"Oan gia tái đấu" ở vòng 16 đội Champions League

Tối 15-12 tại Nyon (Thụy Sĩ), UEFA đã tiến hành bốc thăm vòng 16 đội Champions League. Lá thăm năm nay đã tái hiện lại những cặp đấu ở vòng knock-out của mùa trước như: PSG gặp Chelsea, Man City gặp Barcelona và Schalke gặp Real Madrid.

Kết quả bốc thăm vòng 16 đội Champions League mùa giải 2014-2015 – Ảnh: Reuters

Theo luật bốc thăm, các cặp đấu ở vòng 16 đội gồm một đội nhất bảng và một đội nhì bảng trong đó loại trừ trường hợp hai đội bóng cùng quốc gia hoặc đã nằm chung ở vòng bảng. Các đội đứng nhất vòng bảng sẽ có lợi thế được đá trận lượt đi trên sân khách và lượt về trên sân nhà.

Lượt đi vòng 16 đội sẽ diễn ra vào ngày 17, 18, 24 và 25 tháng 2-2015 còn lượt về diễn ra vào ngày 10, 11, 17 và 18 tháng 3-2015. Ngày 20-3, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm các cặp đấu vòng tứ kết.

Kết quả bốc thăm vòng 16 đội:

PSG (Pháp) – Chelsea (Anh)

Man City (Anh) – Barcelona (Tây Ban Nha)

Leverkusen (Đức) – Atletico Madrid (Tây Ban Nha)

Juventus (Ý) – Dortmund (Đức)

Schalke 04 (Đức) – Real Madrid (Tây Ban Nha)

Shakhtar Donetsk (Ukraine) – Bayern Munich (Đức)

Arsenal (Anh) – Monaco (Pháp)

Basel (Thụy Sĩ) – Porto (Bồ Đào Nha)

Cũng ở vòng 16 đội mùa giải năm ngoái, Manchester City đã bại trận trước Barcelona với tổng tỉ số 1-4 trong đó nổi bật là chiếc thẻ đỏ của trung vệ Demichelis ở trận lượt đi và đại diện của nước Anh thất bại với tỉ số 0-2. Còn Schalke 04 thất bại thảm hại 2-9 sau hai lượt đi và về trước Real Madrid. Trong khi đó, Chelsea đã từng loại PSG ở tứ kết mùa giải trước sau khi hòa 3-3 ở hai lượt trận và giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Mùa này, ba cặp đấu này lại được tái hiện và đây sẽ là cơ hội báo thù cho Man City, Schalke và PSG.

Txiki Begiristan, Giám đốc thể thao của Man City và từng là người của Barcelona  nhận xét: “Mọi cặp đấu đều cân bằng như nhau. Man City đã tiến bộ rất nhiều so với mùa bóng năm ngoái. Chúng tôi đang rất tự tin nhất là sau khi đã hạ Bayern Munich trên sân nhà và thắng AS Roma trên sân khách ở vòng bảng”.

Nếu như Man City và Chelsea đều gặp phải các đối thủ khó chịu thì đại diện còn lại của nước Anh, Arsenal có lá thăm rất may mắn khi chỉ gặp Monaco. Đây sẽ là chuyến trở về cảm xúc của HLV Wenger bởi ông đã từng cùng Monaco vô địch Ligue 1 vào năm 1988. Sau khi có kết quả bốc thăm, các cầu thủ Arsenal đã tỏ ra rất vui. Tiền vệ Ramsey viết: “Monaco, tôi chắc các cổ động viên sẽ rất hào hứng ở chuyến làm khách. Một nơi đến tuyệt. Một lá thăm may”. Còn tiền vệ Oezil viết: “Đó là AS Monaco và HLV Wenger sẽ rất vui”.

Ứng cử viên cho chức vô địch, Bayern Munich cũng gặp may khi chỉ phải tiếp đối thủ đến từ Ukraine là Shakhtar Donetsk. Đội bóng Ukraine sở hữu tiền đạo Luiz Adriano – người vừa cân bằng kỷ lục ghi 9 bàn thắng ở vòng bảng của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, nhìn chung đại diện của Ukraine khó gây được bất ngờ trước Hùm Xám.

Hai đại diện còn lại của Đức là Dortmund và Bayer Leverkusen đều gặp đối thủ khá xương là Juventus – đội bóng ba năm liền vô địch Serie A và Atletico Madrid – đương kim á quân giải và cũng là nhà vô địch La Liga.

Cuộc đụng độ Juventus – Dortmund cũng là trận tái đấu của trận chung kết giải mùa bóng 1996-1997 khi đó Dortmund thắng 3-1. Pavel Nedved, giám đốc thể thao của Juventus, nhận định: “Có nhiều đội như Real Madrid, Bayern Munich đang tỏ ra vượt trội nên chúng tôi vui vì gặp một đối thủ vừa tầm. Dù vậy, Juventus vẫn phải rất cẩn trọng vì Dortmund đang sở hữu nhiều tài năng trẻ”.

Cặp đấu “nhạt nhẽo” nhất có lẽ cuộc so tài giữa Basel (Thụy Sĩ) và Porto (Bồ Đào Nha).

 

Nguồn: vff.org.vn