Những cái nhất của giải Ngoại hạng Anh vòng một

Những bàn thắng đẹp, các trận đấu hay, những dấu ấn cá nhân cả tích cực lẫn tiêu cực… đã mang lại cho vòng đấu đầu tiên của Premiership năm nay nhiều sắc màu sinh động và hấp dẫn.

Những bàn thắng đẹp, các trận đấu hay, những dấu ấn cá nhân cả tích cực lẫn tiêu cực… đã mang lại cho vòng đấu đầu tiên của Premiership năm nay nhiều sắc màu sinh động và hấp dẫn.

Sự trở lại ấn tượng nhất: Sven Goran Eriksson.

Cựu HLV tuyển Anh đã có bước khởi đầu đầy ấn tượng khi về dẫn dắt Man City.

HLV người Thụy Điển đã đánh dấu sự trở lại nước Anh bằng chiến thắng 2-0 của Man City, ngay trên sân West Ham. Trước đó, Ericksson là HLV trưởng tuyển Anh trong 5 năm, nhưng sau thất bại ở World Cup 2006 thì ra đi.

Trận đấu hay nhất: Chelsea – Birmingham 3-2

5 bàn thắng, hòa trong một trận đấu mà Chelsea đã chơi thứ bóng tấn công bốc lửa còn Birmingham cũng thể hiện được sự gan góc của một tân binh. Đây còn là trận đấu đánh dấu mốc 64 trận liên tiếp bất bại của Chelsea trên sân Stamford Bridge, tại đấu trường Ngoại hạng. Một kỷ lục mới của bóng đá Anh.

Cầu thủ nóng tính nhất: Dave Kitson

Sau pha vào bóng thô bạo với Patrice Evra, trong trận hòa MU không bàn thắng, tiền đạo của Reading trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ ở mùa giải mới. Không những vậy, anh còn trở thành một trong những cầu thủ bị đuổi nhanh nhất ở Ngoại hạng, khi chỉ xuất hiện ở trên sân được 37 giây (vào thay người).

Cầu thủ hay nhất: Andy Todd

Một vòng đấu hấp dẫn đã qua chứng kiến nhiều cầu thủ xuất sắc: Gerrard với bàn thắng tuyệt đẹp mang về chiến thắng 2-1 cho Liverpool, hay Chopra mang về trận thắng bất ngờ 1-0 cho Sunderland trước Tottenham. Nhưng, Andy Todd mới là người được được bình chọn là cầu thủ hay nhất vòng đấu vừa qua. Anh không những ghi bàn giúp tân binh Derby tránh được thất bại trước Portsmouth (2-2) mà còn thi đấu vô cùng nhiệt tình, sáng tạo và đầy tinh thần trách nhiệm.

Bàn thắng đẹp nhất: Steven Gerrard

Từ một góc sút phạt rất hẹp, thủ quân của Liverpool đã tung ra cú cứa lòng chân phải vừa tầm đưa bóng lượn qua hàng rào, bay vào góc chữ A khung thành Aston Villa. Ngoài ra, bàn thắng này còn có một ý nghĩa là bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho “Lữ đoàn đỏ” trong ngày ra quân ở mùa giải mới.

Dự bị hay nhất: Roque Santa Cruz và Matt Derbyshire

Cả hai cầu thủ này, sau khi được tung vào sân đều đã ghi bàn, mang về chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Blackburn trên sân của Boro.

Pha kiến tạo đẹp nhất: Ross Wallace

Wallace (trái) góp công làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng đấu đầu tiên.

Khi trận đấu trên sân Ánh Sáng chỉ còn vài phút bù giờ ít ỏi, hậu vệ cánh trái của Sunderland đã táo bạo đi bóng rồi tung ra đường chuyền chuẩn xác để Chopra ghi bàn mang lại chiến thắng 1-0 cho đội nhà trước Tottenham. Kết quả này cũng là một trong những bất ngờ đáng kể nhất của vòng đầu tiên này.

Thủ môn xuất sắc: Tony Warner

Chỉ được ra sân khi thủ môn chính Antti Niemi bị gãy tay trong lúc khởi động, nhưng Warner đã có một trận đấu tuyệt vời. Nếu không có anh, Fulham nhiều khả năng sẽ phải nhận thảm bại chứ không chỉ là kết quả 1-2 trên sân của Arsenal.

Sai lầm ngớ ngẩn nhất: Jens Lehmann

Sau trận thắng Fulham 2-1, HLV Wenger nói rằng: “Hôm nay, Lehmann là người vui nhất đội”. Đơn giản bởi chính thủ thành kỳ cựu người Đức là người đã hớ hênh biếu cho đội khách một bàn thắng, khi anh phá bóng ngang không tốt, vô tình tạo cơ hội để Healy của đội khách mở tỷ số trận đấu ngay ở giây thứ 50.

Theo VNE