Michel Platini: SChơi quá hưng phấn dễ thua⬝

Đội tuyển Pháp chật vật qua vòng bảng và đêm nay phải đối đầu với Tây Ban Nha để tranh chiếc vé vào tứ kết. Michel Platini – hoàng tử của đội bóng áo lam một thời, trò chuyện với tờ FAZ (Đức) về World Cup 2006.

Đội tuyển Pháp chật vật qua vòng bảng và đêm nay phải đối đầu với Tây Ban Nha để tranh chiếc vé vào tứ kết. Michel Platini – hoàng tử của đội bóng áo lam một thời, trò chuyện với tờ FAZ (Đức) về World Cup 2006.

Nước chủ nhà tận dụng World Cup 2006 để xóa đi những định kiến về tính cách Đức: Cứng nhắc, thiếu hài hước, và thay vào đó là một bộ mặt mới thông qua đội tuyển Đức. Ông đến Đức nhiều lần nên chắc có thể nhận ra đất nước của những nụ cười chứ?

Cuộc sống của tôi bị trói gọn trong xe hơi và các chuyến viếng thăm từ SVĐ này đến SVĐ khác. Theo dõi bóng đá. Tiếp khách. n uống. Và trở về khách sạn. Mệt nhoài.

Bởi vậy không nhiều thời gian để tìm hiểu về đất nước và con người của các bạn. Nhưng những gì tôi cảm nhận được là không khí bóng đá nhiệt huyết với những con người cởi mở, dễ mến.

8 năm trước, chúng tôi chưa làm được điều đó. Thể thao ở Pháp có vị trí quan trọng nhưng chưa được là đề tài chính thống như ở Đức. Mãi sau khi giành chức VĐTG, các ngôi sao của chúng tôi mới được tung hô như những ngôi sao nhạc rock. 

Ông có từng khuyên Zidane chia tay sân cỏ quốc tế vào thời điểm xuống sức và không nên tham gia World Cup 2006?

Ồ, tôi không thích can thiệp. Tất cả những người định kiến và chuẩn bị chỉ trích Zidane, tôi xin khuyên là trong bóng đá đừng nên quá vội vàng bình luận điều gì khi mọi sự chưa kết thúc.

Có quá nhiều sự kiện ngoài tưởng tượng của con người. Kể cả đối với HLV trưởng đội tuyển Pháp – ông Raymond Domenech, tương lai vẫn còn rộng mở. Pháp chưa kết thúc cuộc chơi. 

Ông đã có các đội dự kiến cho trận chung kết chưa?

Tôi không thể khẳng định một đội nào đủ sức để đi đến danh hiệu VĐTG mà không gặp sự chống trả quyết liệt. Argentina, Anh, Đức hay Italia cũng vậy. Đội tuyển duy nhất mà tôi tin tưởng là Brazil. Họ có đội hình xuất sắc nhất và các ngôi sao chơi hay nhất ở World Cup 2006. Brazil nhỉnh hơn Argentina đôi chút.

Người Đức bị thuyết phục hoàn toàn bởi lối chơi của hệ thống Klinsmann. 80 triệu con tim hừng hực chờ đợi danh hiệu VĐTG⬦

Tôi muốn khuyên các bạn hãy thận trọng và bình tĩnh. Đức phải thắng 3 trận nữa. Đối thủ tới đây là Argentina. Ai chơi quá hưng phấn rất dễ bị thua trắng tay.

Ông có phát hiện được gương mặt sáng giá nào ở World Cup 2006 không?

Không. Tất cả đều quen thuộc ở các giải đấu lớn châu u và đấu trường Champions League.

Ông xem bóng đá với quan điểm nhà phân tích hay thưởng thức?

Tôi vui mừng vì cuối cùng thì các cầu thủ đã được làm cái việc mà họ đam mê: Chơi bóng đá. Và họ được bảo vệ tốt hơn so với trước đây. Bóng đá kỹ thuật có cơ hội thắng thế. Nếu thích tốc độ thì nên tham gia Thế vận hội Olympic ở nội dung chạy 100 m.

Bóng đá phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Nhưng cũng đơn giản hơn bất cứ thứ gì. Nguyên tắc đơn thuần là ghi bàn thắng và chẳng cần triết lý nào hết. Bóng đá ngày nay có thể nói là đẹp hơn trước đây.

Tôi không quan tâm lắm đến lối chơi mà chú ý các khoảnh khắc bùng nổ trên sân vì chúng có thể khiến bạn buồn, vui, cảm động và trở thành vĩnh cửu.

(Theo FAZ, TPO)