Nastja Ceh: Thủ lĩnh đa tính cách

Với vẻ ngoài điềm đạm, ít ai nghĩ được rằng một cầu thủ đã ở phía cuối sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng (từng dự World Cup 2002, thi đấu ở Champions League…) nhưng cũng có nhiều “khoảng tối” trong quá khứ như Nastja Ceh lại đang trở thành một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Thanh Hóa trong 2 mùa giải tại đây, và đặc biệt là ở “khúc dạo đầu” V-League 2014.

Kể từ khi Thanh Hóa chính thức chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp sang doanh nghiệp, có một điều lạ là đội bóng này rất bén duyên với những cầu thủ từng có những khoảng tối trong sự nghiệp, thậm chí “nhúng chàm” bên trong và ngoài sân cỏ.

CLB Thanh Hóa: Đất lành của “ngựa chứng”?

Không khó để có thể liệt kê ra một loạt cái tên như trung vệ Ngô Anh Tuấn, tiền vệ Lê Quốc Vượng và đặc biệt là tiền đạo Omar… Trong số những điển hình nói trên, người thì vào tù vì dính dáng đến ma túy, dàn xếp tỷ số, người thì bị FIFA treo giò cả đời trên toàn thế giới.

Nastja Ceh dù không thuộc diện nêu trên song anh lại lún sâu vào đường dây cá độ bóng đá lớn và sự nghiệp bóng đá quốc tế của anh vì thế cũng lụn bại sớm, cho dù anh đã từng được xem là một trong những cầu thủ tài năng của ĐT Slovenia, từng đeo áo số 10 để góp mặt tại World Cup 2002 và thành công rực rỡ khi giành chức VĐQG và Cúp QG Bỉ trong màu áo CLB Club Brugge, chức VĐQG Áo cùng CLB Australia Wien.

Thậm chí, kể cả khi đã dạt sang Israel thì Ceh cũng sớm bị thanh lý hợp đồng vì CLB Maccabi Petah Tikva phát hiện ra quá khứ bất hảo của cầu thủ này. Rồi tới lúc tìm đến vùng trũng Đông Nam Á thì Ceh cũng bị CLB PSMS Medan của Indonesia từ chối vì không đạt yêu cầu về chuyên môn.

Khi tới Việt Nam và bén duyên Thanh Hóa, Ceh cũng suýt bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn do báo chí phanh phui tiểu sử cầu thủ này, bởi trước đó, bài học mang tên Omar vẫn còn nguyên giá trị với Thanh Hóa. Rất may cho Ceh là ở thời điểm đó, Thanh Hóa đã gặp khó khi vừa mất Sunday, thay tướng và mùa giải đã cận kề do vậy anh đã được ở lại. Sự miễn cưỡng ấy vô tình lại đem tới bước ngoặt cho đoạn cuối cuộc đời cầu thủ của tiền vệ sinh năm 1978 này.

Phút 90+ may mắn

Bỏ lại phía sau những “khoảng tối”, Nastja Ceh nhanh chóng khẳng định được đẳng cấp và giá trị của mình. Cùng với Abass, Thế Dương, Ceh nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ không chỉ chơi xuất sắc, ấn tượng nhất ở Thanh Hóa mà cả ở V-League 2013.

Vị trí thứ 5, cao nhất từ trước tới nay của đội bóng xứ Thanh,  rõ ràng vẫn còn “hằn in” những dấu giầy của Ceh. Thế rồi, chiếc áo số 10, băng đội trưởng được lãnh đạo đội tin tưởng trao cho “người chiến binh già” nhưng “đầy chất thép” này ở mùa giải 2014.

Cầu thủ người Slovenia nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng trong lối chơi của Thanh Hóa và bước dạo đầu như mơ ở mùa giải năm nay, mùa giải mà đội bóng xứ Thanh đặt tham vọng giành ngôi vương.

Những chiến thắng ấn tượng trước SHB Đà Nẵng, SLNA, B.Bình Dương của Thanh Hóa đều có dấu ấn quyết định của Nastja Ceh. Sau khi một loạt cầu thủ trụ cột người Thanh Hóa đã ra đi, giờ đây Ceh đang dần trở thành biểu tượng mới của đội bóng xứ Thanh và là “con cưng” của CĐV nhà.

Chính vì vậy, dịp Tết Giáp ngọ vừa qua, Ceh đã được CLB thưởng cho một chuyến nghỉ ngơi về quê nhà, khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng rất quý giá với cầu thủ này.

Trở lại đội bóng và vẫn kịp thưởng thức đầy đủ hương vị Tết Việt cổ truyền, Ceh tiếp tục thăng hoa và là nhân tố chính giúp Thanh Hóa độc chiếm ngôi đầu bảng một cách ấn tượng.

Nói về Tết Việt, Nastja Ceh cho biết: “Nếu tính về thời gian thì mới chỉ hơn 1 năm, song không hiểu vì sao tôi có cảm giác những đã gắn bó với Thanh Hóa từ khá lâu rồi. Có lẽ đây là mối duyên đã được định sẵn và thực lòng tôi yêu mảnh đất, con người và đặc biệt là không khí náo nhiệt, sôi động rất nóng bỏng trên sân nhà, sự cổ vũ gắn bó của các CĐV.

Từng thi đấu ở châu Âu, tham gia các giải đấu lớn như World Cup, Champions League, giải VĐQG Bỉ, Áo… tuy vậy được thi đấu ở V-League là một cảm giác rất đặc biệt.

Không thể so sánh giữa V-League với bóng đá châu Âu, hay thế giới song đây cũng là một giải đấu có sự khắc nghiệt và hấp dẫn riêng khiến tôi bị cuốn hút như vào vòng xoáy.

Thêm vào đó, tôi cũng rất xúc động trước tình cảm của các CĐV sau mỗi trận thắng hoặc khi chỉ là một trận hòa. Hình ảnh những em bé thiếu niên gọi tên, xúm lấy tôi xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm, hay thậm chí là đứng ở dưới sân xin áo đấu làm lưu niệm là những khoảnh khắc khó quên với tôi. Tôi đã kể lại điều này với gia đình và mọi người rất vui mừng, hạnh phúc với niềm vui của tôi”.

Muốn bén duyên lâu dài với xứ Thanh

Nói về mối quan hệ với các đồng nghiệp trong đội, Ceh khẳng định: “Thanh Hóa mùa giải này là một tập thể mạnh và những kết quả đạt được vừa quả là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của cả tập thể chứ không riêng gì tôi.

Tôi cũng đã nhận được sự trợ giúp rất tốt của đồng đội và cố gắng hết mình đem lại những điểm số, kết quả tốt cho đội bóng. Mục tiêu của Thanh Hóa năm nay là top 3 nhưng chúng tôi đang có cơ hội rất tốt để phấn đấu giành chức vô địch”.

Khi được hỏi về ý định có gắn bó lâu dài với Thanh Hóa hay không, Ceh cho biết: “Tôi đang tập trung cao độ cả về tinh thần và chuyên môn để giúp đội bóng đạt mục tiêu ở mùa giải năm nay và chưa vội nghĩ đến chuyện tương lai. Dù vậy, tôi đã quá quen thuộc và hạnh phúc với những gì mình đã có ở Thanh Hóa trong hơn 1 mùa giải qua, bởi thế tôi luôn có tâm nguyện được gắn bó lâu dài với đội”.

Đây có thể xem là một tin vui đối với các CĐV bóng đá xứ Thanh, bởi lẽ giờ đây, những nhịp thở đều đều của “người chiến binh thép” này đang đem tới sự thăng hoa cho Thanh Hóa.

Còn quá sớm để nói về một mùa giải hoàn hảo với Thanh Hóa và cá nhân Nastja Ceh, nhưng rõ ràng niềm tin mà các CĐV Thanh Hóa ở mùa giải năm nay là hoàn toàn có cơ sở và khát vọng vô địch đang cháy ở từng trận đấu, từ sự tiến bộ, ổn định dưới tài cầm quân của HLV Mai Đức Chung và tham vọng đang dần được hiện thực hóa qua từng vòng đấu.

Nguồn: TTVH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA