Những nhà báo thức trắng đêm

Các bình luận viên, những người Stiếp lửa⬝ cho niềm đam mê cuồng nhiệt cùng trái bóng thường phải thức trắng đêm suốt thời gian diễn ra World Cup 2006.

17/06/2006 00:00:00

Các bình luận viên, những người Stiếp lửa⬝ cho niềm đam mê cuồng nhiệt cùng trái bóng thường phải thức trắng đêm suốt thời gian diễn ra World Cup 2006.

PV thể thao tác nghiệp ở Stuffgart

19 giờ 30, có mặt tại trụ sở trụ sở truyền hình kỹ thuật số VTC đã thấy BLV Vũ Quang Huy ngay ngắn trên vị trí bình luận cùng khách mời là cựu danh thủ Thể Công Phan Văn Mỵ và người dẫn chương trình Hồ Hiệp trong trường quay S3.

Còn khoảng 5 phút trước khi trận đấu bắt đầu, đạo diễn hình lấy cận cảnh người dẫn chương trình và khách mời để Quang Huy nhẹ nhàng xách túi ra khỏi trường quay.

21 giờ 45, trận đấu kết thúc, Quang Huy vội chạy xuống trường quay S3, nơi người dẫn chương trình và khách mời đã bắt đầu chương trình bình luận sau trận đấu.

Qua cửa kính, anh ra hiệu để đạo diễn và nhẹ nhàng ngồi vào ghế bình luận của khách mời thứ 2.

STừ hôm khai mạc World Cup, hôm nào về nhà sớm nhất cũng đã là 5 giờ 30 sáng⬝ Anh kể SMình đã Ssơ tán⬝ vợ con sang nhà ông bà ngoại từ trước khi bắt đầu World Cup để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người⬝.

Đặt đồng hồ báo thức đúng 12 giờ trưa, cơm nước xong, Quang Huy chạy vội đến nhà ngoại chơi với con trai khoảng nửa tiếng rồi lại ào đến cơ quan. Việc đầu tiên của anh là dành khoảng 3 tiếng đọc tất cả các báo thể thao.

SBình luận trực tiếp anh có gặp sự cố bao giờ chưa?⬝. SCó chứ. Nhưng World Cup này thì chắc là không vì mình đã chuẩn bị rất kỹ. Càng chuẩn bị kỹ thì càng hạn chế được sai sót⬝.

⬦22 giờ 30, trường quay S3 lại sáng đèn. BLV Đức Hùng GĐ kênh thể thao VTC ngay ngắn trên ghế nhìn vào màn hình chỉnh tranh lại sống áo, mái tóc cùng khách mời.

 SAnh em trong ban đi gần hết sang Đức rồi nên sếp phải làm tất cả mọi việc⬝. – Đức Hùng kéo tôi về phòng khi trận đấu bắt đầu. Trong căn phòng bừa bộn, những chiếc ghế kê sát nhau để chủ nhân có thể ngả lưng bất cứ lúc nào.

STrực chiến mà. Nếu muộn quá, mình ngủ lại cơ quan cho tiện⬝. – Đức Hùng phân trần.

Từ đầu Schiến dịch⬝ World Cup, anh đi ngủ vào lúc 5 giờ sáng và thức dậy lúc 10 giờ 30. Sau bữa ăn trưa với gia đình, Đức Hùng có mặt ở cơ quan đúng 12 giờ trưa.

Việc đầu tiên của anh là tổng duyệt chương trình trong ngày và chuẩn bị các chương trình cho ngày hôm sau, kiểm tra lại danh sách khách mời bình luận, nội dung phóng sự cần làm. 14 giờ: họp tác chiến, phối hợp đầu cầu TP.HCM, Berlin và một số thành phố khác ở Đức; 14 giờ 30: mọi người tỏa đi công việc để đúng 18 giờ chương trình SNhật ký World Cup⬝ lên sóng.

Từ 19 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau là thời gian anh trực, điều hành các kíp làm việc trong suốt 3 trận đấu liên tiếp. SAnh em đều là những người Sthiện chiến⬝ nên công việc trôi chảy. Chỉ phải cái thức đêm nhiều quá nên quả thật đến hôm nay bắt đầu thấy hơi Soải⬝ rồi⬝.

30 tuổi, chưa có gia đình nên anh có thể dành hầu hết thời gian trong ngày cho công việc của mình. SBạn gái mình cũng là đồng nghiệp nên cô ấy rất thông cảm với thời gian kín đặc của mình. Mỗi ngày chỉ được gặp cô ấy chừng 30 phút là nhiều⬝ Hùng kể.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng:World Cup kèm EURO cũng OK

Với  BLV kỳ cựu Ngô Quang Tùng, Scuộc chiến⬝ World Cup 2006 chính thức bắt đầu từ ngày anh cùng các đồng nghiệp thực hiện chuyến khảo sát nước Đức trước thềm World Cup từ ngày 18-30/5.

STôi không cần nhờ đến cà phê hay bất kỳ chất kích thích nào để giúp tỉnh táo mà vẫn đủ sức Schiến đấu⬝ cả 3 trận/đêm⬝, BLV Quang Tùng tự hào khoe.

Dù không phải trận nào cũng bình luận nhưng do còn nhiều chuyên mục World Cup khác nên công việc hàng ngày của anh thường kéo dài từ đầu giờ chiều đến rạng sáng hôm sau.

 Vậy mà trong con người rực lửa nhiệt huyết này như vẫn còn dư năng lượng bởi như theo anh tự nhận Svới sự chuẩn bị tốt và công việc diễn ra trôi chảy thế này, tôi đủ sức … chiến đấu tiếp nếu EURO nối tiếp luôn World Cup⬝.

Thậm chí, chiều hôm diễn ra loạt trận cuối lượt đầu tiên vòng bảng, Quang Tùng còn đủ sức Slàm⬝ một hiệp 45 phút cùng đội bóng FC Hà Nội trên sân Mỹ Đình, dù sau trận có bở hơi tai hơn ngày thường.

Vậy còn thời gian cho gia đình? Quang Tùng cho biết, vào chiến dịch World Cup, khoảng thời gian anh dành cho gia đình chắc chắn bị thu ngắn lại nhưng anh cũng cố thu xếp ăn một bữa trưa ở nhà. Tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi, anh cũng thu xếp đưa con đi bơi, đi học thêm…

Theo TPO