Những cái nhất của V-League 2007

Bình Dương tiến tới ngôi vô địch bằng việc xô đổ nhiều kỷ lục; Hòa Phát Hà Nội đầu tư mạnh nhưng gây thất vọng nhất; cổ động viên Thanh Hóa là phức tạp nhất… Giải bóng đá VĐQG Petro…

(VnExpress) Bình Dương tiến tới ngôi vô địch bằng việc xô đổ nhiều kỷ lục; Hòa Phát Hà Nội đầu tư mạnh nhưng gây thất vọng nhất; cổ động viên Thanh Hóa là phức tạp nhất… Giải bóng đá VĐQG Petro Vietnam Gas 2007 mới kết thúc còn một số điểm nhấn khác.

Đội bóng hay nhất:Bình Dương

Có dàn cầu thủ nội đồng đều, đáng chú ý là những gương mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia là Như Thành, Quang Thanh, Vũ Phong, Anh Đức, Công Minh, Trường Giang…, cộng thêm sức mạnh từ ngoại binh như Kesley, Philani, Amaobi, Lima …Bình Dương đã có một bộ khung thật sự vững mạnh. Và những con người này đặt dưới tài cầm quân của Lê Thụy Hải đã giúp “Chelsea Việt Nam” phô diễn lối đá tấn công đẹp mắt nhất trong số 14 đội tại mùa giải năm nay. Thành tích 16 trận thắng, hòa 7 và chỉ thua 3 trận đã cho thấy sự chắc chắn, hiệu quả giữa các tuyến và quan trọng là tham vọng đoạt chức vô địch của Chelsea. Ý nghĩa hơn, với ngôi quán quân đầu tiên, thày trò Lê Thụy Hải đã xô đổ nhiều kỷ lục tại V-League Petro Vietnam Gas như: thắng nhiều nhất (16), bất bại sân nhà, đạt số điểm nhiều nhất (55 điểm)…

Đội thắng ít nhất: Đồng Tháp

Chỉ 3 trận thắng, 11 hòa, 12 thua, Đồng Tháp là đội có số trận thắng ít nhất mùa giải năm nay. Cả ba trận mà Đồng Tháp giành trọn số điểm đều được thực hiện dưới tay của “tướng” Lại Hồng Vân. Còn 13 trận lượt về, trong đó có 10 trận dưới sự dẫn dắt của Đoàn Minh Xương, đội bóng miền sông nước này có thành tích thật kém với 5 hòa, 6 thua để kết thúc giải với vị trí áp chót khi chỉ có 20 điểm và chấp nhận tụt hạng.

Đội thua nhiều nhất: Huda Huế

Cùng cảnh ngộ xuống hạng với Đồng Tháp, Huda Huế còn phải nhận “danh hiệu” đội thua nhiều nhất khi có tới 14 trận không có điểm nào. Thành tích kém cỏi này đã buộc thày trò HLV Đoàn Phùng ngậm ngùi trở lại hạng Nhất sau một mùa bóng thăng hạng.

CLB gây thất vọng nhất: Hòa Phát Hà Nội

Chiếc Cup Quốc gia 2006 đã tạo ra cú hích lớn về tinh thần và là lý do chính đáng nhất để lãnh đạo Hòa Phát tiếp tục đầu tư để vươn tới những danh hiệu mới. Bước vào mùa 2007, nhiều tỷ đồng đã được lãnh đạo chi ra để HLV Vương Tiến Dũng có trong tay những cầu thủ chất lượng cao, trong đó, đáng kể nhất là Alphonse, Công Mạnh, Ngọc Tú, Hải Nam. Sang hơn, trước mùa giải, khi các đội chỉ rèn quân trong nước thì họ đem quân đi tập huấn ở Singapore… Chính sự hùng hậu đó giúp Hoà Phát bước vào cuộc chơi như một hiện tượng.

Thế nhưng, kết quả thu được của đội bóng thủ đô ở mùa bóng này là HLV Vương Tiến Dũng ra đi trước lúc giải kết thúc 8 vòng. Dù hết sức cố gắng nhưng HLV Trần Bình Sự sau khi lên thay cũng không thể làm gì hơn để Hoà Phát khỏi phải nhận vé đi play-off (đá với An Giang vào ngày 28/9).

Đội thay nhiều HLV trong mùa giải: Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn

Trong 5 đội thay HLV ở mùa này gồm: Sông Lam Nghệ An, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Hòa Phát Hà Nội thì Cảng Sài Gòn là đội đi đầu và lập kỷ lục khi có 3 HLV dẫn dắt trong một mùa giải.

Tiếp theo sự ra đi của HLV Đặng Trần Chỉnh sau 6 vòng đấu, cựu binh Võ Hoàng Bửu cũng chỉ nắm quân được 7 trận để nhường lại cho người đồng nghiệp Lư Đình Tuấn. Dù vậy, ở 13 trận lượt về, HLV Lư Đình Tuấn đã chèo lái con thuyền CSG trụ hạng thành công.

Cổ động viên “quậy” nhất: Thanh Hóa

Cổ động viên Thanh Hóa đã để lại hình ảnh không đẹp tại V-League 2007.

Khi V-League Petro Vietnam Gas 2007 mới khởi tranh, cổ động viên Thanh Hóa được cho là điểm sáng, khi luôn vào sân ủng hộ cuồng nhiệt với số đông. Tuy nhiên, hình ảnh đó đã bị chính họ phá hỏng. Trong đó, có ba vết đen đáng chú ý. Trận đấu ở vòng 6 biến thành “cuộc uy hiếp tinh thần” Đà Nẵng, khi có hàng nghìn CĐV xứ Thanh tràn vào ngồi quanh sát đường biên. Cuộc đấu bị hoãn tới 80 phút. Hòa 1-1, nhưng Thanh Hóa đã bị VFF xử thua trắng 0-3. Vòng 12, trên sân QK7, sau khi đội nhà thua 0-2, ở phút 65, CĐV xứ Thanh đã gây náo loạn và trận đấu buộc phải hoãn lại. Chưa dừng lại ở đó, vòng 20, khi trận đấu kết thúc với thất bại 1-2 của đội chủ nhà, CĐV Thanh Hoá ra phía ngoài, đập vỡ cửa kính của xe ôtô chở đội SLNA. Họ còn chửi, rồi đuổi đánh các cầu thủ đối phương. Hậu quả, 3 trận đấu còn lại, Thanh Hóa buộc phải đá sân trung lập.

Cặp đấu kịch tính nhất: Bình Dương – Đồng Tâm

9 bàn thắng, 16 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ trong hai lần gặp nhau (3-4, 1-1), cặp đấu giữa Bình Dương và Đồng Tâm được coi là có nhiều bàn thắng nhất, kịch tính và căng thẳng nhất mùa giải năm nay. Hậu quả của hai trận cầu “nóng” là HLV Calisto, Việt Thắng (Đồng Tâm), Quang Thanh, Trường Giang và HLV Phó Nguyễn Quốc Hùng (Bình Dương) đã phải nhận án kỷ luật của VFF.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu: Đình Việt (HAGL)

Chiến thắng 6-1 trước Hòa Phát ở vòng cuối là kỷ niệm khó quên đối với Nguyễn Đình Việt – tiền đạo 24 tuổi của đội HAGL, khi anh xác lập kỷ lục cầu thủ đầu tiên ghi đến 5 bàn thắng trong một trận đấu tại V-League.

Cầu thủ bổ sung ấn tượng nhất: Agostinho (HAGL)

Chỉ thi đấu cho “cựu vương” HAGL từ giai đoạn 2, chính xác hơn là chỉ 6 lần ra sân, nhưng tiền đạo người Brazil – Agostinho đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất. Trong 9 lần “nhả đạn”, anh có một hat-trick ở trận HAGL gặp Khánh Hòa tại Nha Trang và bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của đội nhà trước Bình Dương tại Pleiku.

Bộ ba chơi ăn ý nhất: Philani – Kesley – Amaobi (Bình Dương)

Sau một năm đầu quân không hiệu quả cho HAGL, cựu Vua phá lưới Kesley đã trở lại Bình Dương với phong độ chói sáng khi ghi 11 bàn thắng. Tuy nhiên, để có thể có được đều đó, ở Bình Dương anh cần có sự ăn ý giữa hai đồng đội là Philani và Amaobi. Bộ tam này đã đóng góp 3/4 số bàn thắng của đội ( Amaobi 12 – Kesley 11 – Philani 5).

Vua phá lưới: Almeida (Đà Nẵng)

Còn thua xa kỷ lục của Kesley ở mùa bóng 2005 với 21 bàn, hay 18 bàn của De Jesus ở mùa bóng 2006, nhưng so với những cá nhân khác ở mùa bóng này, chân sút Almeida xứng đáng với danh hiệu cá nhân quý giá đầu tiên này.

HLV hay nhất: Lê Thụy Hải

Đưa Bình Dương đoạt chức vô địch một cách thuyết phục, HLV Lê Thụy Hải xứng đáng cho danh hiệu HLV của mùa giải. Chia sẻ niềm vui trong ngày nhận giải, HLV giàu cá tính này nói: “Bí quyết thành công của tôi chính là lao động và lao động hết mình. Tôi cám ơn những người đã bầu cho tôi danh hiệu cao quý này”.

Bàn thắng sớm nhất: Benitez (HN.ACB)

Cầu thủ Benitez của HN.ACB với cú ra chân ở giây thứ 54 trận đấu giữa HN.ACB và Đồng Tháp vòng 13 (1-3) là người có bàn thắng sớm nhất.

Theo VnExpress

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA