Man City muối mặt ở Europa League

Tối qua Man City bất ngờ nhận thất bại 1-3 đau đớn trên sân của Lech Poznan trong khuôn khổ bảng A. Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp của họ trên mọi đấu trường.

Tối qua Man City bất ngờ nhận thất bại 1-3 đau đớn trên sân của Lech Poznan trong khuôn khổ bảng A. Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp của họ trên mọi đấu trường.

Man City (áo trắng) đang ở vào giai đoạn vô cùng khó khăn.

Chuỗi 6 trận bất bại của Man City ở Europa League mùa này như vậy đã chấm dứt. Họ đồng thời để mất ngôi đầu bảng A vào chính tay Lech Poznan (cùng được 7 điểm nhưng Man City thua kém về số bàn thắng). Đây là một kết quả rất “nguy hiểm” với HLV Roberto Mancini khi đang có những thông tin cho rằng nhiều cầu thủ đang tìm cách chống lại ông.

Lượt trận thứ tư vòng bảng Europa League

Điều an ủi duy nhất cho Man City là tối qua Juventus cũng chỉ có được kết quả hòa không bàn thắng với Salzburg. Do vậy họ chỉ cần có được ba điểm trong hai trận còn lại là chắc chắn có mặt ở vòng 32 đội.

So với trận thua 1-3 ở lượt đi cách đây hai tuần trên sân của Man City, hôm qua Lech Poznan đã có một thay đổi lớn. Dẫn dắt họ là tân HLV Jose Maria Bakero – từng là thành viên của “Dream Team” cùng Barca giành Cup C1 năm 1992.

Bên phía Man City, HLV Mancini đã đưa ra 8 thay đổi nhân sự so với trận thua Wolves ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Và những điều chỉnh này bước đầu tạo nên chuyển biến tích cực.

Đội khách đã tiếp cận trận đấu một cách mạnh mẽ và hoàn toàn làm chủ thế trận. Hai hậu vệ cánh Richards và Wayne Bridge cũng có thể tham gia tấn công bất cứ khi nào có thể. James Milner rồi Emmanuel Adebayor đều đã sớm có cơ hội rõ rệt nhưng không thành công. Phút 18 Man City tấn công liên hoàn nhưng cú đánh đầu uy lực của Adebayor, hai pha ra chân của Patrick Vieira cũng như tình huống kết thúc của Dedryck Boyata đều chẳng thể trúng đích.

Không có được bàn thắng sau một loạt cơ hội ngon, sự hưng phấn của Man City giảm dần. Đó cũng là thời điểm đội chủ nhà Lech Poznan tạo sức ép ngược trở lại. Và khác biệt lớn nhất là họ biết tận dụng triệt để những cơ hội dù ít ỏi. Phút 30 hàng phòng ngự của Man City không phá dứt điểm đường chuyền vào của Sergei Krivets, tạo điều kiện cho Injac trong tư thế thoải mái đánh bại thủ thành Shay Given.

Sau bàn thua Man City đã chơi mạnh mẽ trở lại nhưng không tạo được hiệu ứng cụ thể. Sau giờ nghỉ HLV Mancini buộc phải tung David Silva – vốn đã chơi rất hay ở lượt đi – vào thay Shaun Wright-Phillips. Các tuyến của Man City từ đó trở nên kết dính và những lần lên bóng thuyết phục hơn để rồi được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 51, khi Adebayor đánh đầu sau quả đá phạt góc của Milner.

Thế cục sau đó khá cởi mở, với cơ hội liên tiếp tạo được về khung thành của cả hai bên. Nhưng tất cả những gì đáng kể nhất của Man City trong thời gian còn lại chỉ là tình huống Silva một lần dứt điểm đưa bóng đập đất nảy lên xà ngang.

Trong khi đó khi hiệp hai trôi về dần cuối và kết quả tưởng như sẽ hòa, đội chủ nhà liên tiếp ghi được hai bàn thắng. Phút 86, Boyata phá quả đá phạt của Krivets nhưng bóng đập trúng đầu Arboleda văng vào lưới. Tỷ số 3-1 được ấn định cho Lech Poznan khi cầu thủ vào thay người Mozdzen ghi bàn thắng đẹp ở phút bù giờ.

Đội hình thi đấu

Lech Poznan: Buric, Djurdjevic , Arboleda, Bosacki, Kikut, Henriquez, Krivets, Stilic (Mozdzen 62), Peszko (Wilk 73), Injac (Kielb 52), Rudnevs.

Man City: Given, Richards, Bridge(Kolarov 70), Zabaleta, Lescott, Boyata, Milner (Kompany 78), Wright-Phillips (Silva 46), A Johnson, Vieira, Adebayor