MU gây thất vọng ở Carling Cup

Ra sân với đội hình không đến nỗi nào, thậm chí có sự góp mặt của cả Ronaldo lẫn Rooney ở nửa cuối hiệp hai, nhưng MU vẫn bất ngờ thất bại trước đội chiếu dưới Derby County, tại bán kết lượt đi League Cup tối qua.

Ra sân với đội hình không đến nỗi nào, thậm chí có sự góp mặt của cả Ronaldo lẫn Rooney ở nửa cuối hiệp hai, nhưng MU vẫn bất ngờ thất bại trước đội chiếu dưới Derby County, tại bán kết lượt đi League Cup tối qua.

Kết quả trận đấu là 1-0 nghiêng về DerbyCounty. Ngoại trừ khía cạnh sân khách, MU tối qua hội nhiều lý do đủ để giành kết quả tốt hơn thế. Không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng có lẽ, mọi vị trí riêng rẽ trên sân của đội đương kim vô địch Champions League, Premier League và FIFA Club World Cup đều vượt so với Derby County – hiện đứng thứ 18 ở giải hạng Nhất và mới chỉ thắng một trong 9 trận gần đây. Thậm chí, Derby vừa có huấn luyện viên mới (Nigel Clough) trước trận đấu vài giờ.

Lượt đi bán kết Cup Liên đoàn

Thông thường, khi trình độ giữa hai đội quá thiên lệch – kiểu như trên, chiến thắng của Derby dễ khiến nhiều người nghĩ đó là do may mắn. Nhưng không hẳn vậy. Kết quả tối qua phản ánh khá chính xác thực tế diễn ra trên sân. Hãng thông tấn BBC thậm chí cho rằng “MU xứng đáng thua” và “Derby có một trong những màn trình diễn hay nhất của họ từ nhiều năm qua”…

Trước trận đấu tối qua, không ít ý kiến cho rằng, rất có thể MU sẽ chơi lỏng chân để dành sức cho trận đại chiến với Chelsea ở Ngoại hạng Anh cuối tuần. Tuy nhiên, trung vệ thép Nemanja Vidic phủ nhận và đưa ra phân tích khá hợp lý về sự cần thiết của Cup Liên đoàn. Và cái cách bố trí đội hình xuất phát của MU (có Tevez, Vidic, Scholes, Anderson…) ít nhiều cho thấy rằng họ không hẳn muốn buông tay ở giải đấu từng có mặt ở bán kết 8 lần trong 10 năm qua

Phần lớn mọi vị trí của MU (áo đỏ) tối qua đều chơi dưới sức. Ảnh: AP.


Tuy nhiên, thực tế sân cỏ lại đi ngược với phong độ, uy danh và kỳ vọng. Derby nhập trận đầy tự tin, thi đấu sáng nước và không ngần ngại áp đảo ông lớn đến từ thành Manchester. Khung thành của Tomasz Kuszczak liên tục phải hứng chịu sóng gió vì những pha bắn phá của Davies, Mile Sterjovski rồi Andy Todd.

“Quỷ đỏ” không phải không có cơ hội, nhưng phần lớn đều ở vào dạng nửa vời nên chẳng cải biến được thế trận lại càng không thể ngăn khí thế của Derby. Đến phút 30, mành lưới của MU rồi cũng bị xé toang, sau cú sút xa từ khoảng 25 mét mạnh như đạn pháo của Kris Commons, đưa bóng ép sát cột dọc trong nỗ lực bay người vô vọng của Kuszczak. Hệ thống phòng thủ của MU có phần lỗi trong tình huống này khi để đối phương có không gian và thời cơ dứt điểm.

Ở cầu môn đối diện, ngoại trừ tình huống đá phạt như chuyền của Nani, cố nhân của MU – thủ thành Roy Carroll – gần như không một lần nào phải trổ tài trong suốt 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, tình hình cũng chẳng sáng lên là bao cho MU. Carlos Tevez quá lạc lõng trên hàng công, trong khi tuyến dưới hầu như chẳng vị trí nào chơi thật lực. Phút 63, HLV Alex Ferguson tung vào sân cùng lúc hai ngôi sao Ronaldo và Rooney. Lối chơi của đội khách thực tế cũng chẳng khá lên được nhiều, nhưng cơ hội thì có. Đáng chú ý là hai pha dứt điểm của Ronaldo, một cú sút xa và một quả đá phạt (bóng đi sát sạt cột dọc), nhưng đều không thành bàn.

Sự tăng cường Ronaldo (áo đỏ) hay Rooney cũng chẳng giúp nhiều cho MU. Ảnh: AP.


Không những không ghi được bàn gỡ, cuối trận, thiếu chút nữa MU phải dính thêm bàn thua thứ hai. Commons vượt qua Evans bên mé phải rồi tung ra cú sút chìm. Kuszczak đẩy ra đến đúng tầm của Hulse, nhưng cầu thủ đội chủ nhà lớ ngớ đệm bóng ra ngoài.

Còn trận lượt về trên sân nhà vào ngày 20/1 tới, nhưng rõ ràng thất bại tối qua đáng để MU phải gợi nghĩ.

Đội hình thi đấu

Derby: Carroll, Connolly, Todd (Savage 87), Nyatanga, Camara, Sterjovski (Teale 58), Green, Addison, Commons, Hulse, Davies (Barazite 81).

Bàn thắng: Commons 30.

MU: Kuszczak, Rafael Da Silva, Vidic, Evans, O’Shea, Anderson (Carrick 74), Scholes (Ronaldo 63), Gibson, Nani, Tevez, Welbeck (Rooney 63).


Nguồn: VNE