MU vượt ải Valencia trong ngày không Rooney

Chịu nhún trong phần lớn thời gian, bất ngờ MU vùng dậy ở quãng cuối hiệp hai và tung đòn chí mạng bằng pha ghi bàn của “hạt đậu nhỏ” Chicharito để giành thắng lợi 1-0 ngay trên đất Tây Ban Nha.

Chịu nhún trong phần lớn thời gian, bất ngờ MU vùng dậy ở quãng cuối hiệp hai và tung đòn chí mạng bằng pha ghi bàn của “hạt đậu nhỏ” Chicharito để giành thắng lợi 1-0 ngay trên đất Tây Ban Nha.

MU từng có nhiều chiến tích vẻ vang ở Champions League, và hôm qua có lẽ sẽ lại là một ngày khó quên như thế. Chiến thắng dẫu ít ỏi về số pha làm bàn nhưng chứa đựng nhiều điều đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm với MU.

MU đã khởi đầu mùa giải đầy khó khăn. Họ không có những kết quả tích cực – thể hiện qua việc chưa giành được chiến thắng nào khi thi đấu sân khách ở Ngoại hạng Anh. Ngay như trận ra quân ở Champions League gặp đối thủ yếu nhất nhì bảng, thầy trò Alex Ferguson cũng chỉ có kết quả hòa 0-0 nhạt nhòa ngay trên sân nhà. Xét về mặt lực lượng, MU cũng đang ở vào cảnh thiếu trước hụt sau. Rio Ferdinand nhiều tháng trời không thi đấu vì chấn thương. Hai lão tướng đang vào buổi hồi xuân Paul Scholes, Ryan Giggs rồi Antonio Valencia và đặc biệt là Wayne Rooney tối qua đều không thể tham gia vì chấn thương.

Nhưng vượt trên tất cả, MU đã có một trận đấu thành công nhờ sự tổng hòa hợp lý trong chiến thuật của HLV Ferguson, bản lĩnh của đội bóng từng nhiều năm lăn lộn tại Champions League, một chút may mắn cộng với cái duyên của những tài năng trẻ như Federico Macheda, tân binh Javier Hernandez – biệt danh “Chicharito”. Chính hai cầu thủ này đã phối hợp với nhau đem lại bàn thắng quyết định cho MU. Vừa vào sân phút 85, Macheda đã có ngay đường chuyền ngang vừa tầm chân cho Chicharito đang ở trước mặt khu cấm địa. Sau một nhịp đẩy bóng, tân binh mới được HLV Ferguson mua về hè năm nay tung chân trái dứt điểm sệt vào góc xa thành bàn bất chấp sự che chắn của hai cái bóng áo trắng (XEM CLIP).

Đây mới là chiến thắng thứ hai của MU sau 19 chuyến làm khách trên đất Tây Ban Nha. Lần đầu tiên diễn ra cách đây 8 năm, khi họ đánh bại đội chủ nhà Deportivo 2-0 ở lượt đi tứ kết Champions League. Ba điểm có được tối qua đồng thời đưa MU vượt qua đối trọng lớn nhất, chính là Valencia, để lên ngôi đầu bảng C với 4 điểm sau hai lượt trận.

Người hùng Chicharito của MU mừng bàn thắng đầu tiên tại Champions League.

Đã bán David Villa và David Silva, nhưng Valencia mùa này vẫn mạnh. Họ chứ không phải Real Madrid hay Barcelona đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga. Trong 11 trận đấu châu Âu diễn ra trên sân nhà gần đây, Valencia chưa biết mùi thất bại. Không thể xem nhẹ những thông số ấy, HLV Ferguson quyết định khởi đầu trận đấu bằng đội hình nghiêng về phòng ngự 4-5-1 với Dimitar Berbatov là mũi nhọn duy nhất.

Valencia cũng chọn sơ đồ tương tự. Roberto Soldado trong vai trò tiền đạo cắm, được hỗ trợ bởi Juan Mata và Pablo Hernandez. Thế trận ban đầu diễn ra khá chặt chẽ. Sóng gió thực sự ít có cơ hội vây hãm khung thành hai bên. Cuộc chiến nổ ra dữ dội nhất là khu trung tâm. Không có Scholes, trong khi Michael Carrick mới trở lại sau chấn thương nên tuyến giữa của MU không bằng đối thủ. Nỗ lực và quyết liệt cũng chỉ đủ giúp họ kháng cự, chứ không thể tiếp đạn đều đặn cho tuyến trên. Phần lớn thời gian bóng nằm trong chân cầu thủ Valencia, cộng với đó là những pha bứt tốc bên cánh phải của Miguel hay Hernandez.

Tuy nhiên trong hiệp một cơ hội rõ ràng của đội chủ nhà cũng không nhiều. Rõ ràng nhất có chăng là cú đánh đầu hỏng ăn của Soldado ngay trước mặt khung thành trống của MU phút 17, bắt nguồn từ một pha xử lý thiếu chuẩn xác hiếm hoi của thủ thành Van der Sar. Trong khi đó đội khách cũng chỉ để lại một cú sút tầm xa của Berbatov đưa bóng chệch đích.

Trận đấu diễn ra chủ yếu ở khu vực giữa sân.

Sau giờ nghỉ Valencia tiếp tục chiếm giữ thế trận, và sớm có cơ hội. Nhưng cú dứt điểm hiểm của Hernandez đưa bóng chệch cột phía xa. Không lâu sau đó, phút 56 Berbatov đáp trả bằng cú sút góc hẹp buộc thủ thành Cesar Sanchez phải dùng chân cản phá.

Quyết không để lãng phí lợi thế sân nhà, Valencia càng lúc càng gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đỉnh điểm là khoảng giữa hiệp hai, và nếu Soldado đánh đầu chính xác hoặc cú dứt điểm của cầu thủ vào thay người Fernandes không bị Van der Sar kịp thời hóa giải, rất có thể lưới của MU đã bị tung lên.

Nếu tiếp tục chơi cố thủ như vậy MU khó trụ vững trước những đợt sóng ngày càng tấp mạnh của Valencia. Và HLV Ferguson quyết định phản đòn.

Phút 77 Chicharito được tung vào thay tiền vệ Anderson. Không lâu sau tiền đạo trẻ của đội tuyển Mexico đã khiến Valencia giật mình với cú dứt điểm dội khung gỗ. Gần như ngay sau đó, phút 85 với sự xuất hiện và tiếp ứng kịp thời của “thần tài” Macheda (thay Berbatov), Chicharito đã ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng cho MU. Công không nhỏ trong bàn thắng này còn phải kể đến Nani với một tình huống đột phá biên tốc độ và tinh quái, trước khi chuyền tới chân Macheda.

 

Valencia có lý do để thất vọng với trận thua tối qua.

Đội hình thi đấu:

Valencia: Cesar, Maduro, Navarro, Mathieu, Miguel, Albelda (Topal 86), Pablo, Facundo Costa (Fernandes 74), Dominguez (Aduriz 59), Soldado, Mata.

MU: Van der Sar, Evra, Ferdinand, Vidic, Rafael Da Silva (O’Shea 90+2), Anderson (Chicharito 77), Park Ji-Sung, Carrick, Nani, Fletcher, Berbatov (Macheda 85).

Bàn thắng: Chicharito 85

Bảng C

TTĐội TrậnTHBH/SĐiểm
1MU211014
2Rangers211014
3Valencia210133
4Bursaspor2002-50