Olympic London 2012: Tự hào bóng đá châu Á

Không được đánh giá cao nhưng Hàn Quốc, Nhật Bản đã thẳng tiến vào bán kết. Đội tuyển nữ Nhật Bản cũng đang trên đường tạo nên lịch sử với cú hattrick vô địch.

Không được đánh giá cao nhưng Hàn Quốc, Nhật Bản đã thẳng tiến vào bán kết. Đội tuyển nữ Nhật Bản cũng đang trên đường tạo nên lịch sử với cú hattrick vô địch.

 

Niềm vui của các cầu thủ Hàn Quốc khi vượt qua đội chủ nhà trong loạt sút luân lưu 11 m Ảnh: Reuters

Ở môn bóng đá nam, đội Nhật Bản thực sự gây ngỡ ngàng cho người xem bởi sự vững chãi đến khó tin của họ. Sau khi khởi đầu ấn tượng ở vòng bảng, trong đó có việc loại Tây Ban Nha, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc đè bẹp Ai Cập 3-0 một cách nhẹ nhàng ở tứ kết, dù trước đó đội bóng châu Phi này từng khiến Brazil mướt mồ hôi mới giữ được tỷ số thắng sít sao 3-2.

 

Nếu nhìn lại quá trình đầu tư của bóng đá Nhật trong gần 2 năm qua thì thành quả này không bất ngờ chút nào. Từ sau World Cup 2010, một loạt cầu thủ trẻ của Nhật đã được chuyển sang Đức thi đấu tại giải Bundesliga. Trong đó, sự thành công của ngôi sao xuất thân từ bóng đá đường phố Shinji Kagawa (nay chuyển đến CLB M.U) đã truyền cảm hứng tới nhiều cầu thủ khác như Yuki Otsu, Kiyotake, Usami, Hiroki Sakai… Nhờ đó, đến Olympic, đội Nhật không có chút gì e dè trước những đối thủ cao to từ châu Âu hay Bắc Trung Mỹ, châu Phi. Bình luận viên John Duerden chuyên theo dõi bóng đá châu Á của kênh ESPN bình luận: “Việc ngày càng có nhiều cầu thủ của 2 nước này được thường xuyên chuyển đến thi đấu ở các giải đỉnh cao tại Anh, Ý, Đức… đã giúp đẳng cấp của bóng đá Nhật – Hàn vươn đến tầm thế giới”.

 

John Duerden cho biết thực sự ấn tượng với chiến thắng của Hàn Quốc trước đội chủ nhà Liên hiệp Anh rạng sáng qua sau loạt sút luân lưu 11 m với tỷ số 5-4 (hòa 1-1 trong giờ đấu chính thức). Duerden viết: “Thể lực và tâm lý không ổn định vốn là nhược điểm lâu nay của các cầu thủ châu Á. Nhưng các cầu thủ Hàn Quốc đã chứng minh họ thực sự là những chiến binh Taeguk, khi thi đấu đầy quả cảm vượt qua sức ép rất lớn của gần 70.000 khán giả Anh trên sân Millennium”. Đỉnh điểm là các cầu thủ Hàn Quốc vẫn đứng vững để thắng trên loạt sút 11 m, với bàn quyết định do Ki Sung-yueng thực hiện thành công. Trong khi đó, Sturridge sút hỏng khiến một lần nữa bóng đá Anh phải ôm hận vì không vượt qua được định mệnh 11 m ở những giải đấu lớn.

 

Ở bán kết, Nhật Bản gặp Mexico, còn Hàn Quốc gặp Brazil. “Không biết chừng, có khi sẽ xảy ra trận chung kết toàn châu Á?”, Duerden nhận định.

 

Ở môn bóng đá nữ, tuyển Nhật Bản cũng đang trên đường lập kỳ tích vô địch Asian Games, World Cup và Olympic trong 3 năm liền. Tối nay, 23 giờ (giờ VN), các cô gái Nhật sẽ bắt đầu cuộc chinh phục của mình với trận bán kết gặp Pháp trên sân Wembley. Trận bán kết còn lại lúc 1 giờ 45 (rạng sáng mai), là giữa đội gây nhiều bất ngờ nhất Canada gặp ĐKVĐ Olympic, Mỹ.

Theo Thanh Niên