Năm mới, Ronaldo hứa sẽ "chung thuỷ" với M.U

Ronaldo vừa bác bỏ mọi tin đồn liên quan đến Real và cam kết tương lai lâu dài với đội chủ sân Old Trafford.

Ronaldo vừa bác bỏ mọi tin đồn liên quan đến Real và cam kết tương lai lâu dài với đội chủ sân Old Trafford.

Ronaldo nguyện sẽ tiếp tục ở lại cống hiến cho M.U – Ảnh: AP


2008 là năm đại thành công với cá nhân Ronaldo. Anh thi đấu cực kỳ xuất sắc trong màu áo “Quỷ đỏ”, thâu tóm rất nhiều danh hiệu cao quý cùng đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên, vinh quang của ngôi sao người Bồ luôn đi liền với tai tiếng.

Ngoài chuyện thay bồ như thay áo và cuộc sống ngoài sân cỏ khá phóng túng, Ronaldo còn trở thành nhân vật trung tâm vụ lùm xùm chuyển nhượng giữa M.U và Real suốt mùa hè vừa qua.

Dù có thời điểm bày tỏ ước mơ đến Madrid và mượn lời chủ tịch Sepp Blatter tự ví mình như “nô lệ bóng đá”, nhưng rốt cuộc, Ronaldo vẫn ở lại tiếp tục thi đấu cho M.U.

Đến lúc này, khi thời gian dần nối lại sợi dây tình cảm của fan hâm mộ Red Devils với Ronaldo thì anh đã có buổi tâm sự chân thành trên kênh truyền hình MUTV.

“Luôn xuất hiện vô vàn tin đồn (không chỉ nói về cá nhân tôi), mà nhắc đến tất cả các cầu thủ trong làng túc cầu hiện đại. Mọi người nói quá nhiều về Ronaldo suốt mùa hè, nhưng đó cũng là điều bình thường, sau những gì tôi làm ở mùa giải 2007/08”.

Quá khứ đã là quá khứ, còn hiện tại, những gì mà báo chí nói về tôi đều không phải sự thật. “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc ở Old Trafford, bởi đây dường như là ngôi nhà thứ hai, đã và đang giúp tôi thêm trưởng thành trên bước đường sự nghiệp. Bởi thế, tôi muốn tiếp tục ở lại.”

Sau scandal chuyển nhượng hè 2008, Ronaldo thừa nhận, không cảm thấy quá lo lắng về những gì người hâm mộ nghĩ về mình. Thực tế thì ngay khi trở lại, “CR7” đã nhận được sự cổ vũ và ủng hộ nhiệt liệt từ các CĐV.

“Tôi nghĩ mọi người sẽ không thể quên ngay những gì mà tôi đã cống hiến cho CLB. Lúc đến SVĐ và vào sân trận gặp Villarreal, tôi bị một chút áp lực. Nhưng fan hâm mộ vẫn vỗ tay nhiệt liệt chào đón.”


Nguồn: Vietnamnet