Neuville đưa Sxe tăng Đức⬝ lọt vào vòng 1/8

Bàn thắng muộn màng của Neuville ở phút bù giờ thứ nhất của trận đấu đã chính thức ghi tên ĐT Đức tại vòng 1/8. đồng thời đánh dấu chấm hết đối với cuộc hành trình của Ba Lan tại World Cup kỳ này.

15/06/2006 00:00:00
Bàn thắng muộn màng của Neuville ở phút bù giờ thứ nhất của trận đấu đã chính thức ghi tên ĐT Đức tại vòng 1/8. đồng thời đánh dấu chấm hết đối với cuộc hành trình của Ba Lan tại World Cup kỳ này.
 
Trong thế buộc phải thắng để tiếp tục nuôi dưỡng cơ hội giành quyền bước tiếp, Ba Lan nhập trận rất quyết tâm và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết để ngăn cản sức mạnh của đội chủ nhà, vốn đang rất hưng phấn sau thắng lợi đầu tay trước Costa Rica và nay lại như Shổ mọc thêm cánh⬝ khi đón chào sự trở lại của thủ lĩnh Michel Ballack.
 

ĐT Đức chào đón sự trở lại của thủ quân Michael Ballack

 
Trong khi đó, 3 điểm cũng chính là mục tiêu tối thượng của Scỗ xe tăng Đức⬝ để trở thành đội bóng đấu tiên đoạt vé vào vòng 1/8. Chính vì vậy, trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên với những pha tranh bóng khá quyết liệt. Mặc dù vây, đội chủ nhà vẫn tạo được nhiều sức ép hơn và phút thứ 10, Ballack lên tiếng bằng đường chuyền rất thuận lợi để Klose băng xuống tung cú sút khá nhanh. Tiếc rằng, pha dứt điểm của anh không đủ độ khó để có thể chiến thắng thủ thành Boruc.
 
Sau khi chống đỡ khá tốt các đợt lên bóng của ĐT Đức, Ba Lan bắt đầu tấn công đáp trả và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Lehmann. Trong tế trận cởi mở ấy, ĐT Đức bắt đầu phát huy sức mạnh của các pha tấn công biên, đặc biệt là bên cánh trái với sự cơ động lên công về thủ của hậu vệ P.Lahm. Phút 20, chính P.Lahm trong một pha dâng cao tấn công đã thực hiện đường chuyền  loại toàn bộ hàng thủ Ba Lan để Klose băng vào đánh đầu. Tiếc rằng pha dứt điểm sở trường của tiền đạo cao kều này tuy chiến thắng được thủ môn Boruc nhưng lại đi chệch ra ngoài khung gỗ trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số của trận đấu cho ĐT Đức.
 
Klose bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước khung thành thủ môn Boruc
 
Bên kia chiến tuyến, Ba Lan cũng thể hiện bộ mặt khác hẳn so với màn trình diễn nghèo nàn trong trận thua Ecuador tại lượt trận trước. Họ thi đấu như có lửa dưới chân với một tinh thần quyết thắng rất cao. Trên thực tế, cả hai đội đều đã có ít nhất là 4 cơ hội có thể chuyển thành bàn, tuy nhiên các pha dứt điểm hoặc thiếu chính xác hoặc chưa đủ độ khó để có thể đưa được bóng vào lưới đối phương. Trong đó, đáng tiếc nhất là cú sút chệch cột trong gang tấc của Podolski sau đường chuyền rất thuận lợi của P.Lahm ở phút cuối cùng của hiệp 1.
 
Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao và cuộc chiến giành thế chủ động vẫn tiếp diễn với tinh thần quyết tâm rất cao của cả hai đội. Tuy nhiên, càng về cuối trận đấu, ĐT Đức càng Slấn sân⬝ nhiều hơn và gây sức ép mạnh mẽ trước khung thành của SĐại bàng trắng⬝. Sau hàng loạt các cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc, HLV Klinsman quyết định tung Neuville vào sân thay thế cho Podolski để Sđổi vía⬝ cho hàng công.
 

Nhưng Lehmann cũng xuất sắc không kém khi không ít lần chặn đứng các cú sút của tiền đạo Ba Lan

 
Trước sức ép của ĐT Đức, Sobolewski nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 73, buộc phải rời sân và Ba Lan chỉ còn chơi với 10 người. Kể từ thời điểm này, người Đức hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận nhưng điều quan trọng nhất đó là bàn thắng thì vẫn chưa đến dù rằng bóng đã 2 lần dội xà ngang pha dứt điểm liên tiếp của Klose và Ballack ở phút 90 của trận đấu.
 
Tưởng như SĐại bàng trắng⬝ sẽ bỏ túi 1 điểm nhưng thần may mắn đã không còn ưu ái họ nữa trong những phút bù giờ. SGà son⬝ Neuville cuối cùng cũng Sđổi vía⬝ cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm rất nhanh sau đường tạt bóng chuẩn xác của Odonkor từ cánh phải, mang về chiến thắng quá nhọc nhằn cho đội chủ nhà, đồng thời cũng là một cú Snốc ao⬝ cho những nỗ lực của ĐT Ba Lan.
 

Và cuối cùng Neuville đã trở thành người hùng của ĐT Đức với bàn thắng ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu

 
Với kết quả này, ĐT Đức trở thành đội bóng đầu tiên đoạt vé vào vòng 1/8. Trong khi đó, với 2 trận thua liên tiếp, Ba Lan đã trở thành đội bóng đầu tiên phải sớm nói lời chia tay với giải đấu này. Tiếc cho SĐại bàng trắng⬝ Ba Lan bởi họ đã chiến đấu cật lực để duy trì hy vọng kéo dài sự hiện diện của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Giá như tinh thần ấy được thể hiện trong trận gặp Ecuador thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác⬦
 
Xếp hạng bảng A
ĐộiSTThắngHoàThuaHSĐiểm
 Đức22005/26
 Ecuador11002/03
 Costa Rica10012/40
 Ba Lan20020/30
 
VFF