Nani đưa M.U vào tứ kết Cúp FA

Rạng sáng 19.2 (giờ VN), tiền vệ Nani đã có trận đấu tuyệt hay với một bàn thắng cùng một pha kiến tạo để đồng đội Javier Hernandez lập công, giúp M.U đánh bại Reading 2-1 qua đó ghi tên mình vào tứ kết Cúp FA

Không chấn thương, nhưng mùa này tiền vệ người Bồ Đào Nha Luis Nani chỉ mới ra sân 17 lần trong màu áo M.U và chủ yếu từ băng ghế dự bị. Pha lập công vừa là cũng chỉ mới là bàn thắng thứ 3 của Nani cho M.U mùa này. Ai cũng biết, đó là cái giá mà Nani phải trả do dám chống lại “ông già gân” Alex Ferguson.

Hồi cuối tuần qua, Nani đã thoát chết sau một vụ tai nạn giao thông và anh được HLV Alex Ferguson cho ra sân ở trận đấu thuộc vòng 5 Cúp FA là do Phil Jones – cầu thủ đã “bắt chết” Ronaldo ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League hồi giữa tuần trước – gặp chấn thương giữa chừng. Có lẽ sau những biến cố không hay, Nani đã biết quay đầu?

Chính xác là như vậy. Khi Nani được tung vào sân, M.U đã chơi khởi sắc hơn. Dù chỉ xuất hiện có vài phút trong hiệp 1, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã cho thấy sự nguy hiểm của mình với 2 pha dứt điểm từ xa uy lực đưa bóng một lần chạm cột dọc, một lần bị thủ môn Reading phá ra.

 
Nani (bìa phải) ghi bàn mở tỷ số cho M.U – Ảnh: Reuters


Nhưng thực chất người mà Sir Alex Ferguson đặt niềm tin là chân sút Van Persie. Có lẽ, nhà cầm quân người Scotland cảm thấy sức ép mà Nani, Welbeck, Hernandez tạo lên hàng thủ Reading không đủ “xi nhê”, nên ông quyết định tung chân sút người Hà Lan vào sân. Song, đây là một trận đấu mà cựu tiền đạo của Arsenal đã chơi dưới phong độ, dường như anh chỉ đóng vai trò “bình hoa di động”.

Ngay vào thời điểm M.U vẫn chưa có hướng ra, thì bất ngờ Nani nhận được bóng trong vòng cấm rồi nhanh chân tung ra cú sút hiểm hóc tung lưới Reading, mở tỷ số của trận đấu. Đây là tình huống ghi bàn khá lạ của Nani, bởi trước nay vị trí sở trường của anh là ở 2 bên cánh, chủ yếu là làm bóng.

Sau bàn mở tỷ số 2 phút, Nani một lần nữa lên tiếng anh là một cầu thủ đa năng, buộc ông thầy Alex Ferguson thừa nhận điều đó bằng quả tạt chính xác cho Hernandez bay người đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U.

Những phút cuối cùng, Reading nỗ lực dâng cao tấn công và cũng chỉ tìm được 1 bàn thắng, do McAnuff lập công.

Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến phút cuối cùng và M.U ghi tên mình vào tứ kết Cúp FA. Đối thủ của thầy trò HLV Alex Ferguson sẽ là đội thắng trong cặp đấu Middlesbrough-Chelsea.