Nhật Bản và Croatia không còn đường lùi

Cả hai đội Nhật Bản và Croatia đều đã thất thủ trong ngày ra quân, chính vì vậy cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này tại Nuremburg đêm nay sẽ là một cuốc chiến một mất một còn, vì cả hai đội không còn đường lùi.

18/06/2006 00:00:00

Cả hai đội Nhật Bản và Croatia đều đã thất thủ trong ngày ra quân, chính vì vậy cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này tại Nuremburg đêm nay sẽ là một cuốc chiến một mất một còn, vì cả hai đội không còn đường lùi.

HLV Zico và tiền vệ Nakata không còn đường lùi

Được chờ đợi tại World Cup lần này, nhưng đội bóng của tiền vệ Hidetoshi Nakata và HLV Zico dường như không có lựa chọn nào trong trận đấu với Croatia tại Nuremburg đêm nay khi đã thua trong trận ra quân.

Trong trận mở màn hôm thứ hai, đội bóng của HLV Zico đã dẫn trước, nhưng rồi họ đã bất ngờ sụp đổ nhanh trong 8 phút cuối trận và chấp nhận thua cay đắng trước Australia với tỷ số cách biệt 3-1.

Vì vậy, Nhật Bản cần phải có được 4 điểm trong hai trận còn lại nếu muốn có cơ hội đi tiếp.

Tuy nhiên, trước khi đụng độ với Brazil vào thứ 5 tới, họ phải có trận đấu khó khăn với đội bóng cũng đã thất thủ trong ngày ra quân và quyết tâm không kém, đó là Croatia, đội được đánh giá cao khi thua 0-1 trong thế ngang ngửa trước nhà ĐKVĐ Brazil.

Và Nakata đã lên cót cho đồng đội trước trận đấu: “Tại sao chúng tôi không thể giành được 4 điểm, nếu may mắn chúng tôi có thể đạt được 6 điểm. Croatia là đội bóng tốt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi là đội bóng tốt hơn⬝.

Người Nhật ắt hẳn còn nhớ tại World Cup 1998, họ đã bị Croatia vượt qua với tỷ số 1-0.

Song thủ môn Kawaguchi, người còn sót lại từ trận đấu đó, tin tưởng mọi thứ đã thay đổi. SHọ là đội bóng có tổ chức, nhưng chúng tôi không phải không có cơ hội⬝.

Croatia lo lắng khi đội trưởng Niko Kovac (trái) bị chấn thương

~ trận mở màn, Croatia đã thua 1-0 trước Brazil. Kaka chính là tác giả của bàn thắng duy nhất từ pha sút xa ngoài vòng cấm khung thành Croatia ở phút 44. Tuy nhiên, sang hiệp hai đội quân của HLV Zlatko Kranjcar đã chơi trên chân nhà ĐKVĐ, nhưng may mắn đã không đứng về đội bóng Nam Tư cũ.

Theo báo chí Croatia, thì đội tuyển của họ có thể mất tiền vệ đội trưởng Niko Kovac, người đã phải rời sân trong trận đấu đầu tiên ở phút 41 vì chấn thương sườn.

Và trong buổi tập cuối tuần, thì tiền vệ này cũng chỉ ra sân cùng đồng đội khoảng 15 phút. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất thì đội trưởng kỳ cựu này vẫn có thể ra sân.

Người Croatia vẫn tin rằng đội bóng của họ sẽ vượt qua đại diện châu Á trước khi có trận quyết đấu với ứng viên tranh chiếc vé thứ hai của bảng với họ là Australia vào thứ 5 tới.

Đội hình dự kiến:

Nhật Bản: Kawaguchi, Kaji, Miyamoto, Nakazawa, Santos, Ogasawara, Nakata, Fukunishi, Nakamura, Takahara, Yanagisawa.

Croatia: Pletikosa, Simic, Kovac, Simunic, Srna, Tudor, Kovac, Babic, Kranjcar, Klasnic, Prso.

 

 

 

 

(Theo TPO)