Mỹ-Bồ Đào Nha (2-2): Đau tim với Bồ

Nếu không có cú đánh đầu thành bàn của Varela ở phút thứ 90+4, người Bồ Đào Nha đã phải tức tưởi trở về thu dọn hành lý để sớm chia tay cuộc chơi World Cup. Một trận đấu mà các CĐV Bồ bị bệnh tim không nên xem.

23/06/2014 08:53:26
 
Bàn gỡ hòa 2-2 của Varela đã lôi Bồ Đào Nha khỏi ‘lưới hái tử thần’ ở những phút bù giờ. Nó cũng khiến cục diện bảng G căng thẳng đến lượt trận cuối khi cơ hội vẫn còn mở ra cho cả 4 đội
Nhập trận với áp lực phải thắng mới có thể nuôi sống hy vọng giành vé đi tiếp, Bồ Đào Nha đã tràn lên ngay từ tiếng còi khai cuộc. Nỗ lực của họ sớm được đền đáp với bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 của Nani.
Tuy nhiên, Bồ Đào Nha chỉ giữ được lợi thế dẫn bàn tới phút thứ 64. Cú nã đại bác của Jones (13-Mỹ) đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, đồng thời thắp lên hy vọng lội ngược dòng cho đội bóng xứ cờ hoa.
Phút 82, niềm vui vỡ òa với tuyển Mỹ khi thủ quân Dempsey mang về bàn nâng tỷ số lên 2-1. Chiến thắng đã hiện ra lờ mờ trước mắt đội bóng xứ cờ hoa. 
Thế nhưng, khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, khi niềm hy vọng của người Bồ Đào Nha gần cạn kiết, thì tiền đạo vào sân thay người Varela đã tỏa sáng. Cú đánh đầu sấm sét của anh ở phút 90+4 đã lôi Bồ Đào Nha trở về từ “địa ngục”.
Việc Bồ Đào Nha và Mỹ chia điểm, khiến cục diện bảng G trở nên khó lường. Mỹ và Đức đang cùng có 4 điểm, trong khi Ghana và Bồ Đào Nha mới có 1 điểm và vẫn hy vọng ở lượt cuối. Cơ hội giành vé vẫn còn cho cả 4 đội.
Nguồn: TPO