Môn bóng đá Tây Ban Nha, Brazil và phần còn lại

Đừng hy vọng bóng đá nam Olympic phải hấp dẫn như Euro hay World Cup. Nói vậy không có nghĩa giải đấu tại London không đáng xem, nhất là khi các đội bóng dự giải đều có thế mạnh và quyết tâm của riêng họ.

Là chủ nhà, hiển nhiên đội Olympic Vương quốc Anh (gồm Anh, Xứ Gan, Scotland, Bắc Ailen) phải đáng xem. Các CĐV của Liverpool cũng có thể đến sân để cổ vũ cho thần tượng Luis Suarez của Uruguay, đội còn có một ngôi sao khác là Edinson Cavani. Hơi tiếc khi Argentina không thể góp mặt để bảo vệ chiếc HCV mà Leo Messi và các đồng đội giành được 4 năm trước.

Tiền đạo Neymar của Brazil

Không có Argentina, Brazil càng có lý do để hy vọng, nhất là khi họ gửi đến London thành phần không khác mấy với những đợt tập trung đội tuyển. Quyết tâm của họ càng cao hơn khi Brazil chưa từng giành HCV Olympic. Đây cũng là giải đấu nền tảng để tạo đà Confeds Cup 2013 và đặc biệt World Cup 2014.

Đối thủ lớn nhất, cũng có thể gọi duy nhất của Brazil, chính là Tây Ban Nha. Đang giữ vị trí độc tôn của làng cầu thế giới với chức vô địch World Cup và Euro, Tây Ban Nha nếu sở hữu thêm chiếc HCV Olympic thì đây rõ ràng là một kỳ tích chưa có nền bóng đá nào khác sánh được. Đó là chúng ta chưa kể đến những chức vô địch ở các lứa U.21 hay U.19 của họ.

Thành phần dự giải của Tây Ban Nha có đến 3 cầu thủ vừa vô địch Euro, thêm chục cầu thủ khác từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Bản thân các ngôi sao của họ như Juan Mata, David De Gea hay Jordi Alba cũng bỏ qua những nguyên tắc khiêm tốn thường thấy. Họ đều tuyên bố sẽ trở về với tấm HCV, như Pep Guardiola và các đồng đội từng làm được tại Barcelona 1992, kỳ Olympic đầu tiên và duy nhất mà Tây Ban Nha bước lên bục cao nhất cho đến nay.

Tây Ban Nha chọn 3 cầu thủ lố tuổi 23 là Jordi Alba, Javi Martinez và Juan Mata, tất cả cũng đều dưới 25 tuổi. Nghĩa là bóng đá Tây Ban Nha đang tìm kiếm một sự chuyển giao. Những thành viên của đội Olympic này sẽ là nguồn cung cấp cầu thủ tương lai cho Vicente del Bosque bởi ông cần phải tìm ra người kế thừa cho vị trí của Xavi, Xabi Alonso hay David Villa.

Olympic là nơi bạn có thể chờ đợi những bất ngờ vì các đội không có được sự chuẩn bị chu đáo nhất. Sự xa lạ cũng là yếu tố có thể tạo ra những kết quả ngoài dự liệu. HLV cũng đâu thể đặt những toan tính chiến thuật của mình lên những cầu thủ chỉ mới đôi mươi. Ngược lại, đây sẽ là mảnh đất của kỹ thuật cá nhân, của những khoảnh khắc thiên tài.