Mexico – Angola 0-0: Angola vẫn còn hy vọng!

Chỉ cần giành thêm 3 điểm nữa, cánh cửa vòng 1/8 sẽ mở ra đối với Mexico. Tuy nhiên đội bóng Trung Mỹ lại tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước một Angola chơi rất chặt chẽ và hiệu quả trong phòng ngự.

17/06/2006 00:00:00
        Chỉ cần giành thêm 3 điểm nữa, cánh cửa vòng 1/8 sẽ mở ra đối với Mexico. Tuy nhiên đội bóng Trung Mỹ lại tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước một Angola chơi rất chặt chẽ và hiệu quả trong phòng ngự.
 
Mexico bước vào trận đấu gặp Angola mà không có sự phục vụ của chân sút số 1 Borgetti trên hàng công. Tuy nhiên, với lối chơi khá linh hoạt, đội bóng Trung Mỹ chiếm nhiều ưu thế hơn và sớm lên tiếng cảnh báo Angola bằng cú sút xa đầy uy lực của Salcido ở ngay phút đầu tiên của trận đấu.
 
Mặc dù không thiếu nỗ lực, nhưng Mexico (trắng) vẫn không thể khuất phục được Angola
 
Trong khi đó, mặc dù trắng tay trong lượt trận đầu tiên, nhưng Angola vẫn không dám mạo hiểm chủ động tấn công mà chỉ tập trung số đông ở hàng tiền vệ để giành quyền kiểm soát bóng và chờ đợi cơ hội phản công. Chính điều này đã tạo nên một thế trận Snhập nhằng⬝ trong  phân nửa thời gian còn lại của hiệp một khi không bên nào có thể tạo dựng được cơ hội nguy hiểm thật sự về phía khung thành của nhau.
 
Kịch bản của hiệp 1 tiếp tục lặp lại trong những phút đầu hiệp 2 và cho dù Mexico đột ngột thay đổi đấu pháp từ tấn công trung lộ chuyển sang tấn công biên với hy vọng có thể giải toả bế tắc bằng những pha treo bóng bổng vào thẳng khu vực cấm địa của đối thủ. Tuy nhiên, không có nhiều đột biến trong lối chơi này bởi hàng phòng ngự Angola vẫn thi đấu rất tập trung và không để nhiều khoảng trống cho các chân sút Mexico có thể khai thác.
 
Thủ môn Joao Ricardo cũng góp công lớn giúp Angola có điểm đầu tiên tại một kỳ World Cup
 
Phút 80, tiền vệ Andre của Angola nhận thẻ vàng thứ hai buộc phải rời sân và Angola chỉ còn chơi với 10 người.  ưu thế về quân số cũng không giúp gì nhiều cho Mexico ngoài cú sút xa khá bất ngờ của Marquez ở phút 88 của trận đấu, tiếc rằng không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Joao Ricardo. Ngay sau đó, Mexico còn có thêm một cơ hội nữa từ pha dứt điểm rất nhanh của Fonseca trong vòng cấm, nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc, khép lại một trận cầu đáng thất vọng của đại diện của bóng đá Trung Mỹ.
 
 
Như vậy, với kết quả này, Bồ Đào Nha sẽ đoạt vé vào vòng sau nếu giành thắng lợi trước Iran tối nay và trong trường hợp đó, suất vé còn lại của bảng D phải chờ đợi cho đến hết lượt đấu cuối cùng.
 
Xếp hạng bảng D
ĐộiSTThắngHoàThuaHSĐiểm
 Mexico21103/14
 Bồ Đào Nha11001/03
 Angola20110/11
 Iran10011/30
 
VFF