Người Bồ Đào Nha lại trông vào Ronaldo

Dù tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo Real Madrid (R.M) nhưng khi chuẩn bị quay lại đội tuyển Bồ Đào Nha, nhiều người vẫn ngờ vực phong độ của tiền đạo Cristiano Ronaldo.

Ronaldo được chờ đợi sẽ tỏa sáng cùng tuyển Bồ Đào Nha sau khi chơi rất hay cùng Real Madrid – Ảnh: Reuters

 

Ronaldo đang có phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo R.M mùa này với 11 trận ra sân ghi 17 bàn thắng ở mọi giải đấu. Riêng ở Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), anh đang tạm dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” với 13 bàn thắng, hơn 6 bàn so với cầu thủ xếp thứ hai Neymar.

Đáng nói, chỉ trong sáu trận ra sân ở La Liga mùa này, Ronaldo đã lập ba cú hat-trick. Mới nhất ở trận R.M thắng Athletic Bilbao 5-0 rạng sáng 5-10 (giờ VN), Ronaldo cũng ghi ba bàn thắng để nâng tổng số cú hat-trick anh lập được ở La Liga lên con số 22, sánh ngang kỷ lục của hai huyền thoại Telmo Zarra và Alfredo Di Stefano.

Trả lời kênh Sky Sport sau trận đấu trên, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Marcelino nhận xét: “Ronaldo là cầu thủ hoàn thiện nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Anh ấy có kỹ thuật, tốc độ và sức mạnh. Anh ấy có thể ghi những bàn thắng bằng đầu, bằng chân trái hoặc bằng chân phải. Anh ấy không ngừng cải thiện mình và luôn khát khao chiến thắng. Nếu Quả bóng vàng được trao vào thời điểm này, tôi chắc chắn Ronaldo sẽ nhận được nó”.

Việc Ronaldo xuất sắc là điều không ai phủ nhận nhưng cho đến thời điểm này, anh vẫn chưa giành được tình yêu trọn vẹn của người hâm mộ thế giới do chỉ tỏa sáng trong màu áo CLB, chứ chưa tạo nên chiến công nào ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Cụ thể trong 11 năm khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn chưa có được danh hiệu nào. Gần đây nhất là ở World Cup 2014, tuyển Bồ Đào Nha cũng gây thất vọng khi sớm bị loại từ vòng bảng và Ronaldo được nhận định là một trong những ngôi sao gây thất vọng nhất.

Ở tuổi 29, thời gian của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha không còn nhiều. Do đó người ta hi vọng trong những năm cuối cùng này, Ronaldo có thể tỏa sáng để cùng tuyển Bồ Đào Nha gặt hái những thành công mà anh còn thiếu và qua đó chinh phục trọn vẹn con tim của người hâm mộ. Trước mắt Ronaldo có cơ hội cùng tuyển Bồ Đào Nha thực hiện điều này qua trận giao hữu với Pháp (ngày 12-10) và gặp Đan Mạch (15-10) ở vòng loại Euro 2016.

Ngoài sự kỳ vọng vào Ronaldo, Bồ Đào Nha còn đặt niềm tin vào HLV Fernando Santos. 59 tuổi, ông Santos có 27 năm kinh nghiệm cầm quân và từng dẫn dắt tuyển Hi Lạp vào vòng 2 VCK World Cup 2014. Ngày 24-9 vừa qua, ông Santos được chọn thay HLV Paulo Bento dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha. Nhiệm vụ trước mắt của HLV Santos là giúp tuyển Bồ Đào Nha gượng dậy sau trận thua 0-1 trước Albania trên sân nhà Estadio Municipal ở trận ra quân tại bảng I vòng loại Euro 2016.

Đặc biệt mọi người chờ đợi HLV Santos sẽ tìm ra giải pháp để phát huy tốt nhất khả năng cũng như sức mạnh của Ronaldo. Đây là điều mà nhiều nhà cầm quân như Luiz Felipe Scolari, António Oliveira, Carlos Queiroz và Paulo Bento đều không làm được. Nếu ông Santos có thể làm được thì đội tuyển Bồ Đào Nha mới có hi vọng vươn đến đỉnh cao.

Nguồn: TTO