Mexico thua nhưng vẫn giành quyền đi tiếp

Để thua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-2 nhưng Mexico vẫn đoạt vé vào vòng 1/8 với tư cách nhì bảng D bởi Angola đã không tận dụng được cơ hội mong manh khi để Iran cầm hoà với tỷ số 1-1.

22/06/2006 00:00:00
Để thua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-2 nhưng Mexico vẫn đoạt vé vào vòng 1/8 với tư cách nhì bảng D bởi Angola đã không tận dụng được cơ hội mong manh khi để Iran cầm hoà với tỷ số 1-1.
 
Do đã đoạt vé vào vòng sau nên HLV Luiz Felipe Scolari quyết định Scất⬝ 5 vị trí trụ cột Costinha, Pauleta, Nuno Valente, Cristiano Ronaldo và Deco nhằm dồn sức cho cuộc đối đầu cân não tại vòng 1/8 – vòng đấu knock -out.
 
Trận đấu diễn ra rất cở mở và hấp dẫn
 
Tuy nhiên, đội hình B của Bồ Đào Nha vẫn đủ sức tạo dựng được một thế trận ngang ngửa với Mexico và sẵn sàng ăn miếng trả miếng với một tốc độ khá cao.
 
Chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc, Mexico đã có có cơ hội rất tốt để mở tỷ số, tiếc rằng cú dứt điểm của điểm từ góc hẹp của Foncesca lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Ricardo và họ đã phải hối tiếc khi không tận dụng được cơ hội này khi 4 phút sau, Bồ Đào Nha có câu trả lời bằng một pha phản công chớp nhoáng. Bóng được đẩy ra cánh trái cho Simao Sabrosa và cầu thủ đã từng khoác áo CLB Barcelona này thực hiện một đường chuyền hoàn hảo để Maniche băng vào dứt điểm tung lưới thủ môn Oswaldo Sanchez, đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 1-0.
 
Bị dẫn bàn từ quá sớm, nỗi ám ảnh bị loại khỏi cuộc chơi đã khiến Mexico chơi càng quyết tâm hơn và suýt có bàn quân bình tỷ số nếu cú sút của Omar Bravo không đi chệch cột trong gang tấc.
 

Các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

 
Trong khi đó, với tâm lý thoải mái hơn, Bồ Đao Nha thi đấu khá chững chạc nhưng cũng không thiếu phần cới mở. Phẩm chất kỹ thuật bẩm sinh đã giúp họ nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Sự hiện diện của Figo và Simao tại 2 cánh đã khiến các pha tấn công biên của Bồ Đào Nha tỏ ra rất nguy hiểm. Phút thứ 22, Bồ Đào Nha tổ chức đá phạt góc và trong nỗ lực bật cao cản phá,  trung vệ Marquez đã ngớ ngẩn dùng tiểu xảo chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, hành động đó đã không qua mắt được trọng tài và Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt đền. Cú sút quyết đoán của Simao từ chấm 11m đã giúp Bồ Đào Nha nới rộng cách biệt lên 2 bàn.
 
Đến lúc này, Mexico buộc phải chơi mạo hiểm hơn để tạo sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút thứ 27, thủ môn Ricardo xuất sắc cứu thua cho Bồ Đào Nha khi chặn đứng cú dứt điểm rất căng của Bravo. Tuy nhiên, 2 phút sau Ricardo hoàn toàn bó tay trước cú đánh đầu hiểm hóc của Fonseca từ đường bóng từ chấm phạt góc của Pavel Pardo và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Mexico.
 
Cú đánh đầu của Fonseca đã giúp Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
 
Trong thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội vẫn duy trì lối chơi tấn công cởi mở rất hấp dẫn. Không thiếu cơ hội được tạo ra trước khung thành đôi bên, tiếc rằng các chân sút đều không tận dụng thành công.
 
Sang hiệp 2, trong khi Bồ Đào Nha bắt đầu có xu hướng thi đấu cầm chừng thì Mexico vẫn giữ nguyên nhịp độ tấn công. Chính điều đó đã giúp đội bóng Trung Mỹ chiếm thế chủ động nhiều hơn và có cơ hội rất tốt để quân bình tỷ số do hậu vệ Miguel để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút cực mạnh của Omar Bravo lại đưa bóng vọt xà một cách rất đáng tiếc.
 
Tuy thua nhưng Mexico vẫn có quyền ăn mừng…
 
Những phút còn lại, mặc dù rất nỗ lực, nhưng sự nôn nóng  trên hàng công của Mexico đã khiến họ không thể tận dụng thành công các cơ hội được tạo ra và đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-2.
 
…bởi tại trận đấu cùng giờ, Angola (đỏ) chỉ kiếm được 1 điểm trước Iran
 
Trong khi đó, tại trận đấu cùng giờ trên sân Zentralstadion, mặc dù dẫn bàn trước nhưng Angola cũng không thể vượt qua được Iran khi để đội bạn gỡ hoà ở phút 75 của trận đấu.
 
Với kết quả này, Bồ Đào Nha và Mexico dắt tay nhau tiến vào vòng 1/8.
 

Xếp hạng bảng D

Đội

ST

Thắng

Hoà

Thua

HS

Điểm

 Bồ Đào Nha

3

3

0

0

5/1

9

 Mexico

3

1

1

1

4/3

4

 Angola

3

0

2

1

1/2

2

 Iran

3

0

1

2

2/6

1

VFF