MU thắng dễ và tái lập cách biệt an toàn

Có chút tranh cãi với tình huống phạt đền mở tỷ số, nhưng MU nhìn chung trên cơ và xứng đáng hạ đội khách Aston Villa ở vòng 34 tối chủ nhật. Họ nhờ đó lại bỏ xa nhì bảng Man City năm điểm.

Có chút tranh cãi với tình huống phạt đền mở tỷ số, nhưng MU nhìn chung trên cơ và xứng đáng hạ đội khách Aston Villa ở vòng 34 tối chủ nhật. Họ nhờ đó lại bỏ xa nhì bảng Man City năm điểm.

Chiến thắng 4-0 cho MU được định đoạt ngay từ hiệp một khi họ ghi hai bàn, nhờ công Rooney và Welbeck. Bàn thứ hai của Rooney ở phút 73 và tình huống Nani chốt hạ trận đấu đúng phút bù giờ cuối cùng là kết quả không gây bất ngờ, khi MU ru ngủ đối phương bằng thế trận phòng ngự phản công rồi ra đòn chớp nhoáng.

Cách MU

Cách MU chơi bóng và vây hãm đối thủ tạo cảm giác rằng không cần quả phạt đền, họ vẫn có thể đánh bại Aston Villa. Ảnh: AFP.

Như khi thắng QPR 2-0 ở vòng 32, câu hỏi có hay không sự ưu ái từ các trọng tài cho MU lại được đặt ra tối chủ nhật. Ashley Young, người từng ăn vạ thô thiển và kiếm được quả phạt đền dẫn tới bàn mở tỷ số trước QPR, đã “soạn lại bổn cũ” và làm điều tương tự ngay phút thứ sáu trận tiếp Aston Villa. Sau pha đi bóng từ trái vòng vòng cấm, tiền vệ của MU dường như chỉ chờ hậu vệ khách Clark chìa chân ra để cài chân anh vào rồi đo dất. Các pha quay chậm cho thấy lực mà Clark tác động lên Young trong pha va chạm không mạnh tới mức khiến cựu cầu thủ Aston Villa này ngã bổ nhào như thế.

Giữa lúc cuộc đua tranh ngôi vô địch đang vào hồi gay cấn nhất, Man City – đối thủ truyền kiếp và đang trực tiếp cạnh tranh quyết liệt với MU – rõ ràng có lý do để ấm ức với những tình huống như trên. Tuy nhiên, dù MU ít nhiều được hưởng lợi từ quả phạt đền gây tranh cãi, sẽ là bất công nếu chỉ dựa vào một tình tiết nhỏ để phủ nhận thành quả lao động của Young cùng các đồng đội. Thậm chí cách họ đánh bại Aston Villa còn cho thấy rõ ở MU một phẩm chất của nhà vô địch thực thụ – khả năng đương đầu và vượt qua sức ép.

Trở về Old Trafford sau thất bại trên sân Wigan ở vòng trước và vào trận khi biết Man City thắng đậm hôm thứ bảy để rút ngắn cách biệt chỉ còn hai điểm, MU rõ ràng chịu áp lực rất lớn. Bằng mọi giá họ phải giành trọn ba điểm trước Aston Villa để duy trì cách biệt an toàn và hạn chế tối đa rủi ro khi hướng tới trận derby tại sào huyệt Etihad của Man City ở vòng 36. Sức ép đó khiến MU phần nào bị “cóng” vào đầu trận và suýt lĩnh bàn thua ở giây thứ 27, nếu De Gea không phán đoán tốt để bắt gọn cú sút của Weimann bên phía Aston Villa.

Tình huống thót tim như làm họ tỉnh ra và kể từ đó, MU kiểm soát hoàn toàn trận đấu và cuốn đối phương theo cách chơi quen thuộc của họ – kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa bằng sự phối hợp ăn ý của cặp Carrick – Scholes rồi làm bàn đạp cho các đợt tấn công. Cộng thêm lợi thế tâm lý từ quả phạt đền mà Rooney sút thành công sau màn “nhào lộn” của Young, MU dồn dập nã pháo về phía cầu môn đội khách. Nếu không vì sự vô duyên của Welbeck và kinh nghiệm của thủ môn Given bên phía Villa, đôi chủ nhà lẽ ra đã nhân đôi lợi thế từ sớm.

Nhưng bàn thắng thứ hai rồi cũng đến, như mong đợi của số đông trong hơn 75.000 CĐV có mặt trên các khán đài. Sức ép lớn mà MU tạo ra rồi cũng làm hàng thủ Aston Villa mắc sai lầm. Từ tình huống Young đưa bóng đi chéo về phía xa cầu môn, trung vệ Baker như bị “ma làm”, bóng bóng trôi về phía sau dù có đủ cả thời gian lẫn không gian để phá lên. Welbeck phản ứng rất nhanh, ập vào xoài người đá nối vào góc gần, nhân đôi lợi thế cho MU.

Lợi thế dẫn bàn cho phép MU hạ nhịp độ và chơi cầm chừng sau giờ nghỉ. Aston Villa nhờ đó mới có thể cầm bóng và tràn lên tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, tất cả những gì đội khách làm được trong hiệp hai chỉ là một tình huống hỏng ăn của Heskey. Cựu tiền đạo Liverpool này bật cao, đón một quả tạt từ trái pháo rồi đánh đầu căng, khiến De Gea phải vất vả đẩy bóng vọt xà cứu thua. MU đá thấp, chậm, nhưng đó chỉ là cách họ giăng bẫy và ru ngủ Aston Villa, trước khi ra đòn bằng những đường phản công sắc lẹm, chính xác.

Phút 73, xuất phát từ Welbeck ở trung lộ, Rooney nhận bóng rồi bật tường với Valencia. Cú trả bóng ngược của tiền vệ người Ecuador sau khi thâm nhập vòng cấm làm lỡ trớn toàn bộ hàng thủ Aston Villa và Rooney nhờ đó có đủ thời gian cần thiết để căn chỉnh thước ngắm rồi kết thúc chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0.

Rooney đã có 24 bàn tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ kém kỷ lục của anh ở mùa giải 2009-2010 hai bàn. Ảnh: AFP.

Aston Villa sụp đổ hoàn toàn sau tình huống này và việc họ mất tập trung, thủng lưới tiếp trong những phút còn lại là kết cục tất yếu. Nani đã chớp thời cơ từ sự mất tập trung của hàng thủ khách để nhận bóng từ đường chọc khe của Evans để hạ Given trong pha đối mặt ở góc hẹp, khép lại chiến thắng nhẹ nhàng, nhưng đậm đà cho MU.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gea – Evans, Rafael, Ferdinand, Evra, Valencia, Carrick, Young (Nani 61), Scholes (Cleverley 78), Rooney (Berbatov 75), Welbeck

Aston Villa: Given – Lichaj, Hutton, Clark (Heskey 64), Collins, Baker, Gardner, Bannan, Ireland (Carruthers 75), Agbonlahor, Weimann (N’Zogbia 84)

Bàn thắng: Rooney pen 7 & 73, Welbeck 43, Nani 90+4

Ngoại hạng Anh 2011-2012
TTĐộiTrậnTHBBTBBHSĐiểm

Phương My

Vnexpress.net