Messi giành quả bóng vàng lần thứ 4 liên tiếp – Trở thành huyền thoại

Gala trao giải Quả bóng vàng của FIFA có hoành tráng như thế nào, thu hút bao nhiêu yếu nhân thì cũng không che giấu đi một sự thật: nó đã trở nên quá nhàm chán. 4 năm trời và vẫn chỉ duy nhất 1 nhân vật trên bục vinh quang cao nhất. Và nhân vật ấy trả lời phỏng vấn thì cũng… chán ơi là chán. Bao giờ cũng “cám ơn đồng đội” hoặc là “thành tích tập thể mới là quan trọng nhất”.


Bây giờ, dùng từ vĩ đại với Leo Messi hóa ra lại là… hạ thấp giá trị của anh. Giải cầu thủ hay nhất năm do FIFA tổ chức chỉ ra đời vào năm 1991. Diego Maradona và Pele vì thế chưa bao giờ được vinh danh. Marco van Basten giành 3 quả bóng vàng trong 5 năm, Johan Cuyrff 3 quả bóng vàng trong 4 năm và Michel Platini 3 quả bóng vàng trong những năm liên tiếp. Thời hoàng kim Alfredo di Stefano cũng được vinh danh 2 lần. Tất cả đều đã ở sau lưng Messi.

Điều kỳ diệu là Messi chỉ mới 25 tuổi. Khi Andres Iniesta bảo Messi sẽ đoạt quả bóng vàng thứ 5, rất ít có ý kiến phản đối. Thậm chí nếu tránh khỏi những chấn thương, La Pulga dư sức giành… 10 quả bóng vàng. Hồi Diego Maradona vô địch World Cup 1986 và được cả thế giới công nhận tài nghệ, ông đã 26 tuổi. Còn Pele, chả ai biết tài nghệ của ông thật sự đến đâu bởi ông chỉ thi đấu quanh quẩn ở Brazil trước khi sang Mỹ dưỡng già. 

Với Messi, những gì anh thể hiện được truyền đến chúng ta hàng tuần, hàng ngày. Và có một sự thật ít ai bàn đến: 2012 là một năm không thành công của Messi. Không hề nói quá một chút nào. Messi vẫn rất xuất sắc với những pha ghi bàn và thể hiện trong từng trận. Nhưng thành công thì dứt khoát là không. Trong 12 tháng của năm 2012, Messi đã mất danh hiệu vô địch La Liga về tay Ronaldo. Ở Champions League Barca dừng chân ở bán kết với Messi đá hỏng một quả phạt đền trong trận lượt về. Siêu Cúp Tây Ban Nha anh cũng thất bại nốt. Chỉ duy nhất 1 Cúp Nhà vua, Messi vừa trải qua một trong những năm “kém năng suất” nhất trong sự nghiệp.

Từ đó người ta lại càng thấy Messi… vĩ đại. Bởi vì trong 1 năm mà anh không có những danh hiệu mà các nhà báo, thủ quân và HLV đội tuyển vẫn bỏ phiếu bầu cho Messi, vậy thì khi anh lại thành công cùng Barca thì sẽ ra sao? World Cup 2010 Messi thất bại thảm hại cùng đội tuyển Argentina, vậy mà người ta cũng đâu dám gạt tên anh ra khỏi vị trí cao nhất. Anh làm cho người ta có cảm giác… tội lỗi nếu không ghi tên mình vào đó.

Năm nay, Ronaldo xuất sắc hơn năm 2008 mà anh lần đầu tiên và duy nhất giành quả bóng vàng. Với Iniesta, anh phải được vinh danh theo lẽ thông thường vì là cầu thủ hay nhất Euro 2012, giải đấu mà anh giúp Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Nhưng đây là “kỷ nguyên Messi”, nơi mà mọi cuộc vinh danh dần trở thành một thủ tục vì ai cũng biết trước kết quả. 

Nên chăng người ta trao giải “thành tựu trọn đời” cho Messi rồi gạt anh ra khỏi mọi cuộc bình chọn, nhường vinh quang cho những cầu thủ khác? Bây giờ vấn đề đáng lưu tâm ở gala năm sau là Messi sẽ… mặc áo gì sau khi diện bộ cánh chấm bi tại Zurich mới đây mà thôi. 25 tuổi, Messi đã thấy cả thế giới dưới chân mình.