Manolo el del bombo – Hi sinh vì bóng đá

Có thể sẽ có ai đó cạnh tranh với Manolo về danh hiệu Cổ động viên nổi tiếng nhất thế giới chứ danh hiệu Cổ động viên nổi tiếng nhất Tây Ban Nha đương nhiên đã thuộc về người đàn ông Valencia này…

14/06/2006 00:00:00

Có thể sẽ có ai đó cạnh tranh với Manolo về danh hiệu Cổ động viên nổi tiếng nhất thế giới chứ danh hiệu Cổ động viên nổi tiếng nhất Tây Ban Nha đương nhiên đã thuộc về người đàn ông Valencia này…

Manolo (ngoài cùng bên phải)

Có lẽ chẳng ai biết đến Manuel Caceres, nhưng Manolo el del bombo – Manolo, người đàn ông với chiếc trống – thì hỏi bất cứ ai trong số 40 triệu người Tây Ban Nha, chắc chắn tất cả đều gật đầu.

Mà cũng phải thôi, hình ảnh người đàn ông béo tròn, trong chiếc áo đỏ Tây Ban Nha với số 12, đầu đội mũ bere Basque, tay gõ trống thình thình, giữ nhịp cho hàng chục nghìn người trên các khán đài, đã trở nên quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha. Ít nhất là trong 38 năm qua, Manolo el del bombo luôn có mặt để cổ vũ cho đội tuyển Tây Ban Nha ở mọi trận đấu, mọi giải đấu, dù là giao hữu hay chính thức, vòng loại, vòng sơ loại hay là 7 VCK World Cup, trên sân nhà hay sân đối phương.

“Tất cả bắt đầu từ 38 năm trước đây. Tôi rất hay đem trống tới sân để cổ vũ cho các CLB hạng hai như Huesca hay Barbastro. Sau khi thấy không ít người tỏ ra thích thú với điều này, tôi nảy ra ý nghĩ tại sao mình không làm điều tương tự với Seleccion” – Manolo đã lý giải như vậy về sự bắt đầu của mình. Tuy nhiên, để có thể trở thành CĐV trung thành số 1 của đội tuyển TBN, Manolo đã phải mất rất nhiều thứ, nếu không nói là gần như tất cả.

“Tôi đã mất tất cả vì niềm đam mê của mình. Gia đình, công việc…” – Manolo nói như vậy trong buồn rầu. Được biết, năm 1987, khi Manolo đang trên đường đi cổ vũ cho đội tuyển thì xe ôtô bị trượt khỏi mặt đường bị đóng băng và lao xuống hố, Manolo phải vào viện nằm 4 ngày liền.

Mà cũng phải thôi, hình ảnh người đàn ông béo tròn, trong chiếc áo đỏ Tây Ban Nha với số 12, đầu đội mũ bere Basque, tay gõ trống thình thình, giữ nhịp cho hàng chục nghìn người trên các khán đài, đã trở nên quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha. Ít nhất là trong 38 năm qua, Manolo el del bombo luôn có mặt để cổ vũ cho đội tuyển Tây Ban Nha ở mọi trận đấu, mọi giải đấu, dù là giao hữu hay chính thức, vòng loại, vòng sơ loại hay là 7 VCK World Cup, trên sân nhà hay sân đối phương.

“Tất cả bắt đầu từ 38 năm trước đây. Tôi rất hay đem trống tới sân để cổ vũ cho các CLB hạng hai như Huesca hay Barbastro. Sau khi thấy không ít người tỏ ra thích thú với điều này, tôi nảy ra ý nghĩ tại sao mình không làm điều tương tự với Seleccion” – Manolo đã lý giải như vậy về sự bắt đầu của mình. Tuy nhiên, để có thể trở thành CĐV trung thành số 1 của đội tuyển TBN, Manolo đã phải mất rất nhiều thứ, nếu không nói là gần như tất cả.

“Tôi đã mất tất cả vì niềm đam mê của mình. Gia đình, công việc…” – Manolo nói như vậy trong buồn rầu. Được biết, năm 1987, khi Manolo đang trên đường đi cổ vũ cho đội tuyển thì xe ôtô bị trượt khỏi mặt đường bị đóng băng và lao xuống hố, Manolo phải vào viện nằm 4 ngày liền.

(theo thethao.vtc.vn)