Người hâm mộ TP.HCM với AFF Cup: Chờ bùng nổ

Trước trận đấu với Thái Lan 1 ngày, tìm chút không khí của ngày hội bóng đá AFF Cup trong một thành phố ồn ào như TPHCM xem ra thật khó. Chẳng phải vì người TP.HCM không mê bóng đá, chẳng phải vì họ không “nhiệt” với Đội tuyển. Chẳng những thế, với “chất” phương Nam phóng khoáng, bốc lửa, người Sài Gòn rất yêu và sẵn sàng cháy hết mình vì tình yêu bóng đá.

24/12/2008 00:00:00

Trước trận đấu với Thái Lan 1 ngày, tìm chút không khí của ngày hội bóng đá AFF Cup trong một thành phố ồn ào như TPHCM xem ra thật khó. Chẳng phải vì người TP.HCM không mê bóng đá, chẳng phải vì họ không “nhiệt” với Đội tuyển. Chẳng những thế, với “chất” phương Nam phóng khoáng, bốc lửa, người Sài Gòn rất yêu và sẵn sàng cháy hết mình vì tình yêu bóng đá.

 

Nhưng TPHCM dẫu sao vẫn là trung tâm kinh tế của cả nước, vì thế những gì liên quan đến chuyện kiếm tiền và tiêu tiền vẫn luôn được ưu ái. Bộ máy kiếm tiền và tiêu tiền khổng lồ ấy đang ra sức chạy đua trong những dịp lễ lớn như Noel.

Người dân TP.HCM rất yêu và sẵn sàng cháy hết mình với tình yêu bóng đá – Ảnh: Phan Hồng

 

Bóng đá chỉ là “năm thì mười họa”, lịch thi đấu thì không được cố định trước, thành tích đội tuyển không thể cố định, trong khi ngày Noel là một ngày lễ mà người ta biết chính xác sẽ là lễ hội vui nhất trong năm ở nơi đây. Tết cổ truyền dân tộc ở TP.HCM cũng vui nhưng nếu đặc sắc thì phải kể đến ngày Noel. Ngày Tết ở TP.HCM, đường phố vắng bởi dân tứ xứ về quê, còn lễ Noel thì tất cả đổ về thành phố. Ngày lễ Noel lại trùng với ngày thi đấu bóng đá, tuyển Thái Lan gặp Việt Nam, và người ta mới càng thấy rõ hơn cái dư vị của món ăn tinh thần nào vẫn đang lên ngôi trên mảnh đất này.

 

Tất nhiên, vẫn có một bộ phận người dân đặt bóng đá lên trên tất cả. Người ta đang cố kết hợp cả hai trong một dịp lễ hội. Bằng chứng là vé theo đoàn đi Thái Lan hiện đang lên cơn sốt. Thái Lan rất gần TP.HCM. Một công đôi việc, bỏ ra vài tiếng đồng hồ đến đất Thái xem trận đấu của Đội tuyển kết hợp với đi du lịch thì còn gì bằng.

 

Đội tuyển mà thắng trên đất Thái ngay trong ngày lễ Noel thì có thể tiên đoán chắc chắn rằng sẽ là một ngày vui “nổ trời”. Đường phố đêm Noel ở khu trung tâm vốn đã không thể đi được vì người ta đổ ra hưởng không khí lễ hội, chỉ cần đội tuyển thắng, thậm chí hoà thôi, sẽ không chỉ loanh quanh khu trung tâm mà cả thành phố ngập trong một màu đỏ của những chiếc mũ và những lá cờ. Người dân TP.HCM đang say kiếm tiền sẽ gác lại tất cả để có một đêm không ngủ. Một đêm trắng để say, để yêu và hòa cùng nhịp đập.

Nguồn: baobongda.com.vn