Những cánh tay thắp lửa Mỹ Đình

HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng các học trò đã có trận ra mắt không thể tuyệt vời hơn khi hạ gục ĐT Đài Loan (TQ) tới 4-1. Nhưng các chàng trai áo đỏ khó lòng giành được kết quả tốt đến vậy, nếu thiếu đi những cánh tay thắp lửa của các CĐV trên khán đài Mỹ Đình lộng gió.

 
Từ ngày đầu tiên mở bán vé vào sân trận đấu giữa Việt Nam và Đài Loan, lượng khách lẻ tìm đến các quầy bán vé của VFF cũng là không nhỏ, nhưng so với những trận cầu “đinh” như với Thái Lan năm ngoái thì vẫn còn thua xa. Không ít người đã lo ngại rằng, các khán đài sẽ trong tình trạng thưa thớt ở cuộc đấu với Đài Loan.
 
Nhưng trong trận đấu tối qua, vẫn có hơn 18.000 CĐV đến sân Mỹ Đình để cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Vì tình yêu, họ đặt niềm tin và kỳ vọng vào đội tuyển dưới thời nhà cầm quân người Nghệ An.
 
 
“Chúng tôi di chuyển từ Sài Gòn ra ngoài này. Đương nhiên, đi như thế có nghĩa chúng tôi sẽ phải tạm dừng công việc, học hành lại một đến hai ngày. Nhưng vì tình yêu dành cho đội tuyển, chúng tôi vẫn chấp nhận. Các anh em trong hội trước khi đi hết sức kỳ vọng vào HLV Hữu Thắng. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới lại háo hức đến thế”, chị Quỳnh My – thành viên của hội CĐV bóng đá Việt (VFS) cho biết.
 
Chị My chỉ là một trong số hơn 100 thành viên của VFS đã kéo nhau từ TP.HCM ra Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển. Hơn 100 con người đó chỉ thuê đúng… 5 phòng trong một khách sạn bình dân gần sân Mỹ Đình, tức hơn 20 người một phòng cho một chuyến đi cổ vũ. Nhưng đường xá xa xôi, điều kiện ăn ở khó khăn cũng chẳng thể ngăn họ cháy hết mình cho tình yêu với màu áo đỏ.
 
 
Một tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, nhóm CĐV này đã “nhuộm đỏ” một góc sân Mỹ Đình với những chiếc áo đặc trưng cùng những chiêng, trống mà họ cất công mang từ miền Nam ra. Họ hô vang những tiếng “Việt Nam” đầy tự hào và kiêu hãnh mà chưa cần biết sẽ nhận được màn trình diễn thế nào từ các tuyển thủ. 
 
Họ khoác vai nhau hát lên những câu ca bất hủ của bài “Đường đến vinh quang” của cố nghệ sỹ Trần Lập. Kể cả khi BTC sân đã ngừng phát nhạc, họ vẫn cùng nhau ngân nga những giai điệu của bài hát ấy, như muốn truyền thứ sức mạnh vô hình để thầy trò HLV Hữu Thắng vững tin bước vào trận đấu.
 
Thậm chí trong giờ nghỉ giữa hiệp, những bóng áo đỏ trên các khán đài còn khiến tất cả phải bất ngờ khi đứng ra “tác thành” cho cặp vợ chồng sắp cưới Phương Hoa – Thanh Quyết. Cặp đôi này trong trang phục cô dâu – chú rể đã trao cho nhau những cử chỉ yêu thương nồng thắm dưới sự động viên, cổ vũ của các CĐV trên sân.
 
 
Đó chỉ là chi tiết rất nhỏ của hơn 18.000 khán giả có mặt tại Mỹ Đình tối qua. Họ hò reo, tán thưởng trước những pha xử lý ngẫu hứng của Thành Lương hay Tuấn Anh, ôm đầu đầy tiếc nuối sau tình huống bỏ lỡ của Công Vinh hay Văn Toàn và cũng không quên dành những tràng pháo tay khen ngợi những pha bóng lăn xả của Ngọc Hải hay Văn Thanh sau đó. 
 
“Chiến thắng trước Đài Loan là thắng lợi về chuyên môn. Nhưng quan trọng hơn cả là tình cảm, sự tin yêu của người hâm mộ. Các bạn thấy đấy, CĐV muốn được xem bộ mặt tươi mới của ĐTQG và tôi tin rằng trận đấu đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng. Sự tin yêu của khán giả mới là điều quan trọng nhất giúp chúng tôi giành chiến thắng”, HLV Hữu Thắng trả lời trong buổi họp báo sau trận.
 
Bóng đá mà không có khán giả là bóng đá chết. Nhưng đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã phần nào làm vơi đi sự lo lắng về viễn cảnh ấy, khi đằng sau lưng họ là những cánh tay thắp lửa trên khắp các khán đài.
Nguồn: Bóng Đá+