấu lớn. Không may cho cả cậu ấy và đội tuyển Anh lúc này. Nhưng chúng tôi vẫn phải chiến đấu và thắng lợi. Để cho cậu ấy vui vẻ khi trở về Anh”.

Thủ thành Paul Robinson thì lo cho hàng công: “Chúng tôi chắc chắn sẽ phải thi đấu phần còn lại của World Cup với hai tiền đạo chính là Wayne Rooney và Peter Crouch. Hy vọng, họ sẽ phối hợp tốt với nhau”.

Theo VNE